Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

Chuyện ngày cuối năm: Cuộc đoàn tụ 600 giây trong thời gian tàu dừng bánh

Đăng 7 năm trước

Một câu chuyện đời thường cảm động về một mái ấm gia đình. Tết, đâu phải ai cũng được về nhà...

Ngày 25 tháng 1, tại nhà ga Nam Xương, Ngụy Tinh (bên phải) và Lý Hân cùng hôn cậu con trai đã lâu không gặp.  

Ngụy Tinh 30 tuổi và vợ anh Lý Hân 28 tuổi hiện là trưởng tàu và nhân viên phục vụ trên tàu trực thuộc bộ phận vận chuyển hành khách của cục đường sắt Nam Xương. Khi thời gian xuân vận bắt đầu (Xuân vận là thời điểm người Trung Quốc xa quê về nhà ăn Tết), Ngụy Tinh và Lý Hân đều bận rộn trên hai tuyến tàu khác nhau, vì phải tăng ca thường xuyên và thời gian làm việc xen kẽ nên hai người ít khi gặp nhau, cậu con trai vừa đầy một tuổi mười tháng cũng chỉ có thể gửi ông bà chăm, lần đoàn tụ gần đây nhất của gia đình anh cũng là mười ngày trước. Ngày 25 tháng 1, sau khi kết thúc công việc, cũng là lúc Ngụy Tinh gặp chuyến tàu của vợ dừng ở Nam Xương 10 phút, ông bà đã đưa con trai đến nhà ga để gặp bố mẹ, một nhà ba người có được một cuộc đoàn tụ 10 phút hiếm hoi tại sân ga. 

Ngụy Tinh tranh thủ thời gian kiểm tra toa tàu. 

Mẹ vợ đưa cậu con trai Ngụy Tiêu Dương đến gặp bố Ngụy Tinh, bà nói với anh rằng “Ở nhà, thằng bé cứ lẩm bẩm một mình là muốn gặp bố mẹ”. 

Ngụy Tiêu Dương ôm chặt máy bộ đàm của bố, tưởng rằng được nói chuyện với mẹ, hớn hở gọi “Mẹ ơi”. 

Ngụy Tinh ôm con đi đến sân ga bên cạnh, chuẩn bị đoàn tụ cùng vợ.  

Ngụy Tiêu Dương ngoan ngoãn ngồi trên vali của bố. 

Vợ anh đã đến nơi, Ngụy Tinh chỉ cho con trai thấy toa tàu mà mẹ làm việc. 

Lý Hân vừa gặp con trai đã không kìm được mà khóc. 

Một nhà ba người hưởng thụ thời gian đoàn tụ.

Lý Hân nhìn con trai mà khóc.

Sau khi hành khách xuống tàu, Lý Hân về lại toa tàu, chuẩn bị đi tiếp, con trai không hề biết rằng mẹ lại sắp phải đi, cậu bé bắt đầu quấy, nhưng Lý Hân không thể quay lại sân ga. 

Thời gian đoàn tụ hiếm hoi của một nhà ba người...

Ngụy Tinh (bên phải) chỉnh tóc cho vợ. 

Tàu sắp chuyển bánh, Ngụy Tinh ôm tạm biệt vợ. 

Khi cửa tàu đóng lại, Lý Hân vẫy tay tạm biệt với chồng và con trai.

Sau khi cửa tàu đóng lại, Ngụy Tiêu Dương mới ý thức được rằng mẹ lại phải đi rồi, bé bỗng òa khóc. 

Ngụy Tiêu Dương khóc to trong vòng ôm của bố nhìn đoàn tàu sắp sửa rời ga.

-Nấm dịch-

Chủ đề chính: #gia_đình

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn