Chùm ảnh hài hước về sự khác biệt giữa Đại học và Trung học
Đăng 8 năm trướcKhi các bạn rời môi trường Trung Học để đến với Đại Học, rời xa vòng tay chăm sóc của gia đình, bạn mới thấu hiểu những nỗi khổ chỉ sinh viên mới gặp
Đối với các bạn học sinh khi học tập ở môi trường Trung học thường mong muốn được trải nghiệm cuộc sống sinh viên tự lập, tự do trên Đại học. Nhưng chỉ khi trở thành những sinh viên chính thức, rời xa vòng tay chăm sóc của gia đình, họ mới thấu hiểu những nỗi khổ chỉ sinh viên mới gặp. Chùm ảnh hài hước sau sẽ cho bạn thấy sự khác biệt giữa Đại học và Trung học.
Nếu học sinh Trung học sợ nhất là phải ở lại lớp thì sinh viên Đại học lại sợ nhất là học lại.
Học Trung học, sĩ số lớp đã cảm thấy đông rồi nhưng lên Đại học, sĩ số còn "khủng" hơn.
Khi còn là học sinh Trung học, chúng ta được bố mẹ chăm lo đầy đủ, chưa phải lo nghĩ đến việc tự chi tiêu, quản lí kinh tế. Nhưng khi lên Đại học, không chỉ phải lo học mà còn đau đầu lo nhiều khoản tiền khác sao cho hợp lí.
Ở nhà được bố mẹ lo lắng, nhắc nhở đủ điều nhưng học tập xa nhà, mọi thứ đều phải "tự thân vận động".
Học Trung học, giờ ra chơi chỉ là 15 phút ngắn ngủi nhưng lên Đại học, thời gian nghỉ giữa giờ như dài lê thê.
Nếu như ở Trung học, thời gian trên lớp chúng ta đều tập trung học tập thì lên Đại học, sự thay đổi trong cách học tập cũng như giảng dạy khiến hầu hết sinh viên trở nên lười biếng hơn...
...và cả thời gian biểu cũng vì thế mà thay đổi.
Kiến thức của chương trình Trung học chưa khó lại thêm sự tận tình chỉ dạy của giáo viên nên học sinh cảm thấy dễ học. Nhưng lên Đại học, lượng kiến thức nhiều hơn, trình độ cũng khó hơn và mỗi môn đều được học các giảng viên chuyên ngành khiến sinh viên khó thích nghi và luôn cảm thấy buồn ngủ trong mỗi tiết học.
Và cách học cũng hoàn toàn khác nhau.
Cũng bởi mức độ kiến thức là khác nhau nên ở Trung học, học sinh ai cũng cố gắng đạt điểm thật cao nhưng ở Đại học, chỉ cần đủ điểm qua môn đã là tốt lắm rồi. Còn đạt điểm cao dường như là ước mơ xa xỉ.
Đi học ở Trung học là để bồi đắp thêm cho mình nhiều kiến thức, còn đi học Đại học là để đối phó với chuyện điểm danh.
Phòng học ở Trung học thường cố định nhiều năm nhưng phòng học ở Đại học thay đổi "như cơm bữa" với vô vàn lí do khác nhau.
Thậm chí là cả chỗ ngồi cũng vậy.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết!