Quyên Nguyễn "Life is a choice" Trong cuộc sống này, tất cả những việc mình làm đều là do mình lựa chọn. Nó đồng nghĩa với việc chọn làm việc tốt hay chọn việc làm trái với lương tâm; chọn sống cho mình hay chọn sống cho người khác; chọn nhìn về hướng tích cực hay chọn đi về hướng tiêu cực.

Bộ tranh ý nghĩa về khoảnh khắc hạnh phúc gia đình

Đăng 5 năm trước

Gia đình là hai tiếng thiêng liêng và cao cả trong lòng mỗi người. Đó là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu thương mà các thành viên trong gia đình dành cho nhau không bao giờ kết thúc. Chẳng cần nhiều lời hay câu chữ trau chuốt mà thông qua bộ tranh đơn giản dưới đây bạn sẽ cảm nhận được những khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời của một gia đình tràn ngập yêu thương và tiếng cười. Mời bạn đọc Ohay TV cùng xem!

Mỗi một người trưởng thành sau khi kết hôn đều vô cùng háo hức để chờ đón sự xuất hiện của một "thiên thần" nhỏ đến với cuộc sống của họ. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui đó vẫn là bao nhiêu trách nhiệm phải lo toan. Chỉ khi bạn thực sự có con thì mới biết được có bao nhiêu điều "thú vị" đang chờ đón bạn ở phía trước. Nhưng dẫu có cực nhọc bao nhiêu thì đối với mỗi bậc phụ huynh cũng đều là sự xứng đáng và không bao giờ hối hận vì có con trong đời mình.

Gia đình - là những chuỗi ngày hạnh phúc, chờ mong để chào đón "thiên thần" bé bỏng.

Dù có mang nặng, đẻ đau như thế nào đi chăng nữa thì có được con trên đời là niềm hạnh phúc vô bờ bến của ba mẹ rồi.

Gia đình không chỉ là nơi có ba mẹ mà còn có cả ông bà - người nâng đỡ từng bước đi đầu tiên cho con.

Con yên tâm nhé! Dù thế nào đi chăng nữa thì ba mẹ vẫn sẽ luôn ở bên con.

Là những phút giây kỉ niệm, cả nhà cùng nhau sửa soạn, trang hoàng lại căn nhà của mình.

Còn gì hạnh phúc hơn khi được sống trong vòng tay bảo bọc của cả cha lẫn mẹ như thế này.

Gia đình là nơi có ba - người đàn ông vĩ đại sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu thương con cái.

Dù đi khắp 4 phương trời, gia đình - nơi có bữa cơm ngon do bàn tay mẹ nấu - vẫn luôn khiến ta bồi hồi mỗi khi nhớ về.

Là niềm vui khi được mẹ đón về sau những buổi học ở trường. 

Con chỉ cần học thôi, mọi thứ đã có mẹ lo lắng, chăm nom.

Trên tất cả, các ông bố bà mẹ khao khát nhất vẫn là giấc ngủ và họ sẽ tận dụng mọi thời điểm để có thể chợp mắt một lúc. 

Nhà là nơi có ông bà yêu thương, che chở, sẵn sàng mỉm cười với những trò nghịch ngợm của con cháu.

Nhà là nơi mà các anh chị em có thể thoải mái vui chơi, nghịch ngợm hay làm những điều mình thích mà không phải lo lắng người khác nghĩ gì.

Dù chỉ là trẻ con nhưng vẫn hiểu được nỗi vất vả, nhọc nhằn của mẹ. 

Hãy dạy con mình biết quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt nhất như thế này.

Chẳng nơi đâu lưu giữ nhiều kỷ niệm buồn, vui của thời ấu thơ như ở nhà.

Chúng ta có một nơi nương tựa bình yên nhất - đó là nhà. 

Chúng ta có những người để yêu thương trọn đời - đó là gia đình.

Quyên Nguyễn - Ohay TV

Nguồn: Brightside

Chủ đề chính: #ảnh_minh_họa

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn