99SimpleLife Đây là nơi mình chia sẻ kiến thức giúp bạn đạt được tự do tài chính và phát triến bản thân mỗi ngày. "Cho đi cũng là cách để mình học". Hy vọng những bài viết của mình có thể giúp bạn trở nên tốt hơn một chút xíu, một chút xíu mỗi ngày ^_^! Các bạn cũng có thể ghé thăm blog cá nhân của mình tại đây nhé: https://www.99simplelife.com.
Blogger tại 99SimpleLife

Cách theo đuổi thứ gì đó LÂU DÀI

Đăng 2 năm trước

Tình huống của nhiều bạn là như này.

Khi bắt đầu một việc gì mới mẻ, thú vị. Thường rất máu me.

Nhưng chỉ được một thời gian thì tuột huyết áp hoặc lên tăng xông.

Đầu voi, đuôi chuột.

Lúc đầu khi bắt đầu mọi thứ đều màu hồng.

Nhiều bạn khi nhảy vào một công việc mới. Nghĩ là mình sẽ rất giỏi trong lĩnh vực này.

Không ai có thể sánh bằng.

Nhưng được một thời gian ngắn thì bắt đầu thấy chán. Rồi lại bỏ. Rồi lại nhảy qua công việc mới.

Cũng có trường hợp quay lại chứ. Nhưng chỉ được một thời gian. Rồi sau đó cũng bỏ luôn.

Nhiều người rơi vào lưới tình. Nghĩ mình sẽ yêu cô ấy, anh ấy đời đời kiếp kiếp.

Nhưng quen được vài tháng thì lại chán. Lại tuột cảm xúc. Rồi lại bỏ.

Có gì sai sai vậy. Lúc đầu mọi thứ có vẻ đẹp đẻ lắm mà.

Lúc đầu hừng hừng khí thế lắm mà. Nhưng sau một thời gian mọi người lại thay đổi 360 độ vậy.

Biết tại sao không?

Why?

Muốn theo đuổi một thứ gì đó. Và muốn gắn bó lâu dài.

Bạn không thể nào chỉ nhìn thấy phía trước. Bạn phải nhìn thấy phía sau nữa.

Qua đường thì phải dòm trước, dòm sau. Nhiều khi phải dòm đủ hướng.

Vậy mà còn vấp phải hột mít ngã lộn nhào.

Khi theo đuổi một thứ gì đó cũng vậy. Đặc biệt là những thứ chưa từng làm.

Bạn phải luôn ở thế thận trọng.

Càng mới mẻ thì càng phải cẩn thận. Vì bạn hổng có kinh nghiệm.

Phải nhìn đủ mặt.

Mới bắt đầu kinh doanh quán cafe. Chưa gì đã nghĩ mình sẽ lãi bao nhiêu.

Một tháng mình sẽ kiếm được 20 triệu. Vậy là một năm 240 triệu.

Ngon quá vậy ta!

Nếu chỉ nhìn vào mặt tích cực. Rồi lại tự bơm insulin cho mình.

Bạn chưa tính đến chuyện lỡ mở ra hổng có khách thì sao? Lỡ mở ra quán ế teo mỏ.

Phải thấy cả mặt yếu nữa chớ.

Khi nhìn thấy được cả 2 mặt. Tự khắc bạn sẽ biết rằng mình có nên nhảy vào hay là bỏ đi.

Bạn sẽ biết mình liệu có gắn bó lâu dài hay không.

Khi nhìn thấy cả 2 mặt.

Bạn đã được trang bị áo giáp chống đạn rồi.

Không giống như đợt trước điên cuồng xông pha vào lửa đạn.

Lần này bạn khôn hơn. Biết mặc áo giáp rồi.

Khi nhìn được cả 2 mặt. Bạn sẽ chuẩn bị được tinh thần. Và sẽ không bị thất vọng quá.

Vì bạn đã biết trước như vậy rồi.

Lúc đó động cơ ban đầu sẽ không bị thay đổi. Mục đích ngay từ đầu là chấp nhận mặt tiêu cực của người ta rồi mà.

Tự nhiên bạn hẳn sẽ yêu con người ta hơn.

Và công việc cũng vậy. Biết là sẽ có lúc khó khăn.

Biết là công việc đó sẽ chán rồi mà. Biết là sẽ cực, sẽ khổ, sẽ vất vả.

Khi nghĩ được như thế. Bạn mới cho phép mình bắt đầu, hoặc là rút lui.

Nếu bắt đầu mà có gặp khó khăn, bạn cũng hông bị lên huyết áp.

Lý do bỏ cuộc giữa chừng?

Đến đây bạn đã hiểu được bí quyết để theo đuổi một cái gì đó dài lâu?

Đùng rùi đó.

Đó là trước khi bắt tay vào việc theo đuổi.

Hãy dành thời gian để nhìn.

Nhìn gần, nhìn vừa vừa, nhìn xa xa.

Nhìn đủ hướng.

Sao khi mà nhìn muốn lòi con mắt rồi ấy. Lúc đó bạn sẽ biết đáp án.

Và tất nhiên cách tốt nhất đó chính là trải nghiệm. Ở yên một chỗ thì sao biết được.

Nhưng trang bị một bộ đồ bảo hộ cũng rất quan trọng chớ.

Nó sẽ giúp cuộc trải nghiệm của bạn an toàn hơn rất nhiều.

Thôi viết tới đây thôi he. Viết nhiều lan man.

Chúc mn một tuần vui vẻ nhé!

Nguồn bài viết: 99SimpleLife.

Đọc bài viết khác:

Chủ đề chính: #kỉ_luật_bản_thân

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn