Chờ đến khi sẵn sàng? Bạn sẽ nuối tiếc!
Đăng 8 năm trướcCuộc sống vẫn trôi đi, dù bạn có sẵn sàng hay không. Sau đây là một vài lý do tại sao bạn nên hành động ngay cả khi không cảm thấy sẵn sàng.
Nuối tiếc là cuộc hành trình đau đớn và đầy ám ảnh trước khi chấp nhận và ổn định trở lại.
Có rất nhiều lý do biện hộ cho việc chúng ta không chủ động nắm bắt cơ hội ngay trước mắt.
Cuộc sống vẫn trôi đi, dù bạn có sẵn sàng hay không.
Sau đây là một vài lý do tại sao bạn nên hành động ngay cả khi không cảm thấy sẵn sàng.
1, “Bạn không bao giờ biết bạn yêu một người thế nào cho đến khi bạn nhìn người ấy yêu một người khác.”
Một sự hối hận thường gặp và vô cùng tồi tệ.
2, “Nếu bạn sống chỉ để tiếc nuối quá khứ, bạn sẽ không bao giờ học được cách yêu tương lai.”
Tệ hơn tiếc nuối là nuối tiếc thời gian lãng phí để tiếc nuối.
3, “Thời gian
Quá chậm khi đợi chờ
Quá nhanh khi ngần ngại
Quá dài cho kẻ đau khổ
Quá ngắn cho người hân hoan
Nhưng với người đang yêu, thời gian là vĩnh hằng.”
Nếu cứ lưỡng lự chần chừ, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội được sống và được yêu.
4, “Nếu chờ cho đến khi thực sự sẵn sàng, chúng ta sẽ chờ suốt phần còn lại của cuộc đời.”
“Phần còn lại của cuộc đời” là khoảng thời gian rất rất dài.
5, “Chờ đợi cho đến khi bản thân cảm thấy sẵn sàng thực chất là một điều tồi tệ. Chẳng có ai sẵn sàng làm bất cứ điều gì cả. Chẳng có thứ gì gọi là “sẵn sàng”. Chỉ có hiện tại mà thôi. Hiện tại là khoảng thời gian đẹp nhất.” – Hugh Laurie
6, “Trên thế giới này, đáng buồn nhất chính là, “Điều đó đáng lẽ đã xảy ra.” – Kurt Vonnegut
Nếu không có bắt đầu thì chẳng có gì tiếp theo hết.
7, “Bạn kiểm soát thời gian, hoặc là thời gian kiếm soát bạn.” – Jim Rohn
Thời gian là của chúng ta. Chúng ta không phải chờ đợi để lấy lại thứ vốn dĩ là của mình.
Cuộc sống không đợi chờ ai. Nhưng với một trái tim trọn vẹn, nó sẽ luôn chào đón và yêu thương bạn. Thời gian là nguồn tài nguyên quý giá, vì vậy, hãy để quá khứ trôi qua và nắm giữ lấy hiện tại bạn đang có.
Ngọc Anh
Theo wordables.com