Lưu Nguyễn

Có bạn thân khác phái, tại sao không ?

Đăng 8 năm trước

Tôi nghĩ các bạn ai cũng có một đứa bạn đặc biệt là khác phái nhỉ, chúng nó chẳng là người yêu cũng chẳng bồ bịch, chỉ là một đứa mà bạn tin cậy 100%

BẠN CÓ MỘT ĐỨA BẠN THÂN LÀ KHÁC PHÁI KHÔNG ?

Tôi nghĩ các bạn ai cũng có một đứa bạn đặc biệt là khác phái nhỉ, chúng nó chẳng là người yêu cũng chẳng bồ bịch, chỉ là một đứa mà bạn tin cậy 100%, kể cho chúng nó nghe mọi thứ mà bạn trải qua mỗi ngày, những chuyện mà chẳng kể cho bất kì ai được ngay cả đó là người thân.

Mô tả hình ảnh


NHƯ THẾ NÀO LÀ TÌNH BẠN GIỮA 2 ĐỨA KHÁC CỰC?

Tôi đã dựa trên kinh nghiệm bản thân và có tham khảo một số ý kiến thì tôi có thể tóm gọn lại cho bạn một số ý sau:

    - Có thể tới bất kì ai, từ đứa bạn ghét nhất hoặc là cái đứa ngồi cùng bàn với bạn

    - Là người bạn dễ nói chuyện hơn cả mà bạn đôi khi chẳng biết lí do là gi đâu

    - Dắt bạn đi ăn, đi chơi . . . (đôi khi với điều kiện nó chưa có gấu hoặc mới bị gấu đá, còn nếu nó có gấu mà vẫn dắt bạn đi thì có thể nó yêu có chút vượt qua chữ bạn hoặc phủ hơn là nó cùng giới với bạn )

    - Là đứa duy nhất mà bạn có nói chuyện ngang tàn đến đâu nó vẫn ngồi yên chịu trận, và khi cơn bão lòng của bạn qua đi thì bão của nó sẽ đến đo ==") nhưng sẽ làm bạn cười hơn là bùn đây.

Mô tả hình ảnh

mình chỉ có thể nói 4 ý trên thôi vì đôi khi nó là cơ bản nhất, còn bạn có chuyện gì điên rồ hay khác người hơn nữa thì cứ chia sẻ nhé

NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH TÌNH BẠN ĐẶC BIỆT NÀY LÀ GÌ ?

 Mình phải thừa nhận là mình từng là một đứa phải gọi là thanh niên nghiêm túc từ đầu đến chân, bởi vì hễ có đứa trai đi với đứa gái nào thì mình cứ nghĩ tụi nó quen nhau thôi, nên tình bạn giữa 2 đứa khác giới gần như chẳng có trong từ điển của mình nữa. Cho đến một lúc nào đó mà mình chả biết nữa, mình với con mình chúa ghét nói chuyện với nhau. Bằng cách nào ta ? ? ? ? ?

Như mình đã chia sẻ thì chẳng có lí do gì cả hoặc lí do đó quá ư là bựa đi nên chẳng ai dám đề cập đến nữa. Hoặc đôi khi bạn thích nó và muốn thân với nó

Cho nên có lẻ phần này chỉ làm cho bài viết dài ra thôi, các bạn cứ thong thả đọc tiếp nhé :v :v

Mô tả hình ảnh


KẾT QUẢ CỦA TÌNH BẠN NHƯ THẾ NÀO NHỈ ?

Có lẻ sẽ có rất nhiều cái kết cho tình bạn này nhưng mình chỉ xin đơn giản bằng 2 từ là vui và buồn thôi nhé

VUI:

        + bạn và nó vẫn là bạn cho đến khi cả hai có mai tóc của bạc trắng, răng lưa thưa trên lợi và con đàn cháu đống

        + nếu đến một lúc nào đó tình cờ 1 trong 2 đứa có tình củm với nhau hoặc hoàn hảo thì cả 2 đều thế thì chúc mừng bạn, bạn chắc chắn sẽ có 1 bạn đời hiểu bạn 100%

BUỒN:

        + bạn yêu nó nhưng nó có gấu, bạn không muốn mất nó nhưng lại không muốn mình tổn thưởng, 99.69% bạn sẽ tìm cách rời xa nó

        + cũng như ở trên, nó yêu bạn và bạn cũng có gấu, nhưng đắng hơn nữa là nó vừa rời xa bạn thì bạn nhận ra, bạn yêu nó mất rồi.

Mô tả hình ảnh


Trên đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của mình về tình bạn giữa 2 người khác cực, các bạn có ý kiến gì thì cứ chia sẻ phía dưới nhé.


Lu


Chủ đề chính: #bạn_thân

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn