Purple Allium Bông hẹ màu tím, tròn tròn, bự bự

Chúng ta được sinh ra và lớn lên trong một đất nước may mắn!

Đăng 7 năm trước

Bạn nghĩ gì về may mắn?!

Chúng ta có rừng vàng biển bạc

22 trường hợp trúng giải độc đắc sau 9 tháng vé số tự chọn phát hành

Theo tính toán, xác suất trúng giải đặc biệt là 1/8,1 triệu, tức là 8,1 triệu vé thì có 1 vé trúng giải đặc biệt. Tức là chỉ cần tất cả người dân của thành phố Hồ Chí Minh cùng mua vé số thì thể nào cũng có một người trúng. 

Được đeo mặt nạ khi nhận thưởng

Phần lớn các bang ở Mỹ bắt buộc công khai thông tin về người trúng giải. Lý do đầu tiên là đảm bảo cho công chúng thấy giải thưởng có thật và người trúng thưởng là một người hoàn toàn bình thường như mọi người chơi khác. Công chúng không có lý do để tiếp tục mua vé số nếu họ không biết chắc có người đã trúng. 

"Nếu không công bố tên người trúng, sao tôi biết đó không phải người của hãng xổ số? Sao tôi dám chắc đó không phải là một quan chức 'vô tình' đứng đầu ủy ban giám sát việc quay số?", nghị sĩ Craig Horn của bang North Carolina chất vấn. 

"Quyền được biết của công chúng phải cao hơn quyền cá nhân của người trúng giải", ông tuyên bố. 

Lo lắng của Horn là hợp lý. Năm 2015, một kỹ sư máy tính làm việc cho Hiệp hội Xổ số, nơi vận hành trò chơi cho 37 bang và lãnh thổ của Mỹ, được cho là can thiệp để máy tính đưa ra dãy số theo ý anh ta. Eddie Tipton và đồng bọn đã điều khiển kết quả để trúng thưởng tổng số tiền 2,6 triệu USD ở 4 bang. Tipton bị kết tội lừa đảo khi định giành giải thưởng 16,5 triệu USD ở bang Iowa. 

Nguyên tắc công khai tên người trúng giải là rào cản cuối cùng để Tipton không thể lừa đảo, CEO Công ty xổ số Iowa, ông Terry Rich nói.

Tuy nhiên, cũng có không ít chuyện về rủi ro mà người trúng số gặp phải sau khi tên tuổi họ bị công khai.

  • Năm 2006, Abraham Shakespeare nhận thưởng 30 triệu USD tiền trúng số tại bang Florida, Mỹ. Tháng 4/2009, Shakespeare mất tích. 9 tháng sau, người ta phát hiện thi thể của anh bị chôn ở sau nhà người yêu cũ của Moore.
  • Năm 2013, một người đàn ông bị đầu độc bằng khí cyanide và tử vong chỉ một ngày sau khi nhận 425.000 USD tiền trúng xổ số. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ, theo Christian Science Monitor. 
  • Patrick Nowlin, sống ở bang Wisconsin và trúng 41 triệu USD vào năm 2007, mô tả "lời nguyền của tờ vé trúng thưởng là tên tuổi anh sẽ thuộc về công chúng mãi mãi". 7 năm sau khi trúng thưởng, thỉnh thoảng Nowlin vẫn nhận được những cú điện thoại khả nghi.

"Ép buộc người trúng giải công bố tên tuổi, chẳng khác nào đẩy họ vào lòng biển đầy cá mập", Andrew Stoltmann, một luật sư ở Illinois thường được người trúng xổ số ủy quyền, nhận định.

Tuy nhiên, hiện chỉ có 6 bang của Mỹ cho phép người trúng số giấu danh tính, gồm Delaware, Kansas, Maryland, North Dakota, Ohio và South Carolina và cuộc tranh cãi nên hay không nên tiết lộ danh tính người trúng số vẫn chưa chấm dứt.

Chủ đề chính: #vietlott

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn