Bigdream

Có khi nào, trái tim không còn chỗ cho nhị đập song song?

Đăng 9 năm trước

Có khi nào, trái tim không còn chỗ cho nhịp đập song song?

Mô tả hình ảnh

Hơi thở của mùa đông đã gần bao trùm khắp Hà Nội, tôi lại thấy mình cô đơn! giờ đây, tôi không cảm nhận rõ cô đơn là gì nữa, hay tại sống với nó quá lâu rồi nên cảm nhận về nó như một chút gì đó mơ hồ, mờ nhạt nhưng lại gắn chặt trong tim. Với tôi, tình yêu chỉ là cảm giác, một thứ cảm giác có thể điều khiển được bằng ý trí, không biết tự bao giờ mà tôi thấy sợ tình yêu, sợ phải đánh đổi, sợ trao cho ai đó trái tim và họ đem đi mất. Để trái tim gối đầu lên bình yên, nhưng cũng đồng nghĩa với nỗi cô đơn luôn xâm lấn. Vì trong cô đơn, tôi thấy an toàn, nhưng rồi trái tim tôi sẽ không còn cảm thấy gì hết. 

Mô tả hình ảnh

Nhiều lúc muốn được nắm lấy một bàn tay ấm áp băng qua những con đường trong mùa đông giá lạnh, những lúc đôi chân rệu rã muốn bấu víu một bờ vai, như chỉ để an ủi, như chỉ để sưởi lòng, như chỉ để cho lòng bớt mỏi. Nhưng rồi ngày tháng qua, vẫn thế, con tim khó tính của tôi cố tình phớt lờ sự tê cứng và tiếp tục đập một nhịp - nhịp cô đơn! Có những lần rung động, cố gắng vượt qua khỏi cái bóng của mình, thử một lần bước ra với ánh nắng, nhưng rồi điều gì đó khiến tôi rụt tay lại - chưa đến lúc, nhưng thật sự tôi cũng không biết khi nào mới đến lúc? tôi đang chờ đợi ai? chờ đợi điều gì? Tôi cũng không rõ nữa! Cái lạnh của mùa đông dễ làm đông cứng nhiều cảm xúc, đặc biệt là với một đứa con gái nhạy cảm và cứng đầu như tôi! ở cái tuổi mà chưa phải là lớn, nhưng cũng không phải trẻ con, mọi thứ thật mờ nhạt. Hoài bão, ước mơ, thứ mà người trẻ luôn tìm kiếm, chỉ hiện hữu sau những va đập, trải nghiệm, và khi đã thấy, có lẽ cũng là lúc tâm hồn yên sóng và bình lặng hơn, ý tôi là bớt đi cái điên dại của tuổi trẻ trong cuộc tìm kiếm cho mình một lý tưởng sống. Tôi cũng có một tâm hồn nhiệt huyết như thế cho một tuổi trẻ đầy đam mê, tôi cũng đang tìm kiếm cho mình một ước mơ đế sống, và lúc nào cũng sôi sục và trỗi dậy. Nhưng bên kia tâm hồn, khoảng lặng dành cho tình yêu, chưa bao giờ dậy sóng, và cho đến một lúc nào đó, liệu có khi nào, nó tê cứng thật sự, không còn chỗ cho nhịp đập song song?Mô tả hình ảnh

 

Chủ đề chính: #tuổi_trẻ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn