Ngô Trần Quỳnh Chi Yêu bầu trời. Yêu màu xanh. Yêu cái đẹp <3 Không ngừng viết, không ngừng hi vọng. Viết những thứ mình yêu và yêu những thứ mình viết^^

Câu chuyện thần tượng

Đăng 5 năm trước

Tôi tin rằng ai trong chúng ta, nhất là những bạn trẻ, đều có trong tim mình hình bóng một chàng trai, một cô gái, mà chúng ta gọi bằng 2 tiếng đầy cao cả mà thân thương: 'Thần tượng'. Có một người luôn đem lại cho bạn niềm vui, luôn là chốn bình yên trong cuộc sống để bạn tìm đến mỗi khi mệt mỏi và luôn là hình mẫu lí tưởng để bạn học hỏi, thế nên dù người ấy có chỉ là một người xa lạ, từng ấy lí do cũng đủ để khiến bạn hâm mộ và yêu thương thần tượng không ngừng.

Và tôi, cũng xin phép được kể câu chuyện thần tượng của tôi.

Chàng trai đầu tiên mà tôi thần tượng là một cầu thủ bóng đá. Cái lĩnh vực mà tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có hứng thú. Cái tên Cesc Fabregas đi vào trí nhớ của tôi 7 năm trước chỉ vì tôi tình cờ sở hữu tới 3 thẻ cầu thủ bóng đá của anh được tặng trong các gói bim bim. Nhưng rồi, lối đá mạnh mẽ nhưng đầy tinh thần đồng đội, cùng quyết tâm nỗ lực không ngừng để được chơi ở đội bóng mà anh mơ ước từ bé đã hoàn toàn chinh phục tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn là 1 cô gái không thực sự hiểu biết sâu rộng hay mê đắm bóng đá, nhưng được biết những thành tích mà anh đạt được, được xem anh đá qua màn hình trực tiếp vẫn luôn đem lại cho tôi 1 sự hào hứng và 1 sự thôi thúc khó tả. Cái tên ấy, có lẽ sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí tôi.

Ngày trước, tôi cùng từng thấy buồn cười những hành động biểu lộ tình cảm quá khích vì thần tượng của một số bạn trẻ hâm mộ K-POP, V-POP. Nhưng đến lúc hâm mộ những ca sĩ trong V-POP, tôi mới hiểu cái tình cảm ấy nó mãnh liệt đến nhường nào, và thực sự, khi bạn được gặp thần tượng của mình, tâm trạng sẽ phấn khích đến nhường nào. Và tôi phải nói cảm ơn rất nhiều tới chàng ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Tôi may mắn như thế nào mới gặp được anh, để học được từ anh rất nhiều điều tốt, để thanh xuân của tôi thêm nhiều màu sắc. Và càng may mắn hơn khi tôi gặp được đại gia đình Sky, những người giúp tôi hiểu được hâm mộ thần tượng đúng cách là như thế nào.

Sơn Tùng M-TP trong mắt mọi người là một chàng trai tài năng, với những bản hit làm mưa làm gió trên các trang mạng, với những MV âm nhạc trăm triệu view, với những kỉ lục mà nhiều nghệ sĩ mong muốn có được. Nhưng trong mắt tôi và nhiều fan hâm mộ khác, Sơn Tùng M-TP đơn giản là một chàng trai mà chúng tôi cùng khâm phục, yêu quý và muốn bảo vệ.

Tôi khâm phục Sơn Tùng vì tất cả những nhiệt huyết mà anh dành cho âm nhạc. Chàng trai 18 tuổi năm nào đã 1 thân 1 mình vào Sài Gòn lập nghiệp, đến chàng trai 21 tuổi với liveshow hoành tráng đầu tiên trong sự nghiệp và  cuối cùng CEO 24 tuổi của công ty giải trí M-TP Entertainment. Anh đạt được những thành công không tưởng ở độ tuổi quá trẻ, nhiều người sẽ cho rằng may mắn, nhưng với tôi điều đấy hoàn toàn có thể hiểu được, vì anh đã luôn cố gắng bằng 200% khả năng của mình. Tôi 1 năm trước đã được nghe anh trải lòng về những ngày tháng vượt qua khó khăn để bước tiếp với đam mê, được nghe lời khuyên nhất định phải theo đuổi ước mơ của mình, và cả câu nói truyền cảm hứng: "Đi rồi sẽ đến". Tôi lúc ấy vẫn chưa xác định được đam mê của mình là gì nhưng tôi thực sự cảm động và bị thuyết phục bởi lời khuyên của anh. Tôi của hiện tại đã dám đăng kí theo ngành học mà tôi yêu thích, điều mà tôi từng trăn trở rất nhiều vì nghĩ rằng nó sẽ vượt qua cái giới hạn an toàn mà tôi luôn tạo ra trong cuộc sống. Dù không biết tương lai ra sao, nhưng tôi tin tôi sẽ không bao giờ hối hận về quyết định ấy. 

Tôi hâm mộ Sơn Tùng M-TP vì tất cả những nỗ lực của anh ấy để hoàn thiện bản thân ngày 1 tốt hơn. Anh vẫn luôn học tập và trau dồi bản thân ngay cả khi anh đã có được nhiều thứ mà mọi người mơ ước. Tôi từng cảm phục anh ấy rất nhiều, khi biết anh vẫn luôn rèn luyện nói tiếng anh để rồi có thể tự tin nói chuyện ở cả những sân khấu quốc tế. Tôi biết ngày đi học anh không thích học tiếng anh, nhưng anh không ngại khó, không ngại vất vả mà tập luyện không ngừng. Đáng yêu và cũng đáng ngưỡng mộ biết bao khi anh cũng chịu khó nói tiếng anh rất nhiều trong những livestream với fan hâm mộ. Bản thân tôi cũng là người không ưa học tiếng anh, nhưng những nỗ lực của anh như 1 nguồn động lực thôi thúc, tôi cũng dành thời gian rèn luyện tiếng anh, mỗi ngày học nhiều hơn 1 chút, để cuối cùng cũng đạt được sự tiến bộ mong muốn.Và anh luôn tâm niệm chuyện phải làm mới mình, nên anh thường xuyên thay đổi phong cách âm nhạc. Có người cho rằng ca khúc mới nhất của anh "Chạy ngay đi" không đạt được độ hot như những ca khúc trước. Nhưng với tôi, dám thử sức những điều chưa ai từng thử, đã là một thành công vô giá của anh.

Lời cảm ơn thứ 2 tôi phải dành tặng cho đại gia đình Sky. Cám ơn mọi người đã luôn cố gắng xóa bỏ các mác "trẻ trâu" vô lí mà chúng ta bị gắn, cám ơn mọi người đã luôn đồng hành bên nhau để xây dựng nên một fandom vững mạnh, văn minh. Mọi người giúp tôi hiểu được hâm mộ thần tượng, quan trọng nhất là trao tặng cho nhau được những hành động đẹp, những tình cảm yêu thương chứ không phải thể hiện qua những bức anh chụp chung hay những cuộc đấu khẩu bằng được với anti. Những lần được tham gia project cùng mọi người hay những dàn đồng ca dưới mưa sẽ đều là những kỉ niệm khó quên đối với tôi. Tôi sẽ nhớ mãi câu nói của chúng ta: "Chẳng cần biết sẽ đi cùng nhau được bao lâu. Còn bên nhau hãy còn làm những điều đẹp đẽ... Còn bên nhau hãy còn viết cho nhau tuổi trẻ, để mai sau tự hào mà kể... Chuyện của Mưa và Bầu Trời ngày ấy..."

Hôm nay, ngày đặc biệt của anh. Tôi chỉ chúc anh luôn mạnh khỏe và mãi giữ được nhiệt huyết với âm nhạc. Vì tôi tin nếu có được 2 điều ấy thì không có đỉnh cao nào mà anh không chinh phục được. Và phải luôn thật hạnh phúc nhé, chàng Mưa của gia đình Sky!

Chủ đề chính: #thần_tượng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn