Câu chuyện cảm động về Hai anh em Ironman.
Đăng 9 năm trướcCuộc sống luôn có những giới hạn bị phá vỡ. Cặp song sinh Steen và Peder được sinh ra sớm hơn ba tháng và Peder đã không nhận được đủ oxy trong quá trình sinh
Cặp song sinh Steen và Peder được sinh ra sớm hơn ba tháng và Peder đã không nhận được đủ oxy trong quá trình sinh. Điều xấu nhất đã xảy ra, ông bị bại não nặng và bị ràng buộc với một chiếc xe lăn và yêu cầu hỗ trợ 24 giờ.
Peder nhanh chóng quyết định không để cho bênh tật ràng buộc lấy cuộc sống và hạn chế cơ hội của mình. Thế nên, Các anh em từ lâu đã chia sẻ một giấc mơ hoàn thành một cuộc đua Ironman đầy đủ với nhau.
Ngoài việc vun đắp thêm tình anh em của mình, các cặp song sinh nói rằng họ hy vọng sẽ giúp phá vỡ những thành kiến tồn tại về người khuyết tật và khả năng của cả hai thông qua việc tham gia vào các môn thể thao.
Các cặp song sinh phải có sự hỗ trợ từ các thiết bị đặc biệt trong các chặng đua.
Đội Tvilling Danish là cái tên mà cả hai an hem lựa chọn để bước vào cuộc đua.
Một cuộc đua Ironman đầy đủ bao gồm một đầu 3,86 km bơi, một 180,25 km đi xe đạp và cuối cùng một marathon chạy đầy 42,2 km - không nghỉ.
Hai anh em trước đây đã tìm cách để hoàn thành một nửa Ironan, nhưng đã phải bỏ 20 km ở phần xe đạp vì chiếc xe đã bị hỏng. Bức ảnh này cho thấy người anh trai đang thực sự lo lắng .
Steen có một hình xăm ở chân trái của mình. Đó là một lời nhắc nhở bản thân để không bao giờ bỏ cuộc.
Bức ảnh này chụp khi Peder tại một trại hè cho trẻ em bị bại não, nơi anh và em trai của ông nói về một đam mê không giới hạn với người khuyết tật khác.
Cặp song sinh hoàn thành một nửa Ironman ở lượt đầu tiên. Thời gian của họ được 7h22min.
Tiếp tục cho lượt thi đấu, Steen đã bế Peder từ nước chạy vội lên bờ .
Do quá lạnh, Peder nằm bất động trên xe, bức ảnh này ghi lại từ nửa cuộc đua Ironman.
Mẹ của cặp sinh đôi, bà Else ,đang cổ vũ chúng cả hai trên một đoạn đường !
Steen đang di chuyển Peder trên xe lăn của anh lên một con dốc trơn trượt nhộc nhằng. Nhưng đây chính là cơ hội cho các vận động viên khác dưỡng sức bằng cách đi bộ .
Cặp song sinh có rất nhiều người hâm mộ ở những con đường cả hai đi qua.
Mẹ Else đang giúp đỡ Peder thay đồ ấm và khô sau chặng đua.
Steen đưa Peder lên xe để tập sử dụng theo như đã được đào tạo. Thời gian trong xe được cả hai dành để nói về tất cả mọi thứ và bất cứ điều gì.
Các anh em thường ăn tối tại chỗ của mẹ sau khi đào tạo.
Ngày 24 tháng 8 năm 2014, đội Tvilling tiếp tục cuộc đua Ironman.
Một thí sinh Ironman đi đến để chúc Peder may mắn.
Bức ảnh này được chụp sau 45 phút bơi.
Sau 1h30min Đội Tvilling hoàn thành lượt bơi và Steen mang Peder đến xe đạp của họ cho chặng tiếp theo.
Chặng đầu tiên của hai phần 90 km xe đạp.
Các tuyến đường đã đưa họ qua vùng quê Đan Mạch yên bình.
Rất nhiều người đến để cổ vũ và ủng hộ của họ.
Đội Tvilling có nguy cơ không đạt được thời gian yêu cầu do mưa và gió .
Đến Copenhagen là một thành phố khá nhỏ, các marathon phải đua bốn vòng của cùng một tuyến đường.
Steen đã rất mệt mỏi.
Các vòng đua cuối cùng được diễn ra suông sẻ sau đó. Họ đã kết thúc trước 23.00 và được chính thức công nhận là đã hoàn thành một Ironman.
Đội Tvilling đạt đến dòng kết thúc và chính thức trở thành Ironmen! Thời gian cuối cùng của họ là 15h 47phút 38 giây.
Cả Steen và Peder đều rất mệt nhưng họ đang rất hạnh phúc.
Cả hai là những Ironman thực thụ. Họ xứng đáng với điều đó với những đam mê và nỗ lực không ngừng nghỉ .