Kimle

Chuyện nóng hôi hổi đây này !

Đăng 4 năm trước

- Ăn cơm rau muống , nói chuyện thiên hạ ! Chuyện nhà mình không lo, toàn lo chuyện đâu đâu. Chuyện nóng hôi hổi đây này, vừa thổi vừa nghe đây này.

   Chiều chủ nhật,  trời oi nồng ngột ngạt.       

   Cả Tõm lang thang ra phố. Chợt có tiếng gọi, Cả Tõm ngoảnh lại, thì ra ông bạn đồng niên Tư Voi đang ngồi hàng nước đầu ngõ. Sau cái bắt tay và màn chào hỏi xã giao đã được cài mặc định.  Tư Voi  bô bô : 

  - Tình hình thế giới bây giờ loạn , loạn hết rồi ông ạ ! Venexuena đảo chính liên tục...cú gọi là loạn cào cào.  

  Cả Tõm thở dài đánh thượt :

  - Ăn cơm rau muống , nói chuyện thiên hạ ! Chuyện nhà mình không lo, toàn lo chuyện đâu đâu. Chuyện nóng hôi hổi đây này, vừa thổi vừa nghe đây này, ông có biết là chuyện gì không ?  

  Tư Voi nhún vai ,tặc lưỡi :

  - Còn lạ. Mấy ngày nữa nhiệt độ lên đến 38 - 40 độ chứ gì ?!

  Cả Tõm chề môi : - Nóng- lạnh là việc ông Trời. Còn nóng -lạnh của nhà ông, nhà tôi đây này. - Cả Tõm gằn từng tiếng " Tiền điện tăng giá !" Tư Voi ghệt cái mặt ra, nghĩ : Thằng cha nói đúng ! Quyền lợi sát sườn ở đây chứ còn đâu nữa ! Cơm áo gạo tiền ở đây chứ còn đâu nữa .... 

Tiếng Cả Tõm thủng thẳng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tư Voi :  - Theo quy luật thị trường, mua nhiều, dùng nhiều thì sẽ được giảm giá . Cả thế giới người ta đều thế cả. Thế mà riêng nước mình, dùng nhiều phải trả nhiều theo kiểu bậc thang , theo kiểu lũy gì...à...à theo kiểu "lũy tiến ".  Ngược đời nó ở chỗ đấy...đấy ông à ! 

Tư Voi chẹp chẹp miệng : 

 - Chuyện ở Việt Nam Quốc mình thì còn nhiều cái " Chổng mông lên Giời" lắm cụ ơi ... 

 Cả Tõm bức xúc, vớ lấy cái điếu cày rít sòng sọc, phả khói um lên, cất giọng khê nồng:  - Cách tính trên... nó chỉ phù hợp với thời cả nhà chỉ có nhỡn một cái quạt "Tai voi phành phạch" thôi. Còn bây giờ có nhà nào dùng dưới 50 số một tháng ? Nào tivi a, tủ lạnh a, quạt trần , quạt cây, điều hòa a v...v . Ừ thì "tiết kiệm là quốc sách", nhưng nóng bỏ bà, đêm ngủ khồng có cái điều hòa thì có ngủ vào mắt !?  Nhà có trẻ nhỏ thì sao ? Tiết kiệm điện để sáng hôm sau bồng bế nhau vào bệnh viện hết a. 

Tư Voi giọng sệt xuống: - Thôi thì đành cắt bớt khẩu phần của "ông anh ruột"  (dạ dày) đi vậy . 

 Cả Tõm nheo nheo cặp mắt nhìn ông bạn, nói:   - Hôm qua tôi đi cắt tóc , nghe thấy có người nói ông bộ trưởng năng lượng bên Hàn Quốc thấy mức tiêu thụ điện tháng hè tăng không đáng kể . Ông ta cho nhân viên xuống dân khảo sát xem sao. Nhân viên về báo cáo , dân tiết kiệm , sợ hóa đơn tiền điện tăng. Ông bộ trưởng liền đệ đơn lên thủ tướng, đề nghị giảm giá điện để bảo đảm sức khỏe dân chúng. 

Tư Voi nhổm hẳn lên : Hua ra...riêng cái tin này đáng để tôi bắt tay ông một cái .    

  Kimle

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn