Ngo Thanh

Bức thư của cô gái người Nhật khiến người đọc rơi nước mắt

Đăng 7 năm trước

Vào ngày lễ thành nhân quan trọng của đời người, Naoko đã chia sẻ bức tâm thư khiến người đọc không kìm được xúc động.

Nét chữ của cô gái 20 năm nằm liệt giường

Được chia sẻ rầm rộ trên mạng twitter, bức tâm thư của cô gái trẻ bị liệt từ khi sinh ra dành cho đấng sinh thành khiến người đọc không kìm nổi xúc động.

20 tuổi là độ tuổi quan trọng đối với người Nhật vì họ sẽ chính thức được trở thành người lớn. Lễ trưởng thành được tổ chức vào ngày thứ hai của tuần thứ hai tháng Giêng hàng năm. Các thanh niên Nhật Bản sẽ mặc lên người những bộ quần áo xinh đẹp để chuẩn bị tham dự một ngày lễ đánh dấu bước qua giai đoạn mới của cuộc đời mình.

Những cô gái xinh đẹp trong ngày lễ trưởng thành

Naoko đã viết bức tâm thư này gửi cho những bạn trẻ trong ngày lễ trưởng thành vào năm ngoái, bố cô đã up lên mạng để chia sẻ cùng mọi người.

Bức thư không chỉ là gửi cho những bạn trẻ cùng độ tuổi với mình, còn là cho bố mẹ, những người đã cực khổ nuôi dạy Naoko. Hơn nữa, là cho chính mình, ở độ tuổi đẹp nhất, đã không thể dự lễ trưởng thành - ngày lễ quan trọng nhất trong cuộc đời.

Bức thư của Naoko trên báo

Nội dung bức thư:

Gửi những người cùng độ tuổi 20

Tôi sinh ngày 19 tháng 10 năm bình thành thứ 6 ( năm 1994)

Tất nhiên tôi không nhớ gì về ngày đó cả nhưng với mẹ tôi thì đó lại là một ký ức đau buồn

Bởi vì tôi bị chấn thương sọ não.

Tôi nằm liệt giường suốt 20 năm qua.

Hôm nay cũng như các bạn cùng trang lứa, tôi cũng đón lễ thành nhân.

Người ta nói với tôi rằng tôi không thể sống đến năm 20 tuổi nhưng tôi vẫn sống đến bây giờ, đó là nhờ tình yêu quá đỗi lớn lao của bố mẹ.

Vì bị liệt nên tôi đã không đi dự lễ thành nhân được.

Vì vậy, tất cả các bạn – những người tham gia lễ thành nhân hôm nay hãy luôn biết cám ơn rằng mình có một đôi chân khỏe mạnh và tự đi đến hội trường này bằng đôi chân ấy.

Và tôi mong, kết thúc buổi hôm nay,sau khi các bạn về nhà hãy thể hiện sự biết ơn với bố mẹ của các bạn.

Từ một người cùng 20 tuổi nhưng đang phải nằm trên giường.

Sau khi đọc bức thư của Naoko, bên cạnh sự xót xa cho số phận nghiệt ngã của cô gái trẻ. Chúng ta còn cảm nhận được tình yêu lớn lao mà các đấng sinh thành đã dành cho mình. Còn ngại ngần gì mà không dành cho họ những cái ôm thật chặt.

Những người trẻ hãy thôi chán nản và nên sống hết mình đi, ở đâu đó có những con người có nghị lực sống phi thường nhưng chỉ mong muốn có thể bước đi bình thường như chúng ta mà thôi.

Naoko với nụ cười lạc quan trên giường bệnh

Nguồn: Sugoi, Twitter

*********************************************

Các bài viết khác có thể bạn sẽ thích:

Chủ đề chính: #cảm_động

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn