Cô Dâu Tám Tuổi đã dạy ta những gì?- verson bá đạo
Đăng 8 năm trướcCô Dâu Tám Tuổi và những bài học cực " bựa" mà bộ phim này mang đến cho khán giả, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ, hấp dẫn và cực kì.... sâu sắc ^^
Hẳn là ai cũng từng nghe qua ít nhất một lần cụm từ " cô dâu tám tuổi"- bộ phim truyền hình nổi tiếng của Ấn Độ hiện đang được phát sóng trên kên Today TV...bộ phim không chỉ cuốn hút người xem bởi độ dài siêu ấn tượng mà còn nhờ những tình tiết," bài học" vô cùng...sâu sắc và bá đạo trên từng hột gạo!^^
Bộ phim luyện tập cho ta tính Kiên Nhẫn
Và thậm chí còn phải cực kì, cực kì kiên nhẫn vì chưa có bộ phim truyền hình nào được trình chiếu tại Việt Nam có thời lượng kỉ lục đến thế-1800 tập ạ!!! Mà dông dài đã đành, nếu như bạn không trui rèn sự kiên trì nhẫn nại, bạn sẽ dễ dàng phát hoả, phát điên, phát đủ thứ tùm lum vì tình tiết phát triển theo vận tốc... sên bò trong phim, chưa kể đến chế độ sờ lâu mâu sềnh ( slow motion ) vô cùng được các nhà làm phim của Ấn Độ ưu ái nên mới có chuyện.....
Dĩ nhiên là rèn giũa luôn đức tính Hy Sinh
Giả sử nhé, bạn và Mẹ của bạn cùng mê hai bộ phim khác nhau ở hai đài khác nhau trong cùng khoảng thời gian với nhau, Mẹ bạn ra sách luật:" bao giờ mẹ xem xong CDTT ( cô dâu tám tuổi) thì nhường TV cho mày coi gì thì coi, làm gì thì làm, vậy nhé!"
Bạn phản ứng ra sao?
Vâng, làm một đứa con ngoan, bật laptop lên ( nếu hên hên bạn còn có laptop ) xem đỡ và chờ đợi Mẹ thân yêu nghiền hết bộ phim "ruột", cũng nhanh lắm, tầm khoảng.... hai ba năm nữa thôi à =.= +.+ ( một tràng pháo tay cho tình thần hi sinh cao cả nào.... blap blap.."^^")
Phụ nữ sinh ra là để Đẹp và Làm Đẹp
Chưa có bộ phim nào lại cổ động phái nữ làm đẹp mọi lúc, mọi nơi và mọi tình huống như thế, nói chung làm con gái cứ phải là... một ngày dành đôi ba tiếng để bôi sen trét phấn dày, thiệt kĩ, makeup thiệt đậm khóc không trôi càng tốt, rồi sau đó bận xiêm y váy áo đính kim sa hột lựu loè loẹt , gắn thêm vòng tay vòng chân đeo kiềng xỏ mũi càng nhiều càng choé càng đẹp, rồi hãy thong thả....đi nấu nướng, giặt giũ , lau dọn các thứ... =_=, thậm chí khi ngủ còn để nguyên nguyên một mặt dày makeup chả thèm tẩy đi vì sợ...xấu???!!!
Học hỏi phương châm của phụ nữ Ấn Độ: Đẹp bất kì đâu, bất cứ lúc nào.Làm việc nhà cũng phải ĐẸP!!:=)
Tiện thể khẳng định luôn giá trị của Nữ Giới
Nhà nghèo!!!không sao....con cái nheo nhóc!!! không sao....thiếu thốn, nợ nần!!! lại càng không sao... chỉ cần nhà đó có con gái và.... gả cưới bớt đi một đứa cho nhà giàu là mọi vấn đề trên đều được giải quyết ổn thoả.... thậm chí còn dư cả tiền mua đất phát triển cơ đấy.Con gái Ấn Độ đúng là có "giá" kinh hoàng thật!@@
Tinh thần xóm làng đồng cam cộng khổ
Bất cứ sự kiện gì, dù nhỏ hay to, dù vui hay buồn, dù đáng hay không, miễn là người chung làng chung xóm đều thắm thiết có nhau, coi chuyện người như chuyện ta ,vô cùng đáng quý.
Nhà người ta mở tiệc, hàng xóm tới... nhà người ta có con đi lên phố học, trưởng làng tới chúc mừng,....con nhà người ta đi học về nghỉ hè, hàng xóm lập lò qua thăm...về tới cái cổng làng, nguyên làng nhào ra đón... hai đứa đi chơi hun nhau ngoài đường... nguyên ben xóm giềng ghé nhà méc liền...gái làng bị trai làng khác chọc, nguyên lực lượng từ đầu làng đến cuối làng cầm gậy gộc sẵn sàng nghênh chiến....Tinh thần cộng đồng chỉ gói gọn trọng ba chữ: QUÁ NHIỆT TÌNH!!@@
Cuộc sống không bao giờ nhàm chán
Vì mỗi năm có đến 2/3 tổng số thời gian là lễ lạc, nghi thức, hội hè rồi...nhà lúc nào cũng đông, thức ăn ngập đầy, âm thanh nhạc cụ, rồi tiếng đọc kinh kệ, nhảy múa ồn ã, muốn buồn chán cũng không có giờ rảnh nữa.^^
Gợi ý hoàn hảo để một chàng trai tặng quà cho con gái
Theo motyp Ấn Độ, các chàng trai sẽ không còn phải đau đầu suy đoán quà tặng dành cho người yêu, hay các chị các mẹ nhân dịp lễ lạc nữa...cứ sinh nhật tặng bộ vòng màu tím, kỉ niệm ngày cưới tặng bộ lắc màu hường, gặp lại nhau tặng cái khăn trùm càng màu càng choé càng tốt... cứ áo quần với trang sức mà tặng thì kiểu gì chị em cũng:" ôi đẹp quá!", "thích lắm!","cảm ơn nha!" thôi...quá đơn giản!! hờ hờ :=]]
Có quyền....than thở thoải mái không ngừng nghỉ^^
Than vãn thường gây ra cảm giác khó chịu cho những người xung quanh.Nhưng nếu ở Ấn Độ, khi gặp buồn chán, đau khổ hay thậm chí do ...bản năng mách bảo, bạn chỉ cần rên rỉ:" Ôi, Thần Linh ơi!" và sẽ chẳng ai phàn nàn bạn cả đâu, vì họ tưởng bạn.....đang cầu nguyện. hehe^^
Bạn có quyền đeo khuyên mũi, xỏ lỗ tai, xăm trổ các thứ
Xã hội Việt Nam có thể kì thị điều đó, nhưng ở Ấn Độ; không ai để ý nếu mũi bạn đeo khuyên tòng teng, tai bạn có mấy cái lỗ hay việc bạn vẽ henna đầy thân thể chân tay đâu.Khuyến khích đấy! Càng nhiều càng tốt!...OH YEAHHH:D
Và thoải mái....ăn bốc nếu bạn muốn
Ở Việt Nam,bạn rất dễ nhận được một cái....tát yêu choáng váng của Mẹ nếu cả gan thò tay không vào dĩa thịt gà... nhưng nếu là Ấn Độ, cứ Xoã nhá.^^Trên đây là tất cả những nhận định mang tính chất hài hước và giải trí.Nếu các bạn thấy thích thì LIKE hoặc SHARE nha.^^