Tạ Phương Linh

Chuyện đồng phục ở trường

Đăng 5 năm trước

Chắc hẳn trong thời đi học, bạn phải có những thắc mắc riêng của mình về những quy định đôi khi là vô lý của nhà trường đúng không nào? Với mình, quy định vô lý nhất, chuối nhất, khắm nhất mà mình không bao giờ hiểu được đấy là chuyện ĐỒNG PHỤC! Cùng kéo xuống dưới và đọc về suy nghĩ của mình nhé <3

Hello, xin chào các bạn, mình là aii, mình là Tạ Phương Linh đấyyyy!!!

Như cái notice ở đầu bài thì các bạn đã hiểu được 1 phần nào nội dung của bài viết này rồi đúng không? Và không quanh co nữa, bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề chính luôn đây. 

Trước khi vào vấn đề chính, mình có 1 lời nho nhỏ muốn gửi đến admin và các bạn đọc: mình hiện giờ còn rất trẻ, suy nghĩ của mình rất mới, lạ và đi khá ngược lại với những suy nghĩ hiện giờ. Mình cũng có lối viết khá thoải mái, đôi khi bị chối tai nhưng đây hoàn toàn là những quan điếm cá nhân của bản thân mình, mình nghĩ gì thì viết vậy thôi. Mình mong là các bạn thông cảm và bỏ qua cho mình nếu bài viết của mình làm các bạn khó chịu bởi các từ ngữ và lối viết, các bạn có thể thoải mái bình luận bên dưới những gì các bạn muốn góp ý cho mình về văn phong, từ ngữ, hoặc ý kiến trái chiều của các bạn về vấn đề mình viết, v..v... Mình rất cảm ơn và sẽ tiếp thu tất cả những bình luận đó. Mong là ít nhất có 1 bạn bình luận nha, nếu không có ai thì mình xấu hổ lắm :<<

Giờ thì vào vấn đề chính luôn này 

Cấp 1 và cấp 2 thì mình không phải mặc đồng phục, nhưng đến cấp 3 thì trường mình có đồng phục và quy định học sinh bắt buộc phải mặc, hơn thế nữa, 1 điều mà mình cho là kinh điển và kinh dị hơn, đó là: SƠ VINNNNN

Mình biết là vấn đề này sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, người ủng hộ ngưởi phản đối, như là: mặc đồng phục để thể hiện cho sự tự hào về ngôi trường của mình, mặc đồng phục để thể hiện sự công bằng giữa các học sinh, mặc đồng phục để thể hiện mình là 1 học sinh chỉn chu, 1 người con mẫu mực của Đảng, bla bla..... Đây là tất cả những lí do mà mình được nghe khi hỏi các thầy cô trong trường rằng:" Tại sao phải mặc đồng phục?" Và mình thấy thật sự chẳng có lí do nào lọt tai cả. Nếu như bạn đang đi học, ở thời điểm hiện tại, tại cấp học THPT, thì mình tin là bạn biết. Có chắc rằng là: khi khoác lên mình chiếc áo đồng phục học sinh thì có thể thay thế được nhiều điều ý nghĩa và to lớn như vậy hay không? Không! Khi mặc đồng phục, nếu muốn bạn vẫn có thể thể hiện được đẳng cấp của gia đình, sự giàu có của bản thân( mà ngày nay các bạn trẻ gọi là richkid, mình nói thế cho dễ hình dung) đối với các bạn khác. Nếu muốn, thì dù khi bạn khoác trên mình bộ đồng phục in logo của nhà trường, bạn vẫn có thể cảm thấy xấu hổ về trường. Nếu muốn, kể cả khi đang mặc đồng phục của nhà trường, bạn vẫn có thể đánh nhau, hút thuốc, chơi game, trốn học, bla bla..... Và rất nhiều điều khác nữa.Mình thấy rằng: việc mặc đồng phục thực sự vô nghĩa, nó chỉ có nghĩa nếu trong mỗi suy nghĩ của học sinh chúng ta, chúng ta yêu trường, tự hào về trường, coi trọng tất cả mọi người, bạn bè kể cả họ giàu có hay không, chúng ta muốn học, chúng ta coi trọng việc học, coi trọng để trở thành 1 người chỉn chu, thì khi ấy, bộ ĐỒNG PHỤC mới có ý nghĩa và giá trị, mới là 1 biểu tượng tốt đẹp. Nó cũng giống như khi ta phải yêu Việt Nam, tự hào về Việt Nam từ trong thâm tâm, thì khi mặc áo dài, khi hát quốc ca, ta mới coi đó là 1 biểu tượng cao quý, chứ không chỉ là 1 điều bắt buộc

Ngoài ra, xã hội chúng ta đang hướng đến điều gì vậy? Có bao giờ bạn cảm thấy, mình và mọi người quá giống nhau? Chúng ta cùng là những học sinh của 1 ngôi trường, cùng mỗi ngày khoác trên mình 1 bộ đồng phục giống nhau, cùng mỗi ngày đến chung 1 lớp, cùng mỗi ngày 1 thời khóa biểu, học những môn học giống nhau, kiến thức giống nhau, giáo viên giống nhau, học xong ra về giống nhau, làm bài tập giống nhau, v..v... Vậy chúng ta là ai?  Chúng ta- cũng chỉ mờ nhạt như hàng trăm bạn mặc đồng phục trắng kia- như hàng nghìn bạn đi thi đại học kia, là vì cái gì? Chúng ta là ai? Trường học là gì? Là nơi chắp cánh ước mơ, định hướng tương lai như những bài văn thường nói, hay là 1 nhà máy sản xuất hàng loạt? Ra những con người giống y đúc nhau, với những ước mơ giống y đúc nhau, quanh quẩn chỉ: bác sĩ, giáo viên, kĩ sư???

Mình không biết rằng: liệu suy nghĩ của mình có sai hay không? Mình không biết sau này khi lớn lên, suy nghĩ của mình có thay đổi như thế nào. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đây là những gì mình nghĩ. Mình mong rằng các bạn cũng vậy, có những thắc mắc riêng, có những suy nghĩ mới. Chuyện đồng phục chỉ là chuyện cỏn con, quan trọng là suy nghĩ của bạn. Chấm hết  

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn