PHƯƠNG THẢO Là một người nhạy cảm, thích du lịch, đọc sách. Sắp xếp vị trí các đồ vật trong không gian sống, thích sáng tạo đồ dùng cần thiết trong sinh hoạt.

Cuộc sống muôn màu!

Đăng 8 năm trước

Cuộc sống của mỗi người đều khác nhau... Đừng đứng một chỗ để so sánh, để oán trách, hãy cố gắng, hãy học cách sống, hãy tạo cho mình một con đường riêng.

Cuộc sống là gì?

Là khi con người còn hơi thở, là chặng đường được đo theo thời gian, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác và rồi năm này qua năm khác... Chẳng ai nhìn trước được ngày mai sẽ ra sao, nhưng lại nhìn về hôm qua với muôn vàn tiếc nuối. Vẫn biết thời gian là thứ không thể lấy lại nhưng con người sống lại luôn trì hoãn việc của bản thân. Có người luôn hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống của mình. Nhưng lại có những người thấy cuộc sống của mình thật khó khăn, vất vả. Cuộc sống vốn là như vậy, có lúc thăng lúc trầm, có người nghèo, người giàu, có người hạnh phúc, có người không. Có người hiểu lẽ sống nhưng có những kẻ không làm được điều đó. Trên trái đất không biết có bao nhiêu người nhưng mỗi con người lại mang một tính cách khác nhau, hình dáng khác nhau, khuôn mặt khác nhau và mỗi người đều tự tạo nên cho mình con đường đi khác nhau... Để rồi khi nhìn lại có những chặng đường bằng phẳng, có những con đường gập ghềnh vẫn là cuộc sống do ta lựa chọn...

Mô tả hình ảnh

Đừng trách cứ tại sao cuộc sống lại bất công, mà đó chỉ là do sự nhìn nhận của mỗi bản thân khác nhau, sự cố gắng khác nhau. Có vậy thì cuộc sống của chúng ta mới muôn màu. Nếu ai cũng là người tài giỏi, ai cũng là người hạnh phúc vậy cuộc sống có còn muôn màu như mỗi người cùng nhìn qua một khung cửa sổ hay không... 

Hãy học cách sống, hãy cố gắng, hãy kiên nhẫn! Cuộc sống là một chuyến đi dài khi trái tim chúng ta vẫn còn những nhịp đập. Bao dung, độ lượng, cho đi những gì mình có thể để chính bản thân không còn tiếc nuối khi nhìn lại ngày hôm qua!!! Thời gian là món quà vô giá, hãy biết cách dùng nó để tâm hồn luôn được yên bình và hạnh phúc... Hãy nhớ hạnh phúc nằm trong chính sự cố gắng của chúng ta....

Cuộc sống vốn muôn màu! 

Chủ đề chính: #cuộc_sống

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn