Quách Thị Mai Học hỏi là điều tất yếu của bản thân.

Chỉ dành 10 năm vất vả để đổi 50 năm hạnh phúc, bạn liệu có dám mạo hiểm?

Đăng 4 năm trước

Đối diện với gian nan khốn khó là điều không thể tránh khỏi. Nghĩ thấu chính là thiên đường, nghĩ quẩn chính là địa ngục.

10 năm thanh xuân vất vả? 

   Bạn thấy đấy, cuộc sống của mình thì chỉ có mình tự quyết định được mà thôi. Mỗi khi chúng ta vấp ngã liệu bạn có biết cách vực dậy và bước tiếp? Hay bạn chỉ biết thất vọng về bản thân để rồi trốn trong góc phòng mà hối cải? Khi còn trẻ trong tay chúng ta chẳng có gì ngoài thanh xuân. Nhưng có người biết biến thanh xuân ấy thành hình thức rèn luyện vững chãi. Nhưng lại có người hưởng thụ thanh xuân ấy vô lo vô nghĩ... Vậy đấy!  Nếu chấp nhận khổ cực thì sẽ đổi lại được sung túc hay ít nhất là khi về già không phải hối hận vì thanh xuân không biết cố gắng. 

       Cứ mơ mộng rằng muốn gì rồi sẽ có đó, không thiếu tiền cũng chẳng thiếu tình rồi yên bình hưởng thụ những năm tháng êm đềm 10 năm của thanh xuân. Theo tôi thì đó là uổng phí - thanh xuân là để nỗ lực,là để cháy hết mình. 

     Hãy nỗ lực chỉ 10 năm thôi chúng ta sẽ đổi được 50 năm sau an nhàn và hạnh phúc. 

Tôi mong trong số các bạn ai đọc được bài viết này của tôi thì hãy nỗ lực hết mình vì thanh xuân nhé

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn