Hạ Mỹ Anh ăn vặt,chơi,đọc sách

Chào con, người làm “đảo lộn” cuộc sống của bố!

Đăng 7 năm trước

Con đã mang đến cho bố điều gì nữa, con biết không? Đó là ý thức trách nhiệm, là sự hy sinh, trưởng thành và sống có ích hơn

Bố đã từng nghe ông bà dạy rằng “sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông”. Thú thật, bố chẳng tin tẹo nào. Vậy mà giờ đây vì sự xuất hiện của con bố vỡ ra nhiều điều. Bố tin rằng ông bà mình nói không sai chút nào, “người làm thay đổi cuộc đời bố” ạ!

Có con, lần đầu bố biết yêu một người… cùng giới

Trước khi gặp con, bố luôn nghĩ mẹ là người duy nhất khiến bố tự nguyện dành cả cuộc đời còn lại để yêu thương, che chở. Mọi lời hứa hẹn, thề thốt ấy đã “thay đổi” khi thượng đế mang con đến thế giới này. Khoảnh khắc đầu tiên trông thấy cặp mắt long lanh, đôi môi chúm chím của con, bố biết mình đã “phải lòng” người đàn ông này rồi. Tình yêu bố dành cho con là thứ tình cảm không thể nói được thành lời, chỉ còn biết dùng hành động để chứng minh mà thôi. Trong tim bố giờ đây, ngoài mẹ còn có con trai bé bỏng nữa đấy.

Có con, bố hết tiêu xài hoang phí

Nếu như trước đây, tháng nào lãnh lương bố cũng tìm đủ mọi cách “ém” một nửa giấu mẹ thì bây giờ, không những “sòng phẳng” mà bố thậm chí còn tích cực ở lại tăng ca với hy vọng kiếm thêm chút đỉnh mua sữa, mua quần áo, dành “dự phòng” cho con. Thú thật với con, có đôi lúc bố thèm chiếc điện thoại đời mới, đôi giày hàng hiệu đến chết đi được ấy, nhưng nghĩ đến con bố lại mỉm cười lướt qua với suy nghĩ “mình già rồi, thế nào cũng được”.

Bật mí với con nhé, bố còn giấu mẹ nuôi riêng một chú heo để sau này con lớn lên, hai “gã” đàn ông chúng ta sẽ cùng nhau tậu máy chơi game, xe phân khối lớn lái đi vèo vèo mà không phải nghe những lời càu nhàu từ mẹ nữa. Con sẽ là “chiến hữu” tâm đầu ý hợp nhất của bố, phải không con trai?

Có con, bố có những buổi tối dài bất tận

Mặc dù tan làm từ sớm, nhưng rất hiếm khi bố lên giường đi ngủ trước 11 giờ đêm. Không phải bố mải mê thức khuya coi đá bóng, cũng không phải lai rai nhậu nhẹt với bạn bè, bố thức khuya vì… phụ mẹ chăm con đấy.

Từ ngày có con, bố cảm thấy mình vĩ đại như “siêu anh hùng” vì cùng một lúc có thể làm được rất nhiều thứ từ thay bỉm, pha sữa, đút ăn, dỗ dành đến hát ru con vào giấc ngủ tròn đầy... Kể cả khi con không quấy khóc, đêm của bố cũng dài bất tận vì “nhiệm vụ” cưng nựng, chơi đùa với con. Bận bịu là thế nhưng chỉ cần nhìn con trai bé bỏng ăn ngoan, ngủ tốt mọi mệt nhọc trong bố lại tan biến đâu mất.

Có con, bố thay đổi gu thời trang xoành xoạch

Nhờ chàng trai hiếu động là con, bố được thay đổi gu thời trang xoành xoạch. Có khi, trong một ngày bố phải thay tới 4-5 bộ đồ chỉ vì lỡ bị con ói lên áo lúc ăn bột, tè dầm khi ngủ mê hay quệt nguyên thỏi sô cô la ăn dở... 

Những chiếc trắng tinh tươm của bố không còn dịp được lang thang nhìn ngắm phố phường nữa. Thay vào đó, chúng “nghỉ ngơi” trong tủ quần áo nhường chỗ cho hàng loạt các bộ đồ sẫm màu lên ngôi nhằm đánh lạc hướng những vết bôi bẩn của con. Mọi người nhìn vào đều nghĩ rằng “bản sao” đang diện đồ đôi cùng bố ấy, con nhỉ!

Có con, công viên là địa điểm ưa thích của bố

Danh sách các quán bia, nhà hàng, sân bóng từ lâu đã bị bố cho lui vào “dĩ vãng”. Điểm đến ưa thích mới bố có thể “ngồi đồng” mỗi cuối tuần là khu công viên yêu thích của con, nơi có những vòng quay ngựa gỗ, chú cá đủ màu và vài bức tượng tô nhòe nhoẹt.

Bố kiên nhẫn hàng giờ chăm chú nhìn con chạy nhảy mướt mồ hôi, nô đùa, cười nói với các bạn. Tiếng cười giòn tan vang trong nắng của con khiến trái tim bố trở nên ấm áp vô cùng. Ở công viên bố chẳng màng bao nhiêu bóng người đẹp trước mặt, chỉ chăm chú dõi theo, đề phòng con trai trèo cao nguy hiểm. Chỉ cần con vướng dây, té ngã là tim bố lại nhói lên từng hồi đấy, con biết không?

Có con, bố chẳng còn đơn độc nữa

Trước đây mẹ hay đi công tác xa nhà, những ngày ấy bố buồn thiu con ạ, quanh quẩn trong nhà vẫn chỉ “còn ta với ta”. Bật mí với con nhé, từ ngày có con, bố “bớt” nhớ mẹ đi con ạ. Bởi con có cho bố thời gian để nhớ đâu. Con cứ “hỏi xoáy đáp xoay” bố với hàng tá những câu hỏi kiểu như: “Bố ơi, tại sao con thằn lằn đi trên trần nhà được hả bố?”. “Vì sao bầu trời màu xanh mà không phải màu tím ạ?”.

Chưa hết, nhưng khi chỉ còn hai người “đàn ông” với nhau, chúng ta tha hồ ngủ muộn, dậy trễ vì “cày phim” buổi tối mà không sợ bị quản lý. Có con, bố có “chiến hữu” cùng đi cà phê, câu cá và lang thang phố phường chờ ngày mẹ về. Cảm ơn con đã giúp bố không phải hát bài “một mình” trong ngôi nhà trống trải.

Có con, bố trưởng thành và sống có ích hơn

Con đã mang đến cho bố điều gì nữa, con biết không? Đó là ý thức trách nhiệm, là sự hy sinh, trưởng thành và sống có ích hơn trong cuộc đời này. Có con, bố đã ý thức được rằng mình phải sống thật tốt, thật mẫu mực để có thể là tấm gương sáng cho con soi mình vào đó.

Bố chăm chỉ làm việc để tích cóp cho con. Bố cẩn thận từng lời ăn tiếng nói khi trò chuyện với mẹ để con chỉ nghe được toàn những lời tốt đẹp. Bố yêu thương, trân trọng mẹ để con bố sau này trở thành một người đàn ông chuẩn mực...

Vậy đó, con thấy con đã làm bố thay đổi một cách “chóng mặt” như thế nào chưa? Tuy vậy, bố luôn tự nguyện và hài lòng với sự “đảo lộn” ấy, con trai bé bỏng ạ. Bố sẽ luôn yêu thương con nhiều như thế này, bây giờ và mãi mãi về sau.

Con là món quà kỳ diệu nhất mà thượng đế đã ban tặng cho bố mẹ. Con hãy luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn (thỉnh thoảng “trở chứng” chút chút thôi!) và vui vẻ như con của hôm nay nhé. Cảm ơn “người đàn ông” bé nhỏ đã xuất hiện đúng lúc và giúp bố tìm thấy chính mình. Bố yêu con, con trai!

Chủ đề chính: #bố_và_con_trai

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn