Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

Có cần yêu không? Sao lắm người ngại yêu đến thế?

Đăng 7 năm trước

15 lý do sau đây sẽ trả lời cho câu hỏi ấy... Còn bạn thì sao? Bạn có thấy nó giống với bản thân mình không?

1. Tuy bạn chẳng ra sao, nhưng không thấy ai xứng với mình cả.

2. Bởi vì trong lòng đã có hình bóng một người.

3. Ở cái tuổi dở hơi vừa yêu đã nghĩ đến cưới này, nên chọn một người phù hợp hay chọn tình yêu?

Tôi chọn độc thân, thôi cứ sống một mình cho xong.

4. Dáng vẻ mà anh ấy thích, tôi đều không có.

5. Cảm thấy mình chẳng thể gặp đúng người rồi...

6. Bởi vì nhận ra rằng, có thể tìm được một người chung bước không phải một việc dễ dàng, nhưng về sau tôi nhận ra rằng trong tình yêu có hai loại người, một là người may mắn, mà loại còn lại là, thà tạm bợ còn hơn không. Mà tôi không phải là người may mắn, cũng không muốn tạm bợ.

7. Yêu đương không hề khiến cuộc sống của tôi trở nên tốt hơn, chỉ khiến nội tâm của tôi thêm cô độc, chỉ khiến tôi thêm đa nghi, mẫn cảm, hẹp hòi, tôi sợ phải thấy bản thân thành một người như vậy.

8. Sợ yêu sâu đậm để rồi bị phản bội, cũng sợ yêu hời hợt để rồi có lỗi với người ta.

9. Thà độc thân chất lượng cao, còn hơn yêu đương chất lượng thấp.

10. Là điện thoại không thú vị à, hay tại rượu uống không ngon?

Hay tại idol không đẹp trai? Sao phải yêu chứ?

11. Tiền tôi kiếm được, cơm tôi biết nấu, quần áo tôi tự giặt được, đánh nhau tôi cũng đánh được, kiếm bạn trai rồi, còn phải giúp anh ta giặt quần áo, nấu cơm, lo liệu việc nhà.

12. Không muốn rơi nước mắt vì bất cứ ai.

13. Cũng không biết là mình bị sao nữa.

14. Tôi cảm thấy không có ai hiểu mình bằng bản thân mình cả, đã như thế thì sao phải yêu?

15. Suy nghĩ quá nhiều, sợ bị tổn thương, nhưng nếu không thử sẽ chẳng bao giờ biết được có phù hợp hay không, thế nên tôi đang thay đổi, mong rằng sẽ gặp được đúng người.

-Nấm dịch-

Chủ đề chính: #Tình_yêu

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn