Hoa Vien Yêu màu mây, màu violet. Thích mùa thu dịu ngọt. Ghét mùa hè nóng bỏng.

Câu chuyện PG

Đăng 5 năm trước

Câu chuyện của bạn Evis Phương Nguyễn về PG của hãng Marlboro.

Ngồi cafe một mình ở Aha Hoàng Cầu, trên bàn để một cây thuốc lá, zippo và laptop.

Một em PG tiến tới, nở nụ cười rất tươi và cất lời: "Em chào anh. Em là PG của hãng Marlboro.."

- Cảm ơn em. Anh không hút Marlboro.

"Anh ơi bên em hiện đang có chương trình mua 3 bao nhận vé tham dự chương trình ca nhạc của 1900."

- Cảm ơn em. Anh không lên bar.

"Anh tham dự đi ạ, có cả chương trình rút thăm may mắn nữa ạ."

- Cảm ơn em. Cờ bạc anh đen lắm.

"Tham gia đi anh. Lên nghe nhạc với người yêu."

- Cảm ơn em. Anh không có người yêu.

----------

Câu chuyện có thật của mình ở Aha trong một buổi sáng cafe một mình dành cho những Copywriter.

Không quan trọng bạn có thứ gì, bán thứ gì và tốt ra sao, quan trọng bạn bán nó cho người đang muốn điều gì, cần điều gì, thích điều gì.

Em PG rất xinh xắn, cười rất tươi, rất thân thiện. Nhưng em bán toàn những thứ anh không cần.

"Anh ơi bên em hiện đang có chương trình khuyến mại mua 3 bao tặng người yêu."

Đấy. Như thế này thì có phải hấp dẫn không? Biết là cú lừa nhưng vẫn sẽ mua!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn