Đoàn Ngọc Mai Trinh

Cảnh giác với một số thợ sửa điều hòa, máy lạnh

Đăng 8 năm trước

Dạo gần đây nhiều thành viên webtretho hay than phiền về dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy lạnh. Mình sẽ tổng hợp và trình bày ngắn gọn một số kinh nghiệm có thật mà thành viên chia sẻ

Dạo gần đây nhiều thành viên webtretho hay than phiền về dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy lạnh. Mình sẽ tổng hợp và trình bày ngắn gọn một số kinh nghiệm có thật mà thành viên chia sẻ, để mọi người đề phòng. 

Các bạn tham khảo để tránh bị mất tiền oan khi sửa chữa, bảo dưỡng máy lạnh.

Mô tả hình ảnh

Hình minh họa

Trường hợp 1 – thành viên xito1 (forum webtretho)

“Nhà mình vừa mua điều hòa, dùng chưa được 1 tháng thì phải chuyển nhà. Trong lúc kiếm người để tháo lắp cái điều hòa, mình đã gọi 1 số điện thoại quảng cáo trên mạng, không ngờ tiền mất tật mang.

Vị trí lắp đặt điều hòa nhà mình khá dễ dàng, vậy mà tháo lắp xong bọn nó kêu điều hòa bị mất 30% gas, phải nạp thêm gas tốn 300k. Mình đã nghi ngờ họ xả gas trong lúc mình không để ý. Mình không đồng ý nap thêm gas.

Khoảng 1 tuần sau đó điều hòa nhà mình bật lên chỉ hơi mát mát, mình gọi siêu thị điện máy đến bảo hành mới biết là điều hòa hết sạch gas.

Hóa ra họ không chỉ xả gas để mình phải nạp thêm, mà còn cố tình để hở van cho gas mất hết sạch. Nếu mình không phát hiện sớm thì máy điều hòa mới tinh cũng có khi die mất”

Trường hợp 2 – thành viên thubuonsg (forum webtretho)

“Chuyện như thế này khiến em bức xúc từ hôm bữa tới giờ. Tuần trước máy lạnh không chạy, em gọi thợ đến kiểm tra, họ báo hỏng tụ. Thợ hẹn tối hôm sau qua thay, giá là 250k. Hôm sau, buổi chiều em đi vắng, ba em ở nhà không biết, lại gọi bên dịch vụ sửa máy lạnh NK thì họ tới kiểm tra kêu hỏng lốc, bảo ba em thay hết 1tr6.

Vì trời nóng nên ba đồng ý thay luôn. Vậy là họ cắt cái lốc mang về rồi mang cái lốc khác đến thay, không trả lại lốc cũ. Tối về em nghe em tức quá mà ko làm gì được. Vì việc cũng đã lỡ rồi, em không biết các chị đã gặp như em bao giờ chưa. Nhưng thực sự em bực mình với cách làm ăn vô lương tâm và quá đáng của họ”.

Trường hợp 3 – thành viên BaoBaoAnh (bên forum tinhte)

Khoảng 1 tuần nay máy lạnh nhà em (mua được 3 năm, mua mới 100%) lạnh yếu. Em điện thoại lên trung tâm điện máy TH (trung tâm lớn của SG nhé) để kêu thợ xuống kiểm tra vì máy đã hết hạn bảo hành. Trung tâm báo chiều cho người xuống kiểm tra liền.

Đến chiều có 1 anh thợ xuống, không mặc áo của trung tâm điện máy TH, đến nhà kiểm tra. Khi đến nơi không mang theo máy móc hay bình gas gì hết. Vào phòng nhìn qua dàn lạnh, rồi xem dàn nóng, sờ sờ rồi phán: “Máy bơm trong dàn nóng bị yếu rồi, không bơm gas được. Em phải tháo dàn nóng đem về công ty tháo ra sửa mới được. Em hỏi sửa hết bao nhiêu tiền, anh này báo giá 1tr9”

Thấy giá cao quá mà lại đem cả dàn nóng đi, em thấy không an tâm nên nói thôi để tính sau.

Rồi em lại điện thoại cho một công ty tư nhân sửa máy lạnh đến kiểm tra. Anh thợ này đến mang theo đủ đồ: bình gas, máy bơm, dụng cụ... Anh này vào kiểm tra gas còn đủ, dàn lạnh không hư. Lý do lạnh yếu là do dàn nóng lạnh bị dơ thôi. Anh chỉ cần vệ sinh là mát liền. Chi phí hết 160k. Em bo thêm 40k vì thái độ thật thà và làm rất kĩ, vui vẻ trả lời khi mình hỏi về vấn đề của máy lạnh.

Đúng y chang, tối qua bật lên mát phà phà...

Vài dòng chia sẻ với các bác để cảnh giác, mém tý e bị "chém" 1tr9 oan.

Chủ đề chính: #thợ_sửa_máy_lạnh

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn