Cười và suy ngẫm: Đứa con hư hỏng
Đăng 8 năm trướcDưới đây là một status tôi thu thập được từ một trang mạng xã hội, mời bạn đọc xem và suy ngẫm về thực trạng kinh tế đất nước hiện nay nhé.
Dưới đây là một status tôi thu thập được từ một trang mạng xã hội, mời bạn đọc xem và suy ngẫm về thực trạng kinh tế đất nước hiện nay nhé.
Gia đình có một đứa con hư, làm việc thì ít mà chơi bời, phá hại thì nhiều. Vì thương con cha mẹ cũng bỏ tiền ra đầu tư làm cái này cái nọ cho bằng bạn bằng bè. Thế nhưng
Càng kinh doanh càng thất bại trong khi những bạn bè cùng trang lứa nhà hàng xóm thì ăn nên làm ra. Không biết lí do hoặc đơn giản vờ không biết
Dù tiếc thương lắm nhưng hiển nhiên không ai trong nhà dám nói một tiếng gì. Rồi lần lượt những tài sản quý giá cũng dần ra đi
Sợ những người trong gia đình “buồn” ông bố đứng ra khuyên nhủ cả nhà
Nhưng ngay hôm sau chính ông lại phải thốt lên sự thật vì có bán hết tài sản thì cũng chẳng trả nổi nợ của đứa con hư gây ra
Đau buồn và lo lắng sự bao trùm tất cả. Đến bước đường cùng, vì “thương” con, cha mẹ tiếp tục phải “bấm bụng” đi vay nặng lãi
Tôi là một người con trong gia đình, vẫn đi làm hàng ngày, vẫn phải đóng góp đồng tiền của mình để lo cho “ông anh” hư. Chẳng phải vì thương đâu, mà bởi lẽ vì “ba mẹ” bảo thế. Dám cãi lời?