Phương Lan When you change the way you look at things. The things you look at change

Chị thương em, vô cùng!

Đăng 6 năm trước

Ba Mẹ ơi, ba mẹ đang ở đâu, con nơi đây lạnh và con không biết phải làm gì cả :(

Đông rồi, chắc em lạnh lắm.

Một nhà báo tương lai, khi chụp bức ảnh này cho biết: "khi tôi đang trên đường đi thực tế đã bắt gặp cảnh tượng này, đó là một bé gái ngồi ở ven đường ôm một con gấu bông đã rách ở tủ đựng quần áo tình thương". Cảnh sau bé là chiếc tủ quần áo đựng những bộ quần áo, dầy dép đã cũ nằm một góc trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh, ngay gần cổng kí túc xá đại học Giao thông vận tải. 

Người chụp bức ảnh này còn cho biết:"thấy bé đi chân trần, ở gót chân còn rỉ máu, mặc quần áo thì ngắn, chân tay bé còn rất lạnh. Tôi gọi em mấy lần, nhưng em cứ như hờn dỗi hay lo sợ điều gì đó mà chỉ cúi mặt vào con gấu màu vàng đã ố. Một lúc sau em mới ngẩng mặt lên, giây phút ấy tôi ngạc nhiên vô cùng, khuôn mặt và môi tái nhợt không biết vì đói hay là lạnh nữa. Tôi gặng hỏi em mãi rằng nhà em ở đâu, bố mẹ e sao lại để em ngồi đây, em chỉ nhìn mà không nói gì. Tôi có quay sang hỏi cô đứng gần đó, nhưng cô chỉ báo không biết và còn nói rằng em đang bị bệnh đấy. Cũng đang bận vì tôi cần đi chụp ảnh cho project tới, tôi chỉ vội vàng chạy ra quán trà đá gần đó mua đôi gói bánh cho em cầm tạm. Đưa mãi em mới cầm. Bước qua thật xa rồi mà hình ảnh cô bé ôm gấu bông vẫn đọng lại trong tôi, thậm chí nó còn khiến tôi ám ảnh khi nghĩ về bé, về bao người nơi thành phố phồn hoa này còn có 1 cuộc sống khó khăn." Đằng sau tiếng thở dài của cô nhà báo tương lai là bao nhiêu trăn trở, suy tư về cuộc đời, về số phận của những cảnh đời kém may mắn. Mong rằng em bé sẽ sớm được về nhà của mình, được chăm sóc và học tập thật tốt. Cảm ơn người đã chia sẽ câu chuyện này với tôi.

Thương em

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn