Hoàng Dung

CƠN LŨ BẤT NGỜ TRÀN VỀ BÌNH PHƯỚC 05-10-2019

Đăng 4 năm trước

Sáng ngày 5-10, cơn lũ lớn bất ngờ tràn về khiến nhiều hộ dân thuộc các phường Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân, TP. Đồng Xoài và xã Đồng Tiến, Đồng Tâm, huyện Đồng Phú trở tay không kịp...

Sáng ngày 5-10, cơn lũ lớn bất ngờ tràn về khiến nhiều hộ dân thuộc các phường Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân, TP. Đồng Xoài và xã Đồng Tiến, Đồng Tâm, huyện Đồng Phú trở tay không kịp. Hàng trăm người dân bị kẹt cứng trong lũ dữ, tính mạng có thể bị đe doạ bất cứ lúc nào.Nhưng chính ở lúc khó khăn, cần kíp ấy, đã có sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú, cùng hình ảnh của các anh Bộ đội, Công an, dân quân tự vệ quên mình trong dòng nước chảy xiết giúp dân một lần nữa hiện lên ấm áp.Ngay khi nhận được tin báo, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh Bình Phước cũng đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm: 125 người, 07 ca nô và 12 xe chuyên dụng cùng với địa phương kịp thời ứng cứu, di dời 56 hộ dân với 86 người và tài sản ra khỏi vùng ngập.Do nước chảy xiết, đường vào bị chia cắt có nơi ngập sâu hơn 2m, nên cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh đã không quản ngại khó khăn, dầm mình trong lũ sử dụng các phương tiện cứu hộ di chuyển người dân và tài sản đến nơi an toàn.Nhìn nét mặt hân hoan của người dân đón nhận nghĩa cử của các anh Bộ đội, Công an, dân quân tự vệ, ai nấy đều thấy thật ấm lòng. Tình quân dân nơi lũ đi qua một lần nữa được tô thắm, khi trong ngày 05 -10, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Bộ đội, Công an, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên đã khẩn trương di chuyển người dân, đồ đạc ra khỏi vùng nguy hiểm. Thượng tá Vương Văn Thủy, Chính trị viên – Ban CHQS thành phố Đồng Xoài chia sẻ, khi nước lũ rút, Ban CHQS thành phố sẽ tiếp tục cùng các đơn vị chức năng giúp bà con dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau lũ.Trong cơn hoạn nạn tận hiểu lòng nhau, câu nói của người xưa thật đúng với những gì đã và đang xuất hiện ở nơi lũ đi qua. Ở những nơi mà mưa lớn kéo dài gây ra lũ lụt, cuộc sống của người dân phải đối diện với vô vàn khó khăn.Những câu chuyện về tình quân dân, về hình ảnh anh Bộ đội, Công an, dân quân tự vệ và Đoàn Thanh niên giúp dân vượt lũ lay động lòng người. Nó như thắp thêm ngọn lửa yêu thương, tô thắm đạo lý "thương người như thể thương thân".Và có một điều dễ thấy, trong những ngày mưa lũ tràn về, trên các trang mạng Internet, những hình ảnh về các cán bộ chiến sĩ Quân đội, Công an vận trên mình bộ sắc phục hối hả dọn bùn đất, lợp mái nhà, dựng nhà tạm cho người dân, rồi cảnh các anh ăn vội thỏi lương khô, một chiếc bánh mỳ… và vội vàng "lao" vào tâm lũ cứu, hỗ trợ bà con được đông đảo cư dân mạng chia sẻ.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn