Duong Duong

Chào hỏi ngày nay …

Đăng 5 năm trước

Lời chào không mất tiền mua nhưng ta nhận lại được từ lời chào rất nhiều điều.

     Chào hỏi  ngày nay … 

      Trong cuộc sống hằng ngày, lời chào có một vai trò vô cùng quan trọng. Vậy nên từ xa xưa ông cha ta đã nhắc nhở : “ Lời chào cao hơn mâm cỗ”. Còn trước đây, khi tôi còn học mẫu giáo, cô giáo dạy bài “ Lời chào” mà đến bây giờ tôi vẫn nằm lòng:   

                                                “ Đi về con chào mẹ                                

                                                 Ra vườn cháu chàobà                           

                                                Ông làm việc trênnhà                           

                                                  Cháu lên:Chào ông ạ!”                 

     Lớn hơn một tí, khi biết được cách ứng xử, tôi càng thêm yêu quý lời chào bởi đó là sự tôn trọng, là cách thể hiện tình cảm của mình đối với người đối diện. Thông qua đó, chúng ta xích lại gần nhau hơn, yêu thương và tôn trọng nhiều hơn. 

     Nhưng ngày nay, việc chào hỏi dường như rất hiếm. Trong mỗi gia đình vì bộn bề lo  toan việc, cứ nghĩ rằng việc đó đã có thầy cô ở trường lo nên không quan tâm.Chính vì vậy, một bộ phận giới trẻ hiện nay không chào cũng chẳng hỏi bất cứ ai.  Nhiều bạn học sinh khi gặp thầy cô ở ngoài trường học không chào hỏi vì lí do : “ Ở đây đâu phải là trường đâu mà chào.” Thậm chí có những bạn học sinh ngồi bàn cuối, khi thầy cô giáo vào đứng lớp, các bạn không chịu chào vì : “ Thầy, cô có thấy mình đâu mà lo”. Đáng buồn hơn, nhiều trẻ nhỏ hiện nay không biết khoanh tay chào ông, chào bà, chào hỏi người lớn mà chỉ biết đứng nhìn.    

   Theo chương trình mà tôi được học  về lời chào  từ xưa đến nay thì đáng lẽ hết cấp tiểu học, lời chào không cần phải nhắc nhở nữa mà tự bản thân các bạn phải ý thức được điều đó. Và tất nhiên điều đó phải được đi vào cuộc sống hằng ngày. Nhưng,bạn hãy dành một ít thới gian để nhìn lại xem, đến nay nhiều học sinh Trung học Phổ thông, Đại học, Sau Đại học thì văn hóa chào hỏi, ứng xử vẫn còn kém và tất nhiên những bạn ấy cần phải học lại các em mẫu giáo. 

    Lời chào không mất tiền mua nhưng ta nhận lại được từ lời chào rất nhiều điều. Đó là sự tôn trọng, là sự yêu thương, là niềm vui tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta. Muốn được như vậy, cần rèn  cho mình nhân cách sống tốt đẹp, lễ phép, thương yêu những người xung quanh và hãy làm điều đó bắt đầu từ ngày hôm nay.  

                                          “ Lời chào thân thươngquá                

                                            Làm mát ruột cả nhà          

                                            Đẹp hơn mọi bông hoa          

                                            Cháu kính yêu trao tặng           

                                            Chỉ những người đi vắng           

                                            Cháu không được tặng “chào”.  

                                                                                                                      Hoa Kiều 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn