Nhi_lufan

Câu chuyện rùng mình đằng sau mv 'Gee'.

Đăng 7 năm trước

Gee - Ca khúc đã đưa sự nghiệp của SNSD sang 1 trang mới, ca khúc mà ai cũng biết kể cả những người không phải Sone nhưng câu chuyện đằng sau nó lại là một ẩn số mà ít ai biết được.

Năm 2009, các đạo diễn sau khi hoãn lại dự án Dancing Queen vì những sự việc kỳ lạ xảy ra trong dự án, họ đã nghĩ đến Gee. Vào ngày hoàn thành Gee, nhiều người bất ngờ bị đâm và phải nằm viện. Khi Lee Hyun đến thăm họ thì họ cứ luôn miệng nói rằng: "Mannequin, những con mannequin đã đâm tôi, chúng đã đi theo họ về nhà rồi đâm tôi. "Họ còn khuyên ông nên tránh xa những con mannequin nếu không ông sẽ chết.Lee Hyun vốn không tin mấy chuyện ma quỷ nên đã bỏ ngoài tai. Đêm hôm ấy, khi Lee Hyun về nhà thì thấy con trai mình đã ngủ nên lại gần, nhưng người con trai ông cứng đơ và lạnh tanh như mannequin. Lee Hyun chạy vào phòng vợ, thấy bà đang ngồi trước gương- cái gương đẫm máu, lấp ló mặt của con mannequin. Vài ngày sau, bất chấp sự việc đó, SM vẫn tung ra Gee,nhưng lần này mannequin bị bỏ bớt và thay vào đó là S9. Chính cái đêm kinh hoàng ấy, Lee Hyun đã phải đón nhận cái mà ông cho là đơn giản.Ông đã bị giết bởi những con mannequin. Người ta còn phát hiện 1 tờ giấy trong phòng ông: "Đây là cái giá cho ông vì đã coi thường tôi, cả các người cũng vậy. "Nhưng dù thế nào thì Gee cũng là ca khúc đánh dấu sự nghiệp của SNSD nên không ai trong SM dám nhắc lại sự việc đằng sau bản hit đình đám này.

Chủ đề chính: #SNSD

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn