A hihi Ta chẳng có gì để nói hết, chỉ có hai từ để miêu tả con người ta đó chính là :" Đào Hoa " ehehe

Cười ngã ngửa với câu nói bá đạo của cô giáo.

Đăng 4 năm trước

Một đoạn hội thoại nhỏ của học sinh và một giáo viên dạy văn cùng lời nói bá đạo nhất chưa từng thấy!!!!

   Gần đến ngày Nhà giáo 20/11, sau khi kết thúc môn học của cô giáo chủ nhiệm, vài ba bạn học sinh lại gần hỏi cô giáo của mình

"Cô ơi, nhà cô ở đâu thế ?"

Cô giáo vẫn đang cặm cụi ký sổ đầu bài:" Hỏi để làm gì?"

"Đến nhà cô chơi ạ!"
"Đừng đến! Không có gì để chơi cả!" Cô giáo tiếp lời.
Có một số bạn láu lỉnh chạy lại :" nhà cô có gì không cô?"
"có đồ ăn không cô? Để em lại ăn với!! :)))) "
Cô giáo hạ kính xuống, gập sách lại và đứng dậy bước ra khỏi lớp không quên đáp lại những câu hỏi đó một cách nghiêm túc:

"Nhà tôi không có gì ngoài tiền!!!!"
Học sinh:"....!!!!"


   Bạn đã bao giờ nghe cô giáo của bạn nói như vậy hay chưa?? Câu chuyện này sau đó lan cả trường khiến ai nấy cũng phải ngớ người đấy!! :">>>
                                            Từ một bạn học sinh cấp 2 cùng lớp kể lại :))))

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn