Mai Đức Tín Sở thích: đi du lịch, đọc sách, xem phim

“Chết đứ đừ” trước vẻ đẹp của “nàng tiên đang say giấc giữa đại ngàn” mang tên Kon Tum

Đăng 5 năm trước

Nếu bạn nghĩ Tây Nguyên chỉ có Buôn Mê Thuột và một Nàng Đà Lạt mộng mơ, thì bạn đã nhầm to vì nơi đây còn có một nàng thơ khác đang say giấc chính là phố núi Kon Tum.

Tây Nguyên vùng đất đã không còn quá xa lạ với những người mê phượt nhưng vùng đất đỏ bazan này lại vẫn còn quá xa lạ với những người đam mê du lịch. Thông thường, người ta vẫn thích du lịch nghỉ dưỡng hơn khám phá. Thế nhưng, xu hướng du lịch khám phá trải nghiệm gần đây lại được phát triển hơn. Vì thế, nếu bạn đã quá nhàm chán với du lịch nghỉ dưỡng thì bạn hãy một lần trải nghiệm du lịch khám phá thử nhé! Và một trong những điểm đến thú vị mà cần nhất đến chính là vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ, bi tráng mà lại ẩn chứa biết bao điều kỳ thú. Đặc biệt, Kon Tum nơi chứa đựng những tuyệt sắc của đất trời.

1. Nhà thờ gỗ

Ngôi nhà thờ cổ kính hàng thế kỷ này nằm lọt thỏm giữa rừng xanh bạt ngàn, nó luôn là niềm tự hào của người cộng đồng người dân nơi đây. Như cái tên của mình, ngôi nhà thờ này được làm hoàn toàn từ một loại gỗ đặc trưng, chính là gỗ cà chít. Bất kì vào thời điểm nào, nhà thờ gỗ này cũng bừng sáng trướccây cối bạt ngàn. Đặc biệt vào đúng dịp mùa hoa đậu nở, con đường dẫn đến ngôi nhà thờ này càng trở nên thơ mộng và rực rỡ bởi sắc trắng và hồng của hoa đậu hòa quyện vào sắc xanh của cây lá. Mặc dù kiến trúc của nhà thờ không có quánhiều hoa văn, họa tiết nhưng nó lại mang nét mạnh mẽ, đặc sắc của văn hóa ngườidân bản địa Tây Nguyên.

Cầu treo Kon Klor

Cầu treo Kon Klor đã quá nổi tiếng ở Tây Nguyên vì đây là cây cầu sắt lớn và đẹp nhất khu vực Tây Nguyên. Cầu Kon Klor được xây dựng làm cho khoảng cách đôi bờ sông như xích lại gần nhau hơn, và nó cũng dần thay thế cho nhữngchuyến đò ngang xuôi ngược sớm chiều bằng xuồng độc mộc. Đứng trên cầu Kon Klornhìn xuống, bạn sẽ thấy những ngọn núi được bao phủ bởi những rừng dâu xanh mướt dưới bầu trời trong xanh.

Chinh phục ngã ba Đông Dương

Hãy một lần đến với cửa khẩu Bờ Y,  nằm ở vị trí vàng nơi mà khi gà cất tiếng gáy chào ngày mới thì cả ba nước cùng nghe. Cửa khẩu Bờ Y là cửa khẩu quốc tế quan trọng giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia. Khi đặt chân lên vùng biên qua những bậc thang là chạm tay vào cộtmốc làm bằng đá hoa cương - một trong hai cột mốc biên giới ghi danh ba quốcgia Lào – Việt Nam – Campuchia. 

Cột mốc tam giác này nặng gần 900kg, cao 2m, đặttrên độ cao 1.086 m, mỗi mặt quay về phần lãnh thổ của quốc gia đó với một quốchuy trang trọng. Tại chính nơi đây, bạn sẽ hướng tầm mắt nhìn được cả ba nước,với quang cảnh tuyệt vời sẽ mang tới cho bạn một cảm giác thú vị.

Rừng thông Măng Đen

Rừng thông Măng Đen được mệnh danh là “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên. Nơi đây có nhiệt độ quanh năm mát mẻ, tài nguyên thiên nhiên đa dang và phong phú hơn nữa còn lưu giữ nhiều loại động thực vật quý nằm trong sách đỏ Việt Nam như: chim trĩ, sơn dương, thông đỏ, pơ mu, trầm gió… Một số dược liệu quý khác như: lá kim cương, mật ong rừng, hồng đẳng sâm, ngũ vị tử, cốt toái bổ… Nơi đây còn là điểm cắm trại, picnic tuyệt vời cho những buổi hội họp nữa. 

Dạo quanh các con đường quanh co, uốn lượn, nhìn ngắm mặt trời chiếu rọi, hòa trong bầu không khí mát lạnh ấy có tiếng chim ríu rít nô đùa, đâu đó lại thoang thoảng mùi nhựa thông trong gió sẽ đem đến cho bạn cảm giác tuyệt vời nhất.

Thác Pa Sỹ

Khu du lịch sinh thái thác Pa Sỹ nằm trên địa phận làng Kon Tu Rằng của người Rơ Mâm, xã Măng Cành và thác này cách trung tâm huyện Kon Plong khoảng 6km về phía Tây Bắc. Khu du lịch sinh thái thác Pa Sỹ với không khí trong lành với những cánh rừng thông nguyên sinh hoang sơ cùng với hệ thống thác, hồ xinh đẹp hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn nhất tại Kon Tum mộng mơ.

Kon Tum có thể được coi là “nàng tiên đang say giấc giữa đại ngàn” vì vậy bạn hãy đến Kon Tum một lần để đánh thức nàng tiên xinh đẹp này thức dậy nhé. Không khí mát mẻ, trong lành, môi trường sinh thái hoang sơ cùng với văn hóa riêng biệt của người dân bản địa chắc chắn sẽ khiến bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờkhác.

Nếu bạn nghĩ Tây Nguyên chỉ có Buôn Mê Thuột và một Nàng Đà Lạt mộng mơ, thì bạn đã nhầm to vì nơi đây còn có một nàng thơ khác đang say giấc chính là phố núi Kon Tum. Theo nghĩa của người Ba Na thì Kon Tum có nghĩa là “Làng Hồ”, nằm ở vị trí thuận lợi, được sông Đắk Bla bồi đắp càng khiến cho đất đai màu mỡ và bằng phẳng. Cách Pleiku khoảng 50 km và cách duy nhất đến vùng đất này chính là đi bộ. Có lẽ vì vậy mà Kon Tum vẫn còn khá hoang sơ và ẩn dấu nhiều điều cho người ta để khám phá. Hãy một lần đến Kon Tum bạn sẽ như chết lịm trước cảnh sắc hương trời tuyệt đẹp tai nơi đây.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn