Như Quỳnh " Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình "
Biên tập viên tại Thế giới Network Media

Bộ tranh luật nhân quả đáng suy ngẫm

Đăng 6 năm trước

Nhân quả thường đến muộn khiến nhiều người lầm tưởng rằng trên đời này không có quả báo. Thực sự ra thì luật đời có vay có trả bao lâu nay vẫn thế. Cùng xem bộ ảnh luật nhân quả này để suy ngẫm và hành động các bạn nhé.

Ganh ghét, đố kỵ khi người khác được yêu thương

Cô độc, lẻ loi

Ganh ghét, đố kỵ  khi người khác được mọi người thương yêu là tâm ích kỷ, chỉ muốn mình được người khác tung hô, không mong người khác đạt được điều đó nên sau này thường cô độc, lẻ loi một mình.

Thương yêu, kính trọng người neo đơn

Cha mẹ song toàn, bản thân được mọi người kính trọng

Biết thương yêu, kính trọng người cô độc là người có tâm rộng lớn. Gieo nhân yêu thương sẽ gặt quả yêu thương. Vì thế cha mẹ nhiều đời song toàn, bản thân được mọi người kính trọng, gia đình hạnh phúc

Làm hủy hoại, gây ô nhiễm môi trường

Nhà ở trong vùng nước hôi, nhiều bệnh

Xả nhiều xà phòng, nước tẩy ra ao hồ, sông suối, làm môi trường bị ô nhiễm, giết chết nhiều sinh vật. Làm như vậy sau này chính mình sẽ là người mang nhiều bệnh và ở trong vùng nước hôi.

Siêng năng trồng cây

Sống nơi mát mẻ, khỏe mạnh

Trồng cây giúp môi trường thêm trong lành, mát mẻ. Quả về sau sẽ sống ở nơi có bóng mát, tuổi thọ cao, bình an.

Nhận tiền bạc bất chính

Pháp luật trừng trị, cùng nhau ngồi tù

Nhận tiền bất chính là biểu hiện của tâm tham lam, gian dối và si mê. Sẽ bị pháp luật trừng trị và làm liên lụy lẫn nhau. Gương xấu cho con cháu sau này.

Cứu người bằng thuốc men

Không bệnh hoặc rất ít bệnh

Cứu người bằng thuốc là hành động tốt, xuất phát từ tâm yêu thương, mong muốn người khác khỏe mạnh thì sau này sẽ được mạnh khỏe, ít bệnh, sống lâu.

Nuôi chim, cá trong lồng, trong bể làm thú vui

Bị giam cầm, mất tự do, luôn gặp chuyện buồn rầu

Nuôi con vật trong lồng, chậu hay nhốt trong chuồng là lấy đi sự tự do của chúng. Quả về sau mình sẽ bị mất tự do hoặc giam cầm trong ngục tù.

                                                                                                 Còn nữa...

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn