Mai Lan
Trưởng Phòng tại Toà Soạn Báo Thanh Niên

Chàng Trai Thanh Hoá

Đăng 5 năm trước

Trích: Tôi tự Hào là người con Thanh Hoá

Ngày hôm qua 28 tháng 10 năm 2018 tôi có vô tình gặp lại chàng trai Toàn , người mà tôi vẫn ngưỡng mộ trong thời gian qua( lời của Trang) . Hôm đó là hôm bắt đầu vào lạnh đầu mùa của Hà Nội, tôi có đi sunh nhật một người bạn về , lúc đó tầm 9 giờ tối , vì vội quá nên quên không đỗ xăng, lúc về đến Hào Nam thì xe hết xăng, tôi dắt bộ xe trên đường thì có một thanh niên đi đến sát xe tôi, tôi nghĩ thanh niên đó trêu tôi , tôi liền chửi anh ý, xong anh ý bảo a định giúp e sao e lại còn chửi anh, lúc đó tôi ngượng đỏ mặt , hơi ngại chút, rồi xin lỗi anh ý. Anh ý hỏi xe tôi bị sao, tôi trả lời xe em hết xăng, anh ý bảo đứng đây đợi anh chút, tầm 10 phút sau anh ý quay lại cầm theo chai xăng đưa tôi bảo em đỗ vào rồi về đi, muộn rồi.Tôi mới ngạc nhiên hỏi tại sao anh lại tốt với em vậy. Anh ý trả lời có gì đâu em. Giờ anh giúp em, sau này xe anh có hết xăng thì cũng sẻ có người giúp anh.Nói chuyện một lúc thì biết được anh ý tên Toàn quê Thanh Hoá, xong tôi mới bảo lâu nay em cứ nghĩ xấu về người Thanh Hoá giờ thì em lại thấy khác. Anh ý nói ở đâu cũng có người này người kia , Anh luôn tự hài về quê hương mình, Anh tự hào là người Thanh Hoá. Vậy là chúng tôi đường ai nấy về,Đến hôm nay tôi đi dự tiệc cưới chị bạn, chẳng hiểu do duyên nợ hay thế nào mà tôi lại gặp lại anh ý. Hoá ra anh ý làm việc ở đây, Trung Tâm Tiệc Cưới Hoàng Gia, anh ý thấy tôi cũng bất ngờ . Anh ý bảo sau này cưới chồng thì tổ chức ở đây nhé. Tôi chủ động xin số anh ý để khi nào có dịp thì mời nhau ly cafe. Anh ý đồng ý cho tôi số và đi làm việc.Tôi thì lên dự tiệc. Trước đây tôi cũng không ưa người Thanh Hoá cho lắm nhưng sau khi gặp được anh ý thì tôi thay đổi hoàn toàn.Ở đâu cũng vậy các bạn ạ , sẻ có người này người kia, có người tốt người xấu , một ngừoi xấu thì chắc chắn không phải cả tập thể đó xấu . Hãy thay đổi cách nhìn về quê hương họ hãy ghi nhận những gì họ làm.Hãy như tôi, tôi đã trót yêu người Thanh Hoá rồi nhưng tôi không biết làm cách nào để thổ lộ ra. Nhưng tôi sẻ cố gắng hết sức mình để chinh phục được thứ tôi muốn. Qua đây tôu muốn cảm ơn Toàn vì chai xăng. Còn duyên nợ của chúng tôi có hay không thì còn phụ thuộc vào ông trời. Mong là sẻ có kết quả tốt đẹp

Toàn trong một lần đi chơi

Toàn tham gia phim truyền hình và chương trình ANTV

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn