Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

Cô gái 25 tuổi cao chưa đến 1 mét hát rong nuôi hai người em đi học

Đăng 7 năm trước

Chúng ta vẫn luôn không hài lòng về cuộc sống của mình, vô tình khiến bản thân luôn sống trong trạng thái không vui vẻ... Hãy làm quen cô gái này và sống vui vẻ lạc quan hơn nhé!!!

Ngày 23/02/2017, tại phố đi bộ Bắc Viện Môn, thành phố Tây An, Thiểm Tây, Tu Trân, người  An Huy ngồi trên mặt đất gắng sức hát, những người qua đường tò mò nhìn cô, có người sẽ thả vài nghìn lẻ vào cái chậu nhỏ trước mặt cô, Tu Trân không ngừng nói cảm ơn với từng người có lòng giúp đỡ.

Đó là một cô gái lạc quan vui vẻ, cô nói cô bị còi xương bẩm sinh, dẫn đến chứng loạn sản sụn, 25 tuổi, nhưng cao chưa đến 90 cm, tương đương với chiều cao của một em bé 2 tuổi.

“Em gái đang học đại học, cao 167 cm, em trai học trung học cơ sở, đã cao hơn 1m70, chỉ có em là thấp thôi, nhưng em trai em gái đi học đều là em nuôi đấy.“

Nói đến câu này, Tu Trân không hề tự ti, mà ngược lại còn có cảm giác tự hào.

Nhà Tu Trân ở vùng nông thôn tỉnh An Huy, bố làm ruộng, sức khỏe của mẹ không tốt, ở mái nhà nghèo ấy, cô là trụ cột gia đình.

-Nấm dịch-

Chủ đề chính: #cuộc_sống_mỗi_ngày

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn