Nhật

[ Cảnh báo: Kinh dị ] Rùng rợn câu chuyện về 5 tên sát nhân bệnh hoạn nhất lịch sử

Đăng 8 năm trước

Những tên giết người hàng loạt có thể được xếp vào hàng quái dị bậc nhất và cực kỳ thích bạo lực; hành vi của họ vượt ra ngoài sự tưởng tượng của người bình thường.

Những tên giết người hàng loạt có thể được xếp vào hàng quái dị bậc nhất và cực kỳ thích bạo lực; hành vi của họ vượt ra ngoài sự tưởng tượng của người bình thường. Bọn họ đều không phân biệt nạn nhân là ai, bất kể giới tính, tầng lớp, độ tuổi và chủng tộc. Nhưng có những tên sát nhân biến thái tới nỗi muốn cất giữ lại một phần cơ thể mỗi nạn nhân của mình để hình thành một... bộ sưu tập.

Xin lưu ý, bài viết dưới đây có một số hình ảnh kinh dị về cơ thể con người bị cắt xén, chặt ra và một số nội dung không phù hợp với người yếu tim. Hãy chắc chắn là bạn đủ tuổi và thật sự muốn xem trước khi kéo xuống.

1. Dennis Nilsen

(18+ không dành cho người yếu tim) Rùng rợn câu chuyện về 5 tên sát nhân bệnh hoạn

Dennis Nilsen (một viên cảnh sát đã về hưu) là một trong những tên sát nhât hàng loạt khét tiếng ở Anh. Dennis đã thực hiện hành vi tội ác của mình với 15 nạn nhân gồm các nam thanh niên và bé trai - hắn siết cổ nạn nhân đến chết và giữ lại xác của họ dưới sàn nhà vì lý do: "Tôi cảm thấy cô đơn."

Đầu tiên, Dennis siết cổ nạn nhân đến chết, sau đó tắm rửa và thay đồ cho họ. Hắn ta bị mắc bệnh thích thực hiện hành vi tình dục với xác chết, nhưng vẫn ở mức độ nhẹ, nên chỉ cất giữ họ dưới sàn nhà và tự thủ dâm. Đôi lúc hắn còn thích nằm trên sàn xem TV cùng với các nạn nhân.

(18+ không dành cho người yếu tim) Rùng rợn câu chuyện về 5 tên sát nhân bệnh hoạn

Căn bếp vấy máu của Dennis

Đến lúc quyết định tiêu hủy các xác chết này, hắn ta chặt họ ra từng khúc và luộc lên. Như bạn đã thấy ở hình trên, Dennis luộc các bộ phận cơ thể của nạn nhân trong chiếc nồi nhôm, sau đó thiêu hủy. Phần thịt hoặc xương còn sót lại, hắn sẽ bỏ vào toilet và xả nước.

(18+ không dành cho người yếu tim) Rùng rợn câu chuyện về 5 tên sát nhân bệnh hoạn

Những vết máu được tìm thấy dưới sàn nhà của Dennis

(18+ không dành cho người yếu tim) Rùng rợn câu chuyện về 5 tên sát nhân bệnh hoạn

Các bộ phận còn sót lại của các nạn nhân

Cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. Đến một ngày, đường ống nước toilet nhà Dennis bị nghẹt cứng, hắn đã gọi cho thợ sửa đến làm việc. Trong khi khai thông đường ống, anh thợ nhận ra "thủ phạm" làm tắc nghẽn ống nước chính là những mảng thịt còn tươi và trông có vẻ không được bình thường. Anh liền gửi những mẩu thịt này đi xét nghiệm.

Kết quả không mấy ngạc nhiên: đó là thịt người. Ngay lúc đó cảnh sát đã đột nhập vào căn hộ của Dennis. Sau khi lục soát, họ tìm được rất nhiều túi ni-lon chứa các bộ phận của cơ thể người: bị luộc có, bị xé có, bị cắt nhỏ có. Sân sau của hắn ta cũng còn lại những mẩu xương sống và tay chân nạn nhân.

(18+ không dành cho người yếu tim) Rùng rợn câu chuyện về 5 tên sát nhân bệnh hoạn

Những mẩu xương được tìm thấy

(18+ không dành cho người yếu tim) Rùng rợn câu chuyện về 5 tên sát nhân bệnh hoạn

Sân sau nhà Dennis

Tên sát nhân nguy hiểm này đã được bắt giữ nhưng điều đó cũng không thể nào đền bù nổi cho các nạn nhân vô tội của hắn.

2. Jerome Brudos

(18+ không dành cho người yếu tim) Rùng rợn câu chuyện về 5 tên sát nhân bệnh hoạn

Jerome còn được biết đến với cái tên "Gã giết người khát máu". Hắn ta bị hấp dẫn bởi giày cao gót và đồ lót của phụ nữ. Chính những thứ đó đã dẫn Jerome đến con đường bệnh hoạn - trở thành một tên giết người hàng loạt.

Mẹ của Jerome luôn mong muốn hạ sinh được một cô con gái. Điều đó giải thích tại sao Jerome chính là một nỗi thất vọng quá lớn của bà ta. Với sự ghẻ lạnh và ép buộc của mẹ, Jerome ngày càng trở nên "nữ tính" một cách bất thường. Cậu vẫn hay lảng vảng lại gần các bãi rác để tìm kiếm... giày cao gót mà người khác bỏ đi và tự tạo cho mình một bộ sưu tập.

Khi kết hôn, Jerome trở nên bệnh hoạn hơn khi bắt cô vợ trẻ của mình phải khỏa thân, chỉ được mang độc một đôi giày cao gót để làm việc nhà. Ban đầu hắn chỉ sưu tập giày cao gót, sau đó là đến nội y của phụ nữ, và dần dần là các bộ phận cơ thể phụ nữ được hắn cất giấu trong ga-ra, nơi không một ai được bén mảng tới.

Nạn nhân đầu tiên của hắn là cô gái trẻ Linda Slawson. Hắn bắt cóc cô gái trong bãi đậu xe của một cửa hàng bách hóa, sau đó đưa về nhà và ép cô phải làm người mẫu nội y cho hắn xem. Xem chán chê, Jerome giết chết cô gái vô tội - hắn treo cô lên xà nhà bằng một cái móc lớn. Sau khi Linda chết, hắn quan hệ tình dục với cái xác không hồn và chặt chân trái của cô để làm mẫu chân cho bộ sưu tập giày cao gót của hắn.

(18+ không dành cho người yếu tim) Rùng rợn câu chuyện về 5 tên sát nhân bệnh hoạn

Tấm ảnh Jerome chụp đôi chân của Linda trước khi giết cô

Khi cảnh sát lục soát ga-ra, họ tìm thấy một bộ sưu tập giày cao gót, những tấm ảnh Jerome chụp các nạn nhân của mình và rất nhiều đồ lót phụ nữ. Ngoài ra còn có 2 bộ ngực phụ nữ mà hắn giữ lại để làm... đồ chặn giấy.

3. John Edward Burrows

(18+ không dành cho người yếu tim) Rùng rợn câu chuyện về 5 tên sát nhân bệnh hoạn

Được biết đến là tên giết người hàng loạt qua Internet đầu tiên, John Robinson đã "mồi chài" các nạn nhân của mình thông qua một phòng chat trên mạng.

Với nickname Slavemaster, John kêu gọi các nạn nhân bằng cách tâm sự rằng hắn đang cần tìm một người phụ nữ để làm bạn đời cũng như bạn tình trong cuộc sống. Và dĩ nhiên, những phụ nữ giao tiếp thân mật với John đều mất tích một cách bí ẩn. Cảnh sát sinh nghi và bắt đầu điều tra John.

Tháng 6 năm 2000, một người phụ nữ đã đệ đơn khiếu nại John và buộc tội hắn đã ăn cắp sex toy (đồ chơi tình dục) của cô ta. Đây dường như là một cơ hội hoàn hảo để cảnh sát tiến hành lục soát nhà John. Tại trang trại của hắn gần vùng La Cygne, Kansas, cảnh sát cuối cùng cũng phát hiện được "bộ sưu tập" đáng ghê tởm của hắn.

(18+ không dành cho người yếu tim) Rùng rợn câu chuyện về 5 tên sát nhân bệnh hoạn

Nhồi nhét đầy trong những chiếc thùng phi trọng lượng 85 pounds (gần bằng 38 kg) là xác 2 người phụ nữ đang phân hủy. Họ chính là Izabela Lewicka và Suzette Trouten. Tiếp tục lục soát, cảnh sát cũng tìm thấy những thùng phi khác có chứa xác của 3 nạn nhân tiếp theo. Tất cả những người phụ nữ này đều bị giết bằng một cách: bị đập vào đầu sau đó bị nhồi nhét vào thùng phi.

4.Jeffrey Dahmer

(18+ không dành cho người yếu tim) Rùng rợn câu chuyện về 5 tên sát nhân bệnh hoạn

Jeffrey khét tiếng là một tên trùm giết người hàng loạt rất dã man với các hành vi chặt nhỏ cơ thể nạn nhân sau đó nấu lên và... thưởng thức.

Hắn ta đã giết tổng cộng 17 nam thanh niên trẻ tuổi, sau đó quan hệ tình dục với xác chết của họ và chặt nhỏ họ ra cất vào thùng phi hoặc tủ lạnh để tiêu thụ dần. 

(18+ không dành cho người yếu tim) Rùng rợn câu chuyện về 5 tên sát nhân bệnh hoạn

Thùng phi và tủ lạnh nơi Jeffrey tàng trữ nạn nhân của mình

(18+ không dành cho người yếu tim) Rùng rợn câu chuyện về 5 tên sát nhân bệnh hoạn

Sọ người, tay chân đều được tìm thấy trong tủ lạnh của hắn

5. Ed Gein

(18+ không dành cho người yếu tim) Rùng rợn câu chuyện về 5 tên sát nhân bệnh hoạn

Bạn nào là fan các bộ phim kinh dị hẳn cũng đã biết đến Ed Gein, hắn là một trong những tên sát nhân hàng loạt đã tạo ra "hình mẫu" cho các đạo diễn dựng nên những nhân vật giết người đáng ghê tởm.

Bernice Worden, chủ một cửa hàng phần cứng, đã bán sản phẩm cuối cùng của đời mình cho Ed. Sau khi cô biến mất, cảnh sát đã lục soát nhà Ed và tìm thấy những bộ phận cơ thể của cô bị cắt và chặt ra rất dã man.

(18+ không dành cho người yếu tim) Rùng rợn câu chuyện về 5 tên sát nhân bệnh hoạn

Khi điều tra kỹ hơn, cảnh sát cũng đã bị shock khi tìm được một "bộ sưu tập" handmade từ cơ thể người.

Ed thừa nhận hắn ta đã từng đào những ngôi mộ mới chôn lên và ăn cắp da cũng như các bộ phận khác của người chết về làm "trang sức" cho mình. Bộ sưu tập ghê tởm này gồm có thắt lưng làm bằng núm vú, chao đèn làm bằng da người, và còn có hẳn một bộ trang phục từ da người chết hắn tự làm để... mặc. 

(18+ không dành cho người yếu tim) Rùng rợn câu chuyện về 5 tên sát nhân bệnh hoạn

Một đôi chân người chết trong nhà Ed

(18+ không dành cho người yếu tim) Rùng rợn câu chuyện về 5 tên sát nhân bệnh hoạn

Bộ trang phục được chắp vá từ da người

(18+ không dành cho người yếu tim) Rùng rợn câu chuyện về 5 tên sát nhân bệnh hoạn

Đôi bao tay cũng được làm từ da người

Một trong những nhân vật điển hình được xây dựng từ Ed Gein đó là tên giết người bệnh hoạn Buffalo Bill trong bộ phim nổi tiếng một thời "Sự im lặng của bầy cừu".

Bằng chứng và chứng cứ được tìm thấy trong nhà 5 tên giết người hàng loạt này có thể gây cho bạn tâm lý shock vì không thể tưởng tượng nổi bộ óc con người có thể nghĩ ra được những thứ bệnh hoạn biến thái như vậy. Nhưng một khi con người đã muốn thì thật sự không có thứ gì có thể ngăn cản họ nổi!

Nguồn: MoviePilot

Dịch: Nhật - Ohay TV

Chủ đề chính: #giết_người

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn