Thiên Thạch Tôi-một gã khô cằn nhưng thích viết.

Đà Lạt- Thành phố mộng mơ

Đăng 5 năm trước

Đà Lạt là nơi có thể đi du lịch vào bất cứ mùa nào trong năm. Mỗi mùa đều có điều thú vị riêng. Chỉ khác là nếu muốn trải nghiệm Đà Lạt là chính Đà Lạt thì có thể đi vào tầm tháng 4 hoặc tháng 5. Những tháng này là những tháng Đà Lạt nghỉ ngơi, bình lặng hơn, nhịp sống đã chậm nay còn chậm hơn đôi chút, đã thân thương nay càng thân thương hơn bao giờ hết...

Cùng nói nhau nghe vì sao các bác đi Đà Lạt một mình.Còn em vì nợ Đà Lạt một người yêu chưa trả. Nên cứ đi rong chơi Đà Lạt một mình.Nếu các bác nhìn thấy một con bé đeo balo màu xanh và chiếc áo khoác đỏ đã sậm màu. Thì đó chắc chắn là em - con bé thích lang thang một mình Đà Lạt.

Dưới đây là một vài note nhỏ của mình trong chuyến đi vừa rồi. Là những trải nghiệm vô cùng chân thực của mình về Đà Lạt, về con người Đà Lạt, về những điều mà mình yêu ở thành phố này...

Tổng chi phí cho chuyến đi: 6 triệu/ 5 ngày 4 đêm (đã bao gồm tiền mua quà mang về). Số tiền bao nhiêu không phải là vấn đề quan trọng, đối với mình chỉ cần vui là được. Đi du lịch không đồng nghĩa với việc phải chi tiêu quá nhiều, lại càng không phải là kiểu ăn kham mặc khổ, chắt bóp từng tí một. Đi là để hưởng thụ cơ mà, phải không?

Với 2 ngày 1 đêm con bé đã ở đâu? Đi đâu? Ăn gì? Ở Đâu?Địa chỉ con bé lựa chọn là Mây Homestay Villa 9a: 9A - Trần Khánh Dư - Đà Lạt . Khá gần với chợ đêm Đà Lạt. Phòng sạch sẽ, Giá phòng lại chỉ 50K/người thôi. Lại được sử dụng máy giặt giặt quần áo miễn phí bạn nhé.

Đi Đâu? 

1. Đồi Thiên Phúc Đức

Tranh thủ đi trước 10h vì sau đó nắng lắm nha. Địa chỉ này đi sớm khoảng 5h sáng có thể săn mây được.Nếu ở lâu thì nên gửi xe ngay dốc, còn chỉ lên check in thì có thể để tạm xe dưới chân đồi - nhớ khoá cổ kẻo có khi đi bộ về.

 2. Thung Lũng Tình Yêu - 100KGửi xe: 5KTrong này là bao sống ảo nha, vì gốc nào chụp hình cũng đẹp.100k bao gồm free đạp vịt, free xe jeep ra khu 30 kì quan và vườn hoa phía sau. Do mình đi chụp choẹt nhiều quá nên lười ra tới phía sau, hơi tiếc.

3. XQ Đà Lạt - 100K Đối diện với thung lủng tình yêu luôn nha. Cái này mình ghé định check in nhưng đói quá nên về đi ăn trưa luôn. 

4. Đường hầm đất sét - 60KNhưng mình chỉ ghé check in cổng vài pic rồi đi 

5. Seret Garden - 50KGửi xe: 5KMới mở cửa lại nè, cũng đáng để check in nha. Này mô phỏng theo kiểu phim trường, nên góc nào cũng có thể sống ảo được hết luôn. 

6. Nhà Úp Ngược - 50K1E Trần Quốc Toản, view quán khá đẹp, nằm sát Hồ Xuân Hương luôn, có thể đến trước 5h30 để ngắm thành phố lên đèn.50K thiệu quá rẻ với combo bao gồm: 1 nước tuỳ chọn mình chọn uống sinh tố bơ, ngon xuất sắc, 1 suất ngâm chân thảo dược, 1 vé tham quan chụp ảnh nhà úp ngược, 1 suất karaoke free tại quán, 1 vé đi tham quan vườn dâu Ichigo miễn phí. Và tất cả, chỉ có 50K thôi. 

6. Chùa Linh Phước - chùa về chai. Nằm trên đường đi đồi chè Cầu Đất nhưng do lịch trình vội vàng quá nên đi qua mà mình cũng ko kịp ghé vào xem. Lần sau có cơ hội nhất định phải vào. 

7. Đồi chè Cầu Đất - 30KFree gửi xe + free xe jeep + giảm 10% order nước.Nhà gỗ và cây cầu hết cho vô rồi, vì đang sửa nên mình chỉ chụp choẹt linh tinh thôi. 

8. Quảng Trường Lâm Viên - freeRa đây ngắn người ta nắm tay cho biết tủi hờn ấy mà.Nhưng ngta bảo đi Đà Lạt phải check in địa điểm này mới được xem là đi Đà Lạt. 

9. Trường Cao Đẳng sư phạm Đà Lạt: Mở cửa tầm từ 11h30 – 13h00 và sau 16h30. Free vé vào cổng mọi người nha.

10. Lang Biang: mải chơi buổi sáng ở thành phố, đến đây cũng tầm giữa trưa, mình chọn đi xe jeep lên đỉnh núi. Chỉ nhớ cảm giác ngồi con Jeep chạy vòng quanh núi như đóng phim hành động vậy đó. Phê luôn.

11. LÀNG CÙ LẦN - thôn Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương (trên cùng cung đường với MRLQ). Sở dĩ có tên gọi như vậy vì trước đây có nuôi rất nhiều con cù lần. Phí tham quan là 40k/1 người, phí trải nghiệm xe jeep băng rừng, lội suối là 150k/1 người. Ngôi làng nguyên sơ cùng những cây cầu treo vắt vẻo, trải nghiệm trò chơi mạo hiểm, chơi đùa cùng những chú ngựa, đốt lửa trại,...Nếu đến chơi làng Cù Lần thì mn nhớ sắp xếp thời gian để về sớm, vì đường rừng chiều xuống rất lạnh và vắng.

12. Cây cô đơn bên Hồ suối Vàng. Đây là địa điểm mình ấn tượng nhất khi đến Đà Lạt. Đơn giản là do mình lạc đường vòng vèo đến đây mất quá nhiều thời gian. Đúng là đường đến Suối Vàng sao không dễ như tưởng tượng... À. Một điều nữa là lúc lạc đường vô tình mình gặp mấy anh Bộ Đội nghe giọng hỏi ra là cùng quê mình nên cũng có động lực đi tiếp. Cũng một phần là các anh ấy trông thật đẹp trai.

Tiện thể mình cũng ghé qua Bảo Lộc- Lâm Đồng. Cũng chỉ vì MV Lạc Trôi của Sơn Tùng nên muốn biết chùa Linh Quy Pháp Ấn nó như thế nào!
Ngay bên cạnh chùa có homestay Hội Quán Phượt Bảo Lộc. Mình đi từ Đà Lạt qua đó thì trời cũng tối, nói chung mình được tiếp đãi rất nhiệt tình. Chủ siêu dễ tính. Lại dễ bị gạ gẫm nên bị chuốc say bét nhè. Ngồi trên núi ăn uống đến đêm hết đồ vẫn gọi điện cho bố mang rượu và đồ lên. Nghe bác chửi mà mặt mấy đứa vẫn hớn hở ăn tiếp...

Ăn Gì? 

1. Bánh mì xíu mại Bé Linh - Hoàng Diệu Xíu mại: 10K/chénBánh mì: 5K/ổSữa đậu nành: 10K/lyQuán này khá có tiếng rồi nè nên không cần Review nữa. 

2. Cơm Thuỳ Dương - gần đường hầm đất sét40K 1 phầnView đẹp xuất sắc, cơm cũng khá oki nha.3. Sinh tố Bơ - Nhà Úp Ngược30K 1/lyMua combo 50K thì k tính tiền. 

3. Mì Quãng đường Hoàng Diệu20K/tôMì quảng ở đây theo mình ngon hơn những địa chỉ trước đây mình từng ăn, chú chủ quán rất nghệ sĩ và vui tính. 

4. Cơm sườn trứng Nguyễn Trãi35K/dĩaĐúng khẩu vị Miền Tây luôn nhaaaa. 

Và ti tỉ những món ngon đáng để thử khi đến với Đà Lạt... Nhất là khi đi dạo chợ và chợ đêm Đà Lạt, có thể tìm được vô số món ngon như kẹo tơ hồng (ăn như bò bía nhưng có phần ngon hơn), sữa đậu xanh, sữa đậu nành, tàu hũ, mực nướng, khoai, ngô nướng, bánh tráng nướng, bánh bò,...

UỐNG GÌ?

Đến với thành phố này mà không đi tận hưởng không khí ở những quán cafe thì thật là một điều gì đó vô cùng đáng tiếc.Đúng kiểu khi con người ta sống ở một nơi với nhịp sống chậm rãi, bình yên như thế nên tâm hồn con người ta tự khắc sẽ nhẹ nhàng, bay bổng, "đậm chất thơ", lúc nào cũng chỉ muốn phiêu theo tiếng guitar du dương,... Và nơi để chúng ta có thể ngồi lại với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện đã qua, nói cho nhau nghe những dự định sắp tới hay đơn thuần là ngắm đường phố Đà Lạt trong một chiều mưa, vẽ những nét vẽ nguệch ngoạc không đầu không cuối, chạy theo những suy nghĩ của riêng mình,..không nơi nào khác - best choice chính là những quán cafe...

1. Coffee Bụi - Khu Hoà Bình 15K/ly Ngồi đây ngắm dòng người qua lại và tán gẫu cũng khá lý tưởng nè

2. Quán Real cofee Viet shopQuán này mới mở, view đẹp, yên tỉnh và nhất là dành cho các bác sành coffee.Con bé uống capuchino 32K mà cũng say sắp mặt luôn hà. Giá nước rẻ và coffee siêu chất lượng.

3. Cung tơ chiều - 27K Lê Hồng Phong (quán cafe này vô cùng đặc biệt luôn í. Mọi người trước khi vào quán thì nên xác định là "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên", tắt âm và cất điện thoại đi nhé - đây là quy định của quán)

4. Mê Linh Coffe-địa điểm không thể thiếu khi đến Đà Lạt. Cà phê chồn ở đây nghe bảo ngon. Mình không phải đứa uống cafe nên cảm giác cũng không thấy khác biệt. View sống ảo cực đẹp. Mình vào đây là cuối hành trình nên người bết quá, vào gọi được cốc cafe rồi gục trên bàn luôn không muốn cầm vào máy ảnh chụp gì cả nên không có ảnh nào ở đây.

Còn rất nhiều những quán cafe xinh xinh, độc, lạ khác nữa ở Đà Lạt. Có khi phải dọn đồ vào ở luôn thì may ra mới có cơ hội lê la hết tất cả những quán xá ở đây

Phương tiện di chuyển: Mình đi máy bay từ ngoài Bắc vào sân bay Liên Khương . đi taxi đến thành phố Đà lạt, rồi thuê xe máy. Giá chỉ 80k/ 1 ngày

Đà Lạt là thành phố dành riêng cho những tâm hồn yêu cái đẹp, yêu sự bình dị và muốn tìm một chỗ trú mình sau những xô bồ nơi phồn hoa đô thị. Những ngày tháng ở đây là những ngày tháng vô cùng tuyệt vời, trải nghiệm 4 mùa trong 1 ngày, gặp gỡ những người bạn mới, tiếp xúc với con người Đà Lạt cùng nhịp sống chậm rãi nhưng thấm đậm tình người và lòng nhiệt thành. Và các bạn có tin được không, Đà Lạt là thành phố duy nhất không có tín hiệu đèn giao thông ở VN nhưng ít có bao giờ tắc đường. Mọi người ở đây đều nhìn nhau mà đi, nhắc nhau bật đèn, nhắc nhau tắt xi nhan, nhắc nhau sang đường cẩn thận,... Và vô số những điều đáng yêu khác nữa. Vậy đấy, chừng đó đã đủ để yêu Đà Lạt chưa ạ? Mình thì có thể nói mình yêu Đà Lạt mất rồi, hẹn ngày gặp lại nhé...Và hãy cứ như thế thôi, không cần thay đổi gì cả, Đà Lạt - chàng thơ của tôi..."

Cây Cô Đơn

View bên hồ suối vàng cực đẹp luôn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn