Quỳnh Chia sẻ để cuộc sống tốt đẹp hơn
Tự do tại Nhà

Cô gái này không dám ăn thịt để nuôi giấc mơ siêu mẫu

Đăng 9 năm trước

Cô là Lý Tiếu Yên, mỗi bước đi của cô đều phải đánh đổi bằng bao mồ hôi, nước mắt.

Cô là Lý Tiếu Yên, mỗi bước đi của cô đều phải đánh đổi bằng bao mồ hôi, nước mắt.

Mô tả hình ảnh

Trong ảnh là Lý Tiếu Yên, mới vừa tròn 17 tuổi nhưng đã là một người mẫu có “thâm niên” 3 năm gắn bó với sàn catwalk. Năm nay, Lý Tiếu Yên là một trong 10 gương mặt lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Siêu mẫu Trung Quốc. Tuy nhiên, ước mơ của Lý Tiếu Yên không chỉ dừng lại ở những cuộc thi trong nước. Mục tiêu của cô là trở thành một siêu mẫu tầm cỡ quốc tế.

Mô tả hình ảnh

Trong ảnh là Lý Tiếu Yên, mới vừa tròn 17 tuổi nhưng đã là một người mẫu có “thâm niên” 3 năm gắn bó với sàn catwalk. Năm nay, Lý Tiếu Yên là một trong 10 gương mặt lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Siêu mẫu Trung Quốc. Tuy nhiên, ước mơ của Lý Tiếu Yên không chỉ dừng lại ở những cuộc thi trong nước. Mục tiêu của cô là trở thành một siêu mẫu tầm cỡ quốc tế.

Mô tả hình ảnh

Không ngờ rằng, Lý Tiếu Yên mới lần đầu bước lên sàn catwalk đã trúng ngay “tiếng sét ái tình” với nghề này. Từ đó, dù đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng cô bé cắn răng từ bỏ hết những món ăn yêu thích để “giữ dáng”. Cô bé âm thầm nuôi trong mình giấc mơ trở thành một siêu mẫu nổi tiếng.

Mô tả hình ảnh

Lúc đến trường, trong bộ quần áo đồng phục, nhìn Lý Tiếu Yên vô tư, hồn nhiên như bao học sinh khác. Ra khỏi trường, thay bộ đồng phục bằng trang phục tập luyện, Lý Tiếu Yên bỗng chốc trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Vẻ trong sáng của tuổi teen kết hợp sự thuần thục của nhiều năm kinh nghiệm đã tạo nên một khí chất rất đặc biệt cho Lý Tiếu Yên.

Mô tả hình ảnh

Sau 3 năm miệt mài luyện tập, Lý Tiếu Yên sắp được tham gia cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp lần đầu tiên. Là học sinh cuối cấp, vừa phải lo bài vở trên lớp, vừa phải tập trung luyện tập cho kỳ thi, Lý Tiếu Yên gần như không có lấy 1 phút rảnh rỗi.

tập làm siêu mẫu

Qua thời gian dài huấn luyện, bước đi kiểu người mẫu đã trở thành bản năng của Lý Tiếu Yên. Với cô, mọi lúc mọi nơi, bất kỳ con đường nào dưới chân cũng đều là sàn catwalk.

Mô tả hình ảnh

Từ năm 13 tuổi, Lý Tiếu Yên đã bắt đầu tham dự các kỳ thi người mẫu trong nước. Cô chia sẻ, cô thích cái cảm giác bước đi trên sàn catwalk với ánh đèn rực rỡ, dưới khán đài là hàng nghìn cặp mắt dõi theo từng bước chân mình.

bàn chân

Bàn chân dày đặc vết chai vì thường xuyên phải đi giày cao gót.Mô tả hình ảnhChỉ cần có thời gian, bố Lý Tiếu Yên đều đến trường đón con gái về nhà.

Mô tả hình ảnh

Như bao gia đình hạnh phúc khác, Lý Tiếu Yên được bố mẹ vô cùng thương yêu, chiều chuộng. Thương con gái vất vả, mẹ cô thường gắp thêm thịt vào bát cho con. Những lúc như vậy, Lý Tiếu Yên đều phải cắn răng nuốt nước bọt mà không dám động đũa.

Mô tả hình ảnh

Trong truyện cổ tích xưa, cô bé lọ lem chỉ cần xỏ vào chân đôi giày thủy tinh đã trở thành công chúa, nhưng sự thật của cuộc sống chẳng bao giờ như truyện. Với Lý Tiếu Yên, mỗi bước đi của cô đều phải đánh đổi bằng bao mồ hôi, nước mắt.

Giang Shu - Đất Việt


Chủ đề chính: #giấc_mơ_siêu_mẫu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn