Dorothy Tran

Có một loại huy chương gọi là 'huy chương sữa mẹ'

Đăng 6 năm trước

Người ta ngại ngay cả khi nói đến từ 'cho con bú'. Còn biết bao sự kỳ thị và áp lực người mẹ cho con bú phải hứng chịu khi nuôi con sữa mẹ lâu dài. Vì thế không ngạc nhiên những phụ nữ hiện đại nuôi con sữa mẹ lại phải tạo thành cộng đồng giống như kiểu các phụ nữ tiền sử tạo thành bộ lạc để tương tác, hỗ trợ và bảo vệ quyền sữa mẹ cho con. Dẫu biết một người mẹ lựa chọn nuôi con bằng sữa mẹ sẽ phải chịu kỳ thị nhưng nhiều người mẹ đã nỗ lực lĩnh hội kiến thức đúng về nuôi con sữa mẹ...

Huy chương là vật phẩm đặc biệt đặt ra để ghi nhận và tặng thưởng cho những người thắng cuộc trong một cuộc thi đấu nào đó. Là vật hiện hữu biểu trưng tượng trưng cho vinh quang của sự chiến thắng được mọi người công nhận. Trong một cuộc đua những người tham gia phải dốc hết trăm phần trăm nguồn lực đánh bại đối phương để chiến thắng giành huy chương. Nhưng cũng có cuộc chiến mà người tham dự không phải chiến đấu với đối phương mà phải chiến đấu với bản thân mình và tự giành lấy huy chương do chính mình cấp cho mình, đó là cuộc chiến nuôi con bằng sữa mẹ và huy chương ấy là huy chương mẹ sữa đã cho con bú sữa mẹ với nhiều cột mốc thời gian khác nhau. Có nhiều người sẽ rất thắc mắc tại sao nuôi con sữa mẹ lại là cuộc chiến và huy chương sữa mẹ đó có gì đáng giá?

Sinh con và nuôi con bằng sữa đúng giống loài là điều hoàn toàn tự nhiên. Sữa loài nào phù hợp sự phát triển cho loài ấy. Sữa gấu trúc là chuẩn duy nhất cho gấu trúc con. Sữa heo là chuẩn duy nhất cho sự phát triển của loài heo. Sữa bò là chuẩn duy nhất cho sự phát triển của con bê… Sữa người là chuẩn duy nhất cho sự phát triển của em bé người. Thế nhưng, việc em bé sinh ra bú sữa mẹ vốn dĩ là điều tự nhiên của tạo hóa lại bị cho rằng không văn minh, đi ngược với sự phát triển của xã hội. Loài người vẫn tồn tại và phát triển khỏe mạnh theo chuẩn người khi chưa xuất hiện động vật lấy sữa và ngành công nghiệp sữa, thế mà bây giờ người ta lại tưởng rằng loài người không thể sống, trẻ sơ sinh sẽ chết đói, nếu không nhờ sữa loài khác. Và dần mọi người nghĩ rằng đa số các bà mẹ vừa sinh con sẽ không đủ sữa để nuôi con và cần phải sử dụng một loài sữa khác – sữa bò đầy đủ chất dinh dưỡng giúp con cao lớn thông minh mà không không chịu thừa nhận rằng giống loài người đang bị huỷ hoại ngầm vì sử dụng sữa của giống loài khác. 

Tạo hóa sinh ra con người thì đã lập trình hoàn hảo sự sinh tồn và phát triển nòi giống cho con người. Tất cả đều hoàn hảo, sự kỳ diệu khi mẹ mang thai, sự ảo diệu khi đứa con phát triển hình hài trong bụng người mẹ, sự thiêng liêng khi đứa con chào đời, sự kết nối khi đứa con được bú sữa mẹ. Lẽ nào, tạo hóa giúp người mẹ có thể tạo ra cả một hình hài đứa bé mà lại không tạo ra đủ sữa để nuôi hình lớn hình hài ấy? Không phải thế, tất cả các bà mẹ đều đủ sữa để nuôi con đến giai đoạn con không cần sữa, chỉ có số rất ít các bà mẹ vì lý do sức khỏe hay cơ địa mà không thể cho con bú sữa của mình mà thôi. Rồi sữa công thức được sản xuất chỉ để nuôi những em bé thiếu mẹ nhưng không hiểu sao dần dà sữa công thức lại trở thành sữa chính để nuôi hầu hết em bé người. Và càng ngày con người hiểu sai rồi làm sai, đến mức tin rằng giống người không thể nuôi con sữa mẹ người hoàn toàn từ sơ sinh (dù sinh mổ, sinh thường, sinh non) cho đến 6 tháng và tiếp tục sữa mẹ đến tối thiểu 2 tuổi để em bé phát triển tối ưu mà lại tin rằng em bé người cần phải được ăn thêm sữa ngoài (sữa bò – sữa công thức) mới cao lớn mới thông minh mới phát triển vượt trội. Rồi sữa công thức cứ như thế thay thế sữa mẹ nhiều thế kỷ qua.

Nếu người mẹ chọn nuôi con triệt để bằng sữa bò thì được sự ủng hộ của toàn xã hội, không phải người mẹ ấy khéo chọn mà vì xã hội đó bị "sữa bò ám". Nếu một người mẹ chọn nuôi đứa bé từ lúc sinh ra đến lớn bằng sữa mẹ triệt để và lâu dài đến khi nào con chán thì thôi thì người ta xúm vào dèm pha, xỉa xói... từ người trong gia đình đến công sở đến công viên, rằng "nuôi một đứa bé mà không cho nó uống sữa bò thì thiếu dưỡng chất, kém phát triển" và người ta không ngừng phán xét và chế diễu người mẹ đó "con người chứ phải con bò đâu mà có sữa tốt mãi", "sữa mẹ sau một tuổi còn gì đủ chất". Thứ văn hóa “sữa bò ám” nó ám nặng đến nỗi, hễ cứ em bé là phải uống sữa bò, vừa được sinh ra thứ em bé chạm đầu tiên không phải bầu vú mẹ mà lại là bình sữa bò. Người ta bị ám đến nỗi quên đi rằng, bầu vú mẹ phải chính được em bé bú mút mới ra sữa chứ không phải cái máy hút sữa - nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mẹ ngộ nhận không đủ sữa cho con và bổ sung thêm sữa bò. Sự bành trướng của ngành công nghiệp sữa bò cũng làm tăng cường độ cuồng ám của mọi người với sữa bò, đồng thời cũng làm tăng sự kỳ thị của mọi người đối với sữa mẹ người... Người ta càng sùng bái sữa bò bao nhiêu thì càng kỳ thị sữa mẹ bấy nhiêu. Vì trót lỡ sùng bái sữa bò nên họ dù biết "sữa mẹ là tốt nhất" nhưng vẫn "uống sữa bò để con to lớn" và không chịu công nhận sữa mẹ luôn luôn đầy đủ chất giúp phát triển trí não phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của bé và luôn thay đổi thành phần cũng như kháng thể chống tác nhân gây bệnh mà bé tiếp xúc. 

Khoa học đã chứng minh được những điều kỳ diệu về thứ dịch chất mà tuyến vú người mẹ tạo ra: 

  • sữa mẹ là nguồn thức ăn hoàn hảo nhất - kể cả người mẹ nghèo nhất, ăn uống đạm bạc nhất, kể cả mẹ bệnh; 
  • sữa mẹ là nguồn nước trong sạch tinh khiết nhất quả đất là thành phần chính và thay đổi tỉ lệ trong cữ và các cữ theo nhu cầu của con, đầu cữ bú; 
  • sữa mẹ là thuốc kháng sinh: mỗi giọt sữa chứa 30.000 kháng thể, mỗi thìa 5ml chứa 3 triệu kháng thể - sữa non chứa lượng kháng thể đậm đặc 8-12 lần, khi mẹ và con tiếp xúc cùng một loại mầm bệnh kháng thể để chống loại mầm bệnh đó lập tức được tạo ra để giúp con tiêu diệt mầm bệnh, trong khi hệ miễn nhiễm của con cũng đang từ từ học cách tự tạo kháng thể, khi con bệnh, mầm bệnh cũng từ nước bọt của con đi vào tuyến vú, kích hoạt cơ thể tạo và thu hút kháng thể vào tuyến vú để cung cấp "thuốc" cho con cấp kỳ nhất;
  • sữa mẹ là thuốc an thần vì chứa rất nhiều hocmon an thần, ngay cả trong khi bản thân mẹ bị căng thẳng, để trấn an cho con, các chất an thần cần cho giấc ngủ buổi đêm có nhiều trong sữa mẹ hơn các cữ ngày; 
  • sữa mẹ là thuốc tiêm ngừa, sữa mẹ không 100% vô khuẩn, sữa mẹ có thể mang một lượng nhỏ khuẩn để "tiêm chủng" cho con; 
  • sữa mẹ là men vi sinh vì có vô vàn nhiều loại men tiêu hoá, nhiều đến mức phân trẻ bú mẹ hoàn toàn lúc nào cũng "xì xoẹt"; sữa mẹ là lợi khuẩn và thức ăn cho lợi khuẩn: có 130-150 loại pre-biotic trong sữa mẹ, giúp cho sự phát triển của hệ khuẩn trong đường ruột, khoa học ngày nay đã chứng minh có mối liên hệ mật thiết giữa hệ khuẩn này với sức khoẻ của bộ não; 
  • sữa mẹ là hocmon ngoài hệ nội tiết tố tự nhiên của cơ thể bé, bé nhận được các hocmon nuôi dưỡng hệ niêm mạc ngay trong sữa mẹ đặc biệt là sữa non để hoàn thiện và lập trình hệ niêm mạc sơ sinh và để giúp phục hồi những tổn thương trong quá trình sau đó; 
  • sữa mẹ là hơn 1000 loại chất khác mà khoa học chưa gọi được hết tên và chưa biết hết tác dụng!  

Tổng dung dịch "pha chế hổn hợp" này là dung dịch sống, biến hoá thay đổi liên tục trong một vòng phản hồi khép kín cung cần giữa mẹ và con, tinh vi đến mức khoa học sữa mẹ ngày nay cũng chưa giải thích hết được!

Thật sự, cơ thể phụ nữ rất kỳ diệu và quá trình thụ thai - sinh con - cho con bú của phụ nữ càng kỳ diệu hơn. Thế nhưng vì những thế lực quảng cáo, tiền của, quyền lực,... tất cả những thứ này đã tác động khủng khiếp lên người phụ nữ và họ không còn tự tin vào cơ thể của mình, họ không còn tin cơ thể mình có thể sản xuất đủ sữa nuôi chính con mình sinh ra và phải nhờ cậy đến sữa của loài động vật khác, họ quên mất bản năng tự nhiên của mình... Nhưng cái giá trị đích thực thì sẽ không bao giờ mất đi mà đôi khi chỉ tạm thời bị lãng quên hay bị che lấp. Giá trị sữa mẹ đã được trả lại đúng vị trí vốn dĩ như thế, bản năng làm mẹ và cho con bú đã được tái khơi nguồn. Nhiều người phụ nữ đã nhận ra được cho con bú mẹ là vì tình yêu, là sự an toàn, là được làm con người. Nhưng họ lại bị bủa vây trong xã hội với thứ văn minh văn hóa “sữa bò ám” buộc họ phải chiến đấu với những thế lực tước đi quyền cho con bú mẹ và khó khăn hơn nữa họ phải vật lộn với chính bản thân về niềm tin vào chính cơ thể mình. Và khi phụ nữ thực hiện cái bản năng ấy thì lại bị nhìn bởi những con mắt kỳ thị, người phụ phải chui vào nhà vệ sinh để cho con bú, vì mọi người thấy ngại. Người ta ngại ngay cả khi nói đến từ "cho con bú". Còn biết bao sự kỳ thị và áp lực người mẹ cho con bú phải hứng chịu khi nuôi con sữa mẹ lâu dài. Vì thế không ngạc nhiên những phụ nữ hiện đại nuôi con sữa mẹ lại phải tạo thành cộng đồng giống như kiểu các phụ nữ tiền sử tạo thành bộ lạc để tương tác, hỗ trợ và bảo vệ quyền sữa mẹ cho con. Dẫu biết một người mẹ lựa chọn nuôi con của mình bằng sữa mẹ sẽ phải chịu kỳ thị nhưng nhiều người mẹ đã nỗ lực lĩnh hội kiến thức đúng về nuôi con sữa mẹ và đi đến quyết tâm nuôi con triệt để sữa mẹ. Chính vì thế, những thành quả mà người mẹ đạt được trong cuộc hành trình nuôi con sữa mẹ của chính mình: hưởng trọn vẹn sữa non trong 72 giờ vàng, cho con bú mẹ hoàn toàn trong 06 tháng đầu đời, không cai sữa sớm và cho bú đến tối thiểu đến 24 tháng,... rất có ý nghĩa và giá trị to lớn. Nên không ngạc nhiên khi biết mỗi giai đoạn họ vượt qua được trong suốt cuộc hành trình nuôi con sữa mẹ lại khiến họ càng thêm thấy hạnh phúc và tự hào. Niềm hạnh phúc và sự tự hào đó được họ đánh dấu bằng những huy chương ảo nhưng vô cùng giá trị trong lòng họ. Những huy chương đó được họ treo làm hình đại diện trên tài khoản cá nhân mạng xã hội với mong muốn cho mọi người hiểu rằng "tôi đang nuôi con sữa mẹ, hãy cổ vũ cho tôi và hãy hỏi tôi về nuôi con sữa mẹ". Họ hạnh phúc và nỗ lực chinh phục từng cột mốc giá trị huy chương: mẹ đã cho con bú 72 giờ vàng, mẹ đã cho con bú 06 tháng, mẹ đã cho con bú 12 tháng, mẹ đã cho con bú 24 tháng, mẹ đang nuôi bú song song... Niềm hạnh phúc và tự hào tăng theo những con số ngày tháng đó. Những huy chương này tuy ảo nhưng lại là nền tảng sức khỏe cho con nhỏ để mai này có đủ trí lực giành được những huy chương thật trong những cuộc chinh phục ở tương lai. Như vậy thì huy chương sữa mẹ có phải thật rất đáng giá?

Cùng điểm qua bộ sưu tập huy chương sữa đang lưu hành trong cộng đồng nuôi con sữa mẹ:

Huy chương đánh dấu thành quả từng cột mốc mà các mẹ sữa tự "cấp" cho mình

Huy chương đánh dấu thành quả từng cột mốc mà các mẹ sữa tự "cấp" cho mình

Những huy chương khoe thành quả của các bà mẹ nuôi con sữa mẹ: con hơn 6 tuổi vẫn cho bú, cho con bú mọi lúc mọi nơi "cả ngày lẫn đêm"...

Mẹ sữa còn đặt hẳn huy chương bằng gỗ để trưng bày

Trang sức mang ý nghĩa nuôi con sữa mẹ được làm từ chất liệu: gỗ, inox...

Để lưu lại sợi dây liên kết giữa hai mẹ con như một kỷ niệm, Vickie Krevatin - một người mẹ đang cho đứa con hơn 4 tuổi của mình bú sữa mẹ đã cô đặc sữa của mình lại thành chất nhựa dẻo trước khi sữa cạn hết dưới dạng mặt dây chuyền, huy chương hay một món đồ trang sức xinh xắn.

Con bú mẹ là điều tốt nhất cho đứa trẻ và cho cả người mẹ. Xin mọi người hãy đừng vội vàng đánh giá, tình yêu thương, sự quan tâm và sự khuyến khích đầy từ bi của mọi người sẽ tạo nên sự khác biệt. Hãy bình thường hóa sữa mẹ, hãy bình thường hóa chuyện cho con bú, chuyện một em bé bú mẹ là bình thường. Hay là vì bấy lâu chúng ta đã xem những thứ nhân tạo là tự nhiên nên quên mất rằng trong những điều tự nhiên căn bản của loài người thì việc một đứa trẻ bú mẹ là một điều tự nhiên nhất và nguyên thủy nhất. Và hiện nay tuy người mẹ nuôi con sữa mẹ dường như bị toàn xã hội kỳ thị và còn gặp rất nhiều trở ngại trong cuộc hành trình nuôi con sữa mẹ nhưng họ không đơn độc mà họ có cả cộng đồng nuôi con sữa mẹ ở khắp nơi hỗ trợ và đấu tranh cho họ. Và chính những người mẹ nuôi con sữa mẹ này hiểu được giá trị chân lý của sữa mẹ nên không ngần ngại và luôn mong muốn giúp đỡ người khác có thể nuôi con sữa mẹ giống như họ. Các bà mẹ cũng đã và đang giúp đỡ lẫn nhau kể từ những ngày đầu bằng việc chia sẻ kiến thức của mình cho nhau và cho thế hệ tiếp theo… Đó là một việc làm thuận theo tự nhiên và điều đó thực sự quan trọng – cho những đứa trẻ và cả các bà mẹ. Kết nối, tuyên truyền hỗ trợ các bà mẹ có thể nuôi con bằng sữa mẹ đã trở thành niềm đam mê tồn tại trong trái tim của những bà mẹ sữa. Đó cũng nền tảng giúp phong trào nuôi con bằng sữa mẹ càng ngày càng được lan rộng.

Nhân dịp Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ (WBW) năm 2017 là một lễ kỷ niệm hàng năm năm từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1992 và hiện nay đã được UNICEF và các đối tác của mình như Liên minh Thế giới Hành động vì Nuôi con bằng sữa mẹ (WABA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức ở nhiều nước trên thế giới, WABA đã thiết kế một khung vòng tròn đa sắc cài đặt trên facebook khuyến khích người dùng tải khung ghép ảnh đại diện để hưởng ứng phong trào nuôi con sữa mẹ trên toàn thế giới. Có thể thấy biểu tưởng của vòng tròn đa sắc đó có ý nghĩa và hiệu ứng lan tỏa cực lớn. Hầu như các thành viên của cộng đồng nuôi con sữa mẹ đã nhanh chóng ứng dụng tạo cho mình một hình đại diện thật đẹp trên tài khoản cá nhân mạng xã hội facebook. Chính nhờ những vòng tròn đa sắc này mà những người mẹ nuôi con sữa mẹ dễ dàng nhận ra nhau, mừng rỡ kết nối với nhau. 

Cùng xem những ảnh đại diện nổi bật hưởng ứng tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ trên mạng xã hội mấy ngày qua:

Ảnh chụp màn hình danh sách bạn bè trên mạng xã hội của một mẹ sữa

Ảnh chụp màn hình lời mời kết bạn trên mạng xã hội của một mẹ sữa

Ảnh đại diện của mẹ sữa Lily Nguyen

Ảnh đại diện của mẹ sữa Nguyễn Dũ Sương

Ảnh đại diện của mẹ sữa Phương Trần Thị Ánh

Ảnh đại diện của mẹ sữa Pha Lê

Ảnh đại diện của mẹ sữa Tuyền Misun

Ảnh đại diện bìa sách 68 ngộ nhận & giác ngộ nuôi con sữa mẹ

Ảnh đại diện của mẹ sữa Bùi Ngọc Hà

Ảnh đại diện của mẹ sữa Dorothy Tran

Ảnh đại diện của mẹ sữa Đặng Hoàn Mỹ

Ảnh đại diện của mẹ sữa Lâm Ngọc Linh

Ảnh đại diện của mẹ sữa Hải Vân

Ảnh đại diện của mẹ sữa Bầu Xanh Long Lanh

Ảnh đại diện của mẹ sữa Phạm Minh Ngọc

Ảnh đại diện của mẹ sữa Phạm Ngọc Diệp

Ảnh đại diện của mẹ sữa Thu Hoài Nguyễn

Ảnh đại diện của mẹ sữa Phạm Trang

Ảnh đại diện của mẹ sữa Nguyễn Diễm My

Ảnh đại diện của mẹ sữa Huyền Vũ

Ảnh đại diện của mẹ sữa Nguyễn Linh Phượng

Ảnh đại diện của mẹ sữa Nga Nguyen

Ảnh đại diện của mẹ sữa Nắng Nhởn Nhơ

Ảnh đại diện của mẹ sữa Thỏa Nguyễn

Ảnh đại diện của mẹ sữa Thu Bich

Ảnh đại diện của mẹ sữa Thuan Nguyen

Ảnh đại diện của mẹ sữa Nga Nguyễn

Ảnh đại diện của mẹ sữa Nguyễn Thị Linh Thùy

Ảnh đại diện của mẹ sữa Huong Le

Bạn có đã và đang nuôi con sữa mẹ? Bạn có ủng hộ những người nuôi con bằng sữa mẹ? Bạn đã hiểu được giá trị của việc nuôi con bằng sữa mẹ? Nếu có, hãy cùng chúng tôi chọn cho mình một vòng đa sắc như thế để cổ vũ ủng hộ phong trào nuôi con sữa mẹ và hưởng ứng tuần lễ nuôi con sữa mẹ thế giới giúp giá trị sữa mẹ được lan tỏa giúp cho ngày càng nhiều có em bé được hưởng đặc quyền sữa mẹ như vốn dĩ phải như thế. Rất đơn giản, bạn chỉ cần nhấp vào hình đại diện tài khoản faceook của một tài khoản đang sử dụng khung biểu tượng này và thay đổi ảnh của bạn.


Nguồn: Hội Sữa Mẹ (bé tí bú ti), Lê Nhất Phương Hồng

Các bạn có thể xem thêm các bài viết khác của mình tại đây và các bài liên quan:

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn