99SimpleLife Đây là nơi mình chia sẻ kiến thức giúp bạn đạt được tự do tài chính và phát triến bản thân mỗi ngày. "Cho đi cũng là cách để mình học". Hy vọng những bài viết của mình có thể giúp bạn trở nên tốt hơn một chút xíu, một chút xíu mỗi ngày ^_^! Các bạn cũng có thể ghé thăm blog cá nhân của mình tại đây nhé: https://www.99simplelife.com.
Blogger tại 99SimpleLife

Cách để được người khác yêu mến?

Đăng 3 năm trước
Cách để được người khác yêu mến?

Cách để được người khác yêu mến?

Muốn có một tình bạn chất ngất?

Muốn mọi người xích lại gần bạn hơn?

Ai mà đi đến đâu cũng bị xa lánh, cho ra đảo hoang ở với khỉ thì nên đọc >.<.

Có được thói quen này, bạn sẽ bớt cáu gắt hơn.

Mà người đối diện cũng yêu mến bạn hơn.

Rèn luyên được cái tính này, bảo đảm level giao tiếp lên đẳng cấp mới luôn.

Ok, thôi không lu xu bu.

zô bài viết thôi nào.

Tại sao bạn bị ghét?

Nhiều khi trong đối nhân xử thế, bạn có phần vội vàng.

Cái này hình như rất nhiều người bị.

Ta hay phán xét một sự việc hay một ai đó theo khuynh hướng tiêu cực.

Nói nôm na là hay nghĩ xấu cho người tốt.

Mà thực sự nếu bạn chịu tìm hiểu kỹ thì....

Chu cha ơi, lỡ mồm rồi, rút lại sao kịp.

Nhìn sự việc A diễn ra trước mắt.

Ta kết luận luôn nó là vậy.

Nhưng đâu phải điều bạn thấy trước mắt, nó đã đúng đâu!!

Đang đi ngủ giật mình tỉnh giấc thấy cha nội phòng kế bên 12h khuya vẫn con bật đèn.

Phàn câu xanh rờn: "Mịa ông nội kia chơi game khuya thế"!.

Bực mình mở cửa qua rủa một trận thì...

Mịa ơi nó học bài.

Bạn mình thức khuya học bài và ngủ quên.

Nhớ lại là ngày mai có bài kiểm tra quan trọng.

Thế là thôi và chuồn lẹ về phòng.

Đừng phán, đừng xét.

Đằng sau tấm rèm ấy, có khi lại ẩn chứa nhiều ẩn khuất.

Bạn đã bao lần phạm sai lầm khi trách oan một ai đó?

Vô số lần?

Chắc cũng bộn chứ ít gì. (Tui cũng đang phán đây :v)

Nếu không muốn cứ thường xuyên lỡ mồm, rồi bứt rứt, ăn năn thì hãy làm cái thói quen này.

Đó là, trước khi phán A, phán B, hãy nghĩ coi tại sao họ làm như vậy?

Đằng sau những hành động, là những lý do

Hãy nghĩ khi bạn từ chối ai đó.

Hình như bạn luôn bịa ra những viện cớ do trời, do đất, ....

Lý do thiệt và đúng nhất thì bạn không bao giờ nói ra.

Đó là những gì ẩn khuất đấy.

Bạn hành động một việc gì đó vì một lý do gì gì đó.

Nếu bạn cũng vậy, người khác cũng vậy.

Họ cũng có lý do của riêng họ. Dù lý do là gì thì cũng đừng nên vội phán xét hay kết luận bất kì ai, điều gì hết cả!

QUY TẮC 30 GIÂY

Hãy cho mình 30 giây đặt vào hoàn cảnh của nguời khác.

Tại sao họ lại cư xử như vậy?

Chắc chắn là có điều gì đó nên họ mới làm vậy.

Dù lý do là ĐÚNG hay SAI, nhưng khi bạn cho phép mình ngừng phán xét.

Bạn cho phép mình đặt vào vị trí của người khác.

Như thế thì bạn đã cho phép bản thân học cách cảm thông, tha thứ với lỗi lầm của người khác.

Dù cho lý do họ làm là tốt hay xấu, bạn cũng sẽ phần nào bớt đi những phán xét cay nghiệt, thậm chí là quá đáng.

Quá đáng lắm luôn -.-.

Khi bạn đặt mình vào hoàn cảnh của họ, bạn sẽ hiểu được tại sao họ HÀNH ĐỘNG như vậy.

Nếu là bạn, bạn có làm như thế không?

Nếu trong hoàn cảnh như vậy.

Nếu mọi thứ diễn ra như vậy, và là bạn.

Bạn có cư xử như thế?

Khi hiểu được lý do, ít ra bạn cũng đã biết được ĐẰNG SAU CÂU CHUYỆN.

Và mình tin chắc, sau khi bạn cho phép mình dừng lại 30 giây.

Mình dám chắc cái định kiến ban đầu của bạn về người đó.

Về sự việc đó chắc chắn sẽ TÍCH CỰC HƠN.

Dù kết quả là gì, ta cũng thấy có một sự công bằng nào đó dành cho người đối diện.

 Con mắt màu đen.

Nhiều khi chúng ta hay sử dụng con mắt để kết luận.

Như thế thì tội cho người khác lắm.

Bởi nhiều thứ bạn thấy, CHƯA CHẮC ĐÃ ĐÚNG!

Hãy thử đổi vai vế cho nhau để mà học cách cảm thông với người khác.

Nếu ai đó có thể cảm nhận được, hiểu được những gì bạn làm.

Chắc chắn là bạn sẽ rất vui và hạnh phúc phải không?

Bạn thậm chí còn quý mến người đó nữa.

Thế nên, đổi ngược lại.

Nếu bạn muốn được người khác yêu quý, hãy học cách cảm thông.

Đó là cách để được mọi người yêu mến.

Vậy hen ~ 99SimpleLife.

Chủ đề chính: #thiết_kế_cuộc_sống

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn