Văn Học Hoa Sen

CÓ MỘT TÌNH YÊU - Tình Cuối

Đăng 3 năm trước
CÓ MỘT TÌNH YÊU - Tình Cuối

Anh vo tròn giọt nước mắt vào đêm/ Thương má hồng khóc dùm em tan vỡ/ Vừa sang đông nhớ lần mình trót lỡ/ Nụ hôn say dang dở trọn kiếp người

Minh hoạ: Lữ Thị Dung

Anh vo tròn giọt nước mắt vào đêm

Thương má hồng khóc dùm em tan vỡ

Vừa sang đông nhớ lần mình trót lỡ

Nụ hôn say dang dở trọn kiếp người

Ở bên này còn sót lại nụ cười

Ngày chia ly biết bao lời chưa nói

Chợt một hôm hồn tái tê buốt nhói

Mây giăng sầu ngập lối tiễn nhau đi

Anh nhớ em vòng tay ấm siết ghì

Bờ vai ngoan kiêu kỳ và bỏng cháy

Tim anh chết bắt đầu từ độ ấy

Thị trấn cô đơn đã mấy năm rồi

Cứ ngang qua nơi đó lại bồi hồi

Dù bây giờ hai phương trời xa lắm

Từng lời thơ là nỗi niềm chát đắng

Những canh thâu riêng trống vắng lạnh lùng !

14/10/20

Tình Cuối

Chủ đề chính: #thơ_tình_cuối

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn