Cực Phẩm Hệ Thống Tróc Quỷ
Đăng 4 năm trướcNhóm dịch giả: Thiên Thượng Nhân Gian Muốn trang bức(*) thì phải có thực lực, nếu không thì sớm muộn cũng sẽ GO DIE (*)
Hiểu nôm na là làm màuTrang bức không chết, không trang bức mới chết. Mỗi ngày không trang bức thì sống không bằng chết.
***
Quỷ Vương: “Chờ một chút! Ta ngửi thấy hơi thở trang bức của nhân loại, rút lui…”
Diêm Vương: “Mười vạn âm binh nghe lệnh, bắt tên tội phạm trang bức lại cho ta.”
Dưới sự chú ý của vạn người, Sở Hạo ném một thanh kiếm ra: “Ông lấy được Hiên Viên Kiếm rồi, sau này đừng ở trước mặt ta trang bức.”
Ngày này, nơi này, ở Thượng Hải này, vũ trụ này, người nào cũng không thể ngăn cản ta trang bức.