Duyên Kwon

Câu chuyện hài hước về ' đôi bạn cùng tiến' nhưng không phải tiến lên mà là tiến xuống.

Đăng 5 năm trước

'Theo tớ, cả cuộc đời này cậu sẽ không bị người ta hiểu nhầm nữa.' Đó là những lời trong một bài chia sẻ mới đây trên mạng xã hội về việc bắt được 2 nam thanh nghiên nghi tàng trữ và buôn bán ma túy tổng hợp.

Nguyễn Hoàng Linh (38 tuổi) là thanh niên Hà Nội gốc đa, tính tình hiền lành chất phác, thủy chung mặn mà, thành viên của một gia đình văn hóa và đặc biệt đã đạt nhiều danh hiệu thi đua xuất sắc trong hai lần cải tạo trước đó. Một công dân gương mẫu như Linh, một cá nhân tích cực điển hình cấp phường luôn trong tầm ngắm của các trinh sát đáng lẽ phải được người đời yêu quý và trân trọng, ấy thế mà chỉ vì trót mang khuôn mặt bặm trợn đầu gấu mà suốt ngày Linh bị hàng xóm lôi ra dọa con ăn cháo, dọa cháu ăn bột, đặc biệt đi qua chốt 141 lần nào cũng bị lôi cổ vào kiểm tra hành chính. Linh buồn và xấu hổ lắm, trong một lần rượu vào lời ra, Linh có tâm sự chuyện đó với bạn là anh Bùi Chí Hiếu (41 tuổi. ngụ cùng địa phương). 

Hiếu vỗ vai bạn an ủi.

- Thôi ông ạ, tôi thì nào cũng có khác gì ông, lần nào qua chốt cũng bị người ta lôi cổ vào kiểm tra cũng vì cái mặt mình nó giống đối tượng quá. Tâm sinh tướng, mình phải cố gắng sống sao cho thật chuẩn để người ta không còn hiểu nhầm mình, chứ buồn bực nào có ích gì đâu. Ông theo tôi lập nghiệp đi, đ' bao giờ có chuyện bị 141 bắt oan nữa.

Linh gật gù nghe lời bạn, từ đó Linh theo Hiếu gây dựng lại tên tuổi, Linh còn được Hiếu nhận làm lái xe riêng cho mình. Cuộc đời Linh từ đó sang trang mới hoánh tráng hơn rất nhiều. 

Quả nhiên, sau một thời gian tu chí làm ăn, cụ thể là chiều 14/10, khi lái xe qua chốt 141 tại ngã tư Vạn Phúc – Tố Hữu, anh đã không còn bị các chiến sĩ Y12 hiểu nhầm và bắt sai như mọi lần nữa. Cả hai được cả đội quan tâm và trân trọng một cách đặc biệt như người thân, thậm chí đích thân Đại úy Lê Văn Lợi (tổ trưởng tổ Y12) đã ra lệnh cho các chiến sĩ không được kiểm tra Linh khi đi qua chốt trong ít nhất vài năm nữa. Linh và Hiếu rất vui mừng sung sướng vì cuối cùng những người như các anh cuối cùng cũng đã thoát cảnh bị kiểm tra hành chính oan. Hiện cả 2 đang nằm ở công an quận Hà Đông vì tàng trữ 47 viên nén màu hồng nghi ma túy tổng hợp.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn