Chùm thơ xuân - Hồ Viết Bình
Đăng 3 năm trướcXuân đang tới, xuân lan tỏa khắp không gian muôn sắc, muôn vị. Mùa xuân là lúc cỏ cây đâm chồi nẩy lộc, là mùa của những sự bắt đầu, có thể một tâm hồn mới, một cuộc sống hay một tình yêu mới. Khi không gian ngập tràn sắc xuân cũng là lúc cảm xúc con người trở nên thổn thức, dễ rung động và đón nhận tình cảm hơn. Xin giới thiệu chùm thơ xuân của tác giả Hồ Viết Bình
CHÙM THƠ XUÂN
Hồ Viết Bình
ĐÓN XUÂN SANG
Muốn viết vần thơ ấm lửa tình
Gửi người yêu dấu trước bình minh
Nhưng rồi cầm bút băn khoăn mãi
Sợ người con gái ấy lặng thinh.
Muốn viết vần thơ thật nồng nàn
Gửi em trước lúc lạnh chưa tan
Câu thơ viết dở chưa ráo mực
Nắng đã tràn về đón xuân sang.
HƯƠNG SẮC THÁNG
Màu gì quyến rũ tháng giêng ơi
Mây hồng, mây trắng vắt ngang trời
Vàng, xanh, tím, đỏ hoa khoe sắc
Màu đóa môi xinh rạng rỡ cười.
Hương gì ngây ngất tháng giêng ơi
Em đang gom hết cả gió trời
Lùa vào mái tóc bồng bềnh nắng
Hương tình lan tỏa khắp muôn nơi.
Vang vọng tiếng gì tháng giêng ơi
Nghe lòng xao xuyến, dạ bồi hồi
Ngày dài nhung nhớ, đêm thổn thức
Ô kìa ! Có phải tiếng lòng tôi.
SẮC XUÂN
Cây xoan đầu ngõ đâm chồi
Lá xanh mơn mởn qua rồi mùa đông
Én vàng chao lượn trên không
Đùa vui quanh dải mây hồng vắt ngang.
Mầm non ngái ngủ mơ màng
Đội đất đứng dậy như chàng thiếu niên
Nhìn kìa, tia nắng đầu tiên
Xuyên qua kẽ lá đậu trên vai gầy.
Nụ hoa uống giọt sương đầy
Rung rinh trước gió gọi bầy bướm ong
Mẹ già đem chiếu ra hong
Em tôi má đã ửng hồng sắc xuân.
MƯA XUÂN
Đầu năm lất phất mưa xuân
Trời se se lạnh muốn gần nhau hơn
Bàn tay như biết dỗi hờn
Ngón buồn bởi tại cô đơn bao ngày.
Hương thơm phảng phất đâu đây
Mà xa vời vợi hồn đầy thương đau
Xuân về xích lại gần nhau
Xóa tan khoảng cách cho màu nắng lên.
NẮNG XUÂN
Ngủ vùi trong tấm chăn mây
Xuân về bừng tỉnh hây hây ráng hồng
Bình minh lấp ló đằng đông
Em tôi thong thả ra đồng ngắm hoa
Cánh đồng trải rộng bao la
Ngàn hoa lấp lánh hay tà áo em
Nắng xuân dìu dịu êm êm
Nhẹ nhàng khúc hát tình duyên ngọt ngào.
TÌNH XUÂN
Như những giọt mưa xuân rơi nhè nhẹ
Thấm từ từ vào lòng đất thật sâu
Mối tình anh dành cho em rất khẽ
Không ồn ào mà nồng ấm dài lâu.
Em đừng mơ người xa lạ đâu đâu
Tay anh đây, em gối đầu êm ái
Và tin rằng tình chúng mình mãi mãi
Như mùa xuân xoay vòng lại muôn đời.
GỬI CHO NHAU
Một chút nắng cho ngày đông bớt lạnh
Chút nồng nàn ấm áp trái tim em
Chút sẻ chia cho giấc ngủ dịu êm
Chút cảm thông cho bờ mi khép nhẹ
Hãy gửi cho nhau nhiều hơn nữa nhé
Xuân đã về nói khẽ tiếng yêu thương.