Thanh Hồ

Cách diệt trừ vampire

Đăng 5 năm trước

Có lẽ anh trai của bạn vừa trở thành vampire và bạn cần phải giết con đầu đàn trước khi tình hình rơi vào thế mất kiểm soát. Hoặc cũng có thể là bạn vừa bị cắn. Dù là lí do nào, nếu bạn đã sẵn sàng chọn con đường này, bạn không nên hành động khi chưa có sự chuẩn bị.

   Tôi nên bắt đầu bằng việc nói rằng tôi thực sự không nghĩ bạn là một tay mơ. Tiêu diệt vampire có thể sẽ là một công việc vô cùng hóc búa cho bạn và nó đòi hỏi khá nhiều kĩ năng mà phần lớn những người theo đuổi phải mất cả đời mới nắm được. Nếu bạn đang đọc cuốn sách này thì chắc hẳn bạn chả có thời gian để học dần những kỹ năng đó. Có lẽ anh trai của bạn vừa trở thành vampire và bạn cần phải giết con đầu đàn trước khi tình hình rơi vào thế mất kiểm soát. Hoặc cũng có thể là bạn vừa bị cắn. Dù là lí do nào, nếu bạn đã sẵn sàng chọn con đường này, bạn không nên hành động khi chưa có sự chuẩn bị.Ta sẽ bắt đầu với những điều căn bản bởi đó mới là thứ quan trọng nhất. Vượt qua lần đối đầu thứ hai. Tôi nói lần đối đầu thứ hai bởi nếu bạn sống đủ lâu để đọc những gì viết trong đây thì chắc hẳn bạn đã sống sót qua lần chạm trán đầu tiên rồi. Chúc mừng. Chín mươi chín phẩy chín phần trăm mọi người không làm được như bạn đâu. Bạn vừa sống sót khỏi một con vampire đó. Hãy tự thưởng cho mình một ly đi, bạn sẽ cần đến nó đấy.Ta nên bắt đầu bằng cách xác định chính xác chủng loại vampire mà bạn vừa chạm trán. Đúng rồi, có rất nhiều chủng loại vampire khác nhau và nếu biết chính xác kẻ địch thì mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều cũng như trang bị và những thứ bạn cần mang theo. Tạm thời giờ tôi đề nghị bạn hãy treo dây tỏi trên cửa sổ và cửa chính nhà bạn cũng như đổ muối quanh khắp các lối vào. Nếu bạn có thảm chùi chân hay gì đấy để chào đón khách mời đặt ở ngoài cửa ấy, hãy đem chúng vào trong ngay bây giờ. Đây chỉ là các phương thức phòng chống thôi, chúng không bảo vệ hoàn toàn bạn khỏi tất cả các chủng vampire nhưng chí ít bạn cũng cần làm vậy. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc mô tả các chủng vampire thường thấy nhất. Nếu bạn chạm trán và sống sótkhoir một chủng mới, làm ơn hãy nhắn cho tôi để tôi có thể thêm thắt vào danh sách này. Mạng sống của mọi người đều dựa vào nó đó. 

1- VAMPIRUS BUFFUS: Một trong những chủng vampire thường thấy hơn cả từ cuối thế kỉ mười chín là Vampirus Buffus. Vậy thì ngon rồi bởi chúng là một trong những chủng yếu nhất. Chúng không có khả năng đặc biệt như biến hình hay thôi miên. Chúng cũng không mạnh mẽ chút nào. Chúng có thể bị tiêu diệt bằng cách chặt đầu, lửa, ánh nắng mặt trời hoặc đâm cọc xuyên tim. Khi chết chúng hoá thành tro bụi. Cũng có thể dùng thánh giá để nung đốt da thịt chúng, nó hoạt động như một miếng sắt nóng. Bạn nên nhớ rằng thứ bạn đang khua khua trước mặt chúng chỉ là một miếng sắt nóng mà thôi, nếu vampire thèm bạn quá độ nó sẽ không ngại chịu bỏng để giết bạn đâu. Ngoài ra có một vài tên có khả năng chịu đau. Nước thánh cũng có tác dụng tương tự. Có một nhánh nhỏ của chủng này tên là Turokon. Chúng mạnh hơn khá nhiều và tim chúng được bọc trong xương khiến cho việc đâm xuyên là tương đối khó. 

 2 - VAMPIRUS BLADICUS: Đây cũng là một chủng thường thấy khác. Tương tự như Vampirus Buffus, điểm yếu chết chóc của chúng là tia cực tím và chặt đầu. Cũng như Vampirus Buffus, chúng không cókhar năng biến hình hoặc thôi miên. Cọc gỗ chỉ khiến chúng tức điên lên thôi nên đừng phí phạm thời gian của bản thân. Đạn bạc sẽ giết được chúng và là phương thức huỷ diệt ưa dùng hơn. Có một công thức mà tôi không muốn chia sẻ có thể khiến đầu chúng nổ tung. Cá nhân tôi không gợi ý bạn tìm công thức đó bởi vài viên đạn bạc là đủ rồi. Chủng này cực kì nhanh, có thể né đạn kể cả trong tầm gần nếu chúng biết được âm mưu của bạn. Có một nhánh nhỏ thuộc chủng Vampirus Bladicus với lưỡi chẻ. Nhánh này chỉ bị tổn thương trước bức xạ từ tia cực tím.

 3 - VAMPIRUS STOKUS: Ngoài việc đang gia tăng bất thường về số lượng, đây là chủng vampire căn bản nhất. Chúng có thể bị giết theo mọi cách vừa đề cập phía trên. Chưa kể, chúng không thể lội trực tiếp qua nước. Chúng có thể biến đổi thành sương mù, dơi và sói tuỳ theo điều kiện và phải ngủ suốt ban ngày, không như những chủng khác chỉ phải tránh ánh sáng mặt trời nhưng vẫn có thể hoạt động cả ngày. 

 4 - VAMPIRUS HELLINIUS: Bạn tiêu rồi. Chưa có con người thuần chủng nào sống sót sau khi chạm trán lũ quái vật này nên nếu bạn đủ trông thấy và qua được thì chắc hẳn phải có lý do.Có một số các chủng vampire khác tuỳ theo từng khu vực. Chẳng hạn như loài Kami No Oni, vampire của Nhật, chúng luôn phải đếm mọi thứ đặt trước mặt trước khi chuyển qua việc khác, là chủng thường xuất hiện ở những lãnh thổ có gạo là khẩu phần chính trong bữa ăn. Hãy ném bữa tối của bạn xuống đất và trốn mau. Tôi cũng sẽ đề cập đến cách hạ gục Lenku Gar, vampire châu PHi. Nó không hẳn là một vampire, nó cạp da thay vì uống máu. Khá là tởm.Giờ tôi sẽ giải thích cho bạn điểm yếu của vampire để bạn có thể bảo vệ bản thân tốt hơn nhé. Tôi sẽ liệt kê nhanh gọn những vũ khí cũng như đồ bảo toàn bạn nên mang theo người mọi lúc.Thánh Giá chỉ đạt được hiệu quả chừng năm mươi phần trăm với hầu hết các tình huống nhưng bạn có thể dễ dàng sở hữu một chiếc vòng cổ ở cửa hàng gần nhất với vài đô-la trong túi. Nên nhớ phải luôn để lộ thánh giá nếu muốn lợi dụng nó.Nước Thánh tương tự cũng chỉ đạt được hiệu quả chừng năm mươi phần trăm trong suốt các tình huống va chạm. Nếu thánh giá của bạn có tác dụng thì chắc chắn nước thánh cũng vậy. Nếu cần hãy yêu cầu cha sứ ở địa phương của bạn tạo ra nhiều nước thánh nhất có thể. Tin tôi đi, trên thực tế Bong Bóng Nước Thánh hữu hiệu hơn Lựu Đạn Nước Thánh nhiều. Đơn giản bởi chúng không cần phải đợi thời gian xoay vòng.Cọc Gỗ khá là quen thuộc và được sử dụng để kết liễu vampire ngay tắp lự. Tuy nhiên nếu như cơ thể chúng không hoá thành tro bụi, tôi đề nghị hãy chặt đầu VÀ hoả thiêu. Có lý do để làm điều này. Một số chủng như Stokus không thể bị tiêu diệt nếu đóng cọc xuyên tim. Thay vì thế, cọc chỉ khiến chúng bị ghim xuống đất. Nếu ai đó tháo được cọc ra, con vampire có thể lao vào tấn công bạn. Nếu bạn chặt đầu nó và điều đó không kết liễu nổi nó, khi kẻ nào gỡ cọc ra, con vampire sẽ ném đầu mình vào bạn. Theo kinh nghiệm của tôi, một cái đầu đầy răng nhọn bay bay trong gió về phía bạn là một trải nghiệm không vui vẻ gì đâu. Hoả thiêu có thể sẽ không diễn ra đủ nhanh. Nếu cọc bị thiêu rụi trước con vampire, bạn sẽ được đối đầu với một con vampire bốc lửa. Một người bạn của tôi từng bị bỏng cấp độ ba nửa người vì mất cảnh giác và phải vã nhau với một con vampire bốc cháy. May sao anh ta đã kịp ghim cho nó một phát và hoàn toàn tiêu diệt được kẻ địch.Bạc thường không hay có tác dụng, nhưng nếu được, nó sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn. Vì nó cũng hữu hiệu với werewolves, những kẻ thường gây chiến với vampire, tôi nghĩ bạn cần tích một ít. Đạn bạc là tốt nhất nhưng khá đắt đỏ. Đầu bịt tên bằng bạc kèm theo nỏ thì rẻ tiền hơn bởi bạn có thể tái sử dụng các mũi tên. Nếu bạn được học kiếm thuật, hãy bọc lưỡi kiếm với bạc.Lửa và ánh nắng mặt trời có tác dụng trên tất cả những chủng vampire đã biết. Nếu bạn có một khẩu phóng lửa (flame thrower), vậy là đủ. Với những người còn lại, nước cam ép hoà với dầu hoả cũng ngang một quả napalm nhỏ. Đèn pin tia tử ngoại cũng rất sẵn và có thể dùng để gây nhiễu cũng như dùng làm một món vũ khí trong vài trường hợp. Bạn nên thủ đèn pin trong bộ dụng cụ chống zombie và bộ dụng cụ phòng động đất nữa, tôi đề nghị bạn đầu tư nhiều cho mảng cực tím này một chút để đảm bảo mọi thứ đi đúng hướng.Dẫu sao thì bạn cũng là con người và thế tức là bạn chắc chắn phải là bên thủ. Thứ bạn cần phòng thủ trước hết là nhà của mình. Chủng Buffus và Stokus không thể xâm nhập một ngôi nhà nếu không được mời. Tuy nhiên nếu chúng được mời, chúng có thể đi vào tuỳ ý. Thế nên đừng bao giờ rủ người lạ ghé thăm nhà bạn vào buổi đêm. Điều này chỉ áp dụng với nhà riêng, còn cửa hàng thì là nơi công cộng rồi và ai mà chả được mời ghé qua nơi đó chứ. Một số thợ săn có nhắc tới thảm chùi chân ở trước cửa chính như một lời mời mọc vào nhà, thế nên tôi mới bảo bạn phải cất ngay chúng đi, nếu không sở hữu chúng thì càng tốt.Yếu tố phòng thủ thứ hai của bạn là ánh sáng mặt trời. Tất cả các chủng vampire đều yếu đi khi mặt trời chưa xế bóng và đây là lúc bạn nên tấn công nếu cần thiết và chạy trốn nếu có thể. Chẳng có gì để nói về mặt trời với bạn cả. Chỉ là nếu bạn sống ở gần Cực nơi mà mặt trời có thể khuất bóng cả tuần, quào bạn oẳng rồi. Ngoài ra nếu bạn sống ở một nơi như Seattle, lúc lờ nào cũng có mưa... thành thực mà nói chả mấy chốc bạn sẽ tự tử thôi. Tôi đề nghị bạn tự nguyện chìa cổ cho bọn vampire còn hơn là mang chúng tới khu phố của tôi.Muối, tỏi và một số gia vị nấu nướng khác thường không tốn nhiều xiền lắm nhưng trong một vài trường hợp, sẽ có những con vampire không bước qua được một dòng muối. Bạn có thể rắc muối dưới thảm nhà, dù trong nhiều tình huống thì có che hay không che dải muối thì vẫn không ích gì đâu. Tỏi cũng thế, vô ích thôi nhưng bạn có thể thử nếu thích. Tuy nhiên nếu bạn thực sự cần dùng đến đồ ăn để phòng thủ, tôi gợi bạn dùng cà tím. Sao lại là cà tím? Bởi vì nó kinh tởm và tôi mong là bất cứ con vampire biết tôn trọng bản thân sẽ từ chối cạp một kẻ ăn cà tím.Vậy là xong phần tấn công và phòng thủ rồi nhé. Bạn có thể xác định chủng vampire dựa vào sức mạnh và điểm yếu của chúng, mà sau này sẽ giúp bạn giết chúng khi chín muồi. Vậy tất cả những gì còn lại là làm sao bạn có thể xác định vị trí của con vampire mình muốn giết? Có ba phương thức phổ biết mà chẳng cái nào tôi muốn gợi ý cho bạn cả, cơ mà tôi cứ nói tất cho bạn luôn. Thứ nhất là dùng chính mình là mồi nhử. Nếu bạn là phụ nữ, hãy mặc trang phục phù hợp với kiểu "đến mà cạp em đi" nhất. Cùng với loại quần áo khiến nam nhân lao tới cắn bạn ấy, nếu bạn cần hỗ trợ trong việc lựa đồ, làm ơn gửi ảnh của bạn cho tôi, hãy nhớ mạng sống của bạn phụ thuộc vào nó đấy. Tôi sẽ trả lời. Rồi bạn đợi bị tấn công và hạ sát vampire thôi. Việc này chỉ thích hợp với phim ảnh và nhân vật chính là những em gái siêu phàm. Hầu hết chúng ta không thể áp dụng an toàn phương thức này được.Phương thức thứ hai là hãy để chúng ăn và lần theo chúng về tổ và rồi thực hiện tấn công vào buổi sáng. Ưu điểm của cách àny là bạn có thể tấn công vào lúc sáng, khi bọn vampire khá ư là yếu ớt. Trên thực tế, vampire khá nhanh để bạn có thể bắt kịp, ngoài ra lại cực kì thông minh nữa, nên chắc chắn chúng sẽ biết mình đang bị theo dõi. Nếu chúng không ngủ vào buổi sáng, bạn có thể mang đồ ăn nhẹ đến cho chúng. Kiểu như khi người giap pizza xuất hiện lúc nửa đêm trước cửa nhà bạn với một nùi pizza miễn phí ấy, bọn vampire cũng cảm kích trước những kẻ mang đồ điểm tâm cho chúng mà không chút nghi kị gì.Phương thức thứ ba, ít thông dụng nhất, và cũng là mới nhất. Chủ yếu là khoanh vùng vùng săn mồi của chúng và đoán hang ổ của chúng. Giống như mấy ông giáo sư ở UCLA mà tìm ra Osama Bin Ladin bằng cách sử dụng mẫu di cư của con người ấy, áp dụng tương tự điều đó với vampire. Phương thức này hoàn toàn an toàn, nhưng tôi không đánh giá cao lắm bởi nó thiếu chính xác cũng như khiến cho mọi người khó chịu. Cơ bản thì bạn phải khoanh vùng lại xuống một khu phố nhất định, nhưng rồi lại phải đi vòng vòng hết nhà này tới nhà khác. Cư dân sẽ nổi khùng khi bạn lao thẳng vào nhà người ta rồi đổ nước lên đầu họ mà chả vì lý do nào cả. Tệ hơn bạn có thể sẽ chán chường sau khi gõ cửa ba nhà đầu tiên.Phương thức ưa thích của tôi là loan tin rằng bạn biết về con vampire và mời hắn tới thăm nhà. Hắn sẽ tới thôi, và bạn có thể biến nhà của mình thành một cái bẫy vampire khổng lồ. Bạn sẽ có lợi thế sân nhà, bạn sẽ phải có một rổ vũ khí luôn sẵn sàng sử dụng và cả đống cạm bẫy đặt khắp nơi. Đi sai cửa hả? BÙM gội đầu với Nước Thánh nè. Nhận lấy này Dracula! Bật đèn lên để dễ nhìn hơn? Tia tử ngoại dùng để trồng cần sa của ta đó! Mi thấy sao rồi hả Ngài Bá Tước?Hãy nhớ rằng chỉ cần vampire vẫn còn cơ thể, vẫn còn cơ hội cho nó quay trở lại. Thế nên dù làm cái méo gì bạn cũng phải phá huỷ được cơ thể của nó. Như đã nói phía trên, luôn luôn phải chặt đầu và hoả thiêu xác chết. Nếu vẫn chưa cảm thấy an toàn, bạn có thể trộn tro với muối và Nước Thánh rồi chôn phần còn lại trên đất thánh.Nếu bạn có gì đó thắc mắc chưa được trả lời ở đây, làm ơn để lại bình luận hoặc gửi trực tiếp cho tôi. Thông tin mà tôi cung cấp có thể sẽ cứu sống bạn đó. Chúc đi săn vui vẻ.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn