Bồi hồi nhớ lại chợ Hà Nội 20 năm trước
Đăng 8 năm trướcNhững hình ảnh yên bình, chậm rãi của những khu chợ sớm ngày nào đã trở thành một nét văn hóa khó quên của người Hà Nội.
Những hình ảnh yên bình, chậm rãi của những khu chợ sớm ngày nào đã trở thành một nét văn hóa khó quên của người Hà Nội.
Hình ảnh những chiếc xe đạp chở bán hoa tươi vẫn là một hình ảnh lãng mạn trên phố thị tồn tại đến ngày nay
Các em nhỏ tranh thủ làm thêm phụ giúp gia đình với những rổ chanh bán dạo
Một khu "chợ cóc" ở trung tâm Hà Nội.
Các khu "chợ cóc" phân bố khắp nơi
Các xe thồ rau, củ, quả... từ các nơi đổ về tại các khu chợ đầu mối vào buổi sáng sớm
Từ hơn 20 năm nay, bánh mỳ đã trở thành mặt hàng phổ biến tại các bến tàu, bến xe và dọc các con đường lớn.
Khu vực bán gia cầm, có cả nguyên con và mổ sẵn
Thịt lợn được bày trên các tấm phản hay những chiếc bàn
Quầy hàng bán hàng khô, hàng xén
Những mẻ cá khô bày la liệt
Những món hàng độc như tắc kè, cà cuống khô được bày bán tại chợ
Khu bán gạo
Nón là vật dụng che nắng, che mưa phổ biến nhất thời bấy giờ
Quầy bán thuốc nam
Quán ăn sáng phục vụ các tiểu thương và người đi chợ
Theo: Qua tang YCN