Hồ Huy Thích viết lách và trải nghiệm du lịch.

Đà Nẵng trong tôi là…

Đăng 5 năm trước

Tôi đã đi qua nhiều nơi, bỏ lại sau lưng biết bao buồn vui giữa cuộc vô thường. Nhưng chưa ở đâu làm tôi có cảm giác khác lạ lùng như Đà Nẵng. Đà Nẵng trong tôi là…

Tôi không phải là kỹ sư cầu đường nhưng lại vốn mê mẩn với những cây cầu thế kỷ. Xa lắm rồi từ Cây cầu cô đơn Long Biên sóng Sông Hồng trăm năm mê mải vỗ, đến cầu Hàm Rồng nơi “Sông Mã gầm lên khúc độc hành” rồi lững lờ trôi đôi bờ Sông Hương tôi mải miết đi tìm khoảnh khắc bình an trên cầu Tràng Tiền mơ mộng.Thú thực Đà Nẵng trong tôi là những cây cầu. 

Cầu Quay sông Hàn là cây cầu có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam và là cầu quay đầu tiên do kỹ sư và công nhân Việt Nam thiết kế, thi công năm 1998 – 2000. Cây cầu dài gần 500m, rộng 12m này nối liền hai tuyến đường trung tâm giữa quận Hải Châu và quận Sơn Trà. Hàng ngày, cứ đến 1h sáng, phần giữa của cây cầu lại quay 90 độ để mở đường cho tàu  qua lại.

Còn cây cầu Rồng đang nắm giữ kỷ lục cầu Rồng thép lớn nhất thế giới. Được khởi công vào giữa năm 2009, nối dài tuyến đường Nguyễn Văn Linh từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến đường Hoàng Sa – Trường Sa.Cây cầu thứ ba tôi ấn tượng nhất, cầu Trần Thị Lý là cầu dây văng một mặt phẳng, với kết cấu dây và tháp nghiêng đầu tiên ở Việt Nam”. 

Nằm giữa cầu Trần Thị Lý và cầu Rồng là cầu Nguyễn Văn Trỗi có “tuổi thọ” cao nhất. Cây cầu này do hãng RMK (Mỹ) thiết kế và thi công hoàn thành năm 1965 với kiến trúc vòm bằng giàn thép Poni hiếm hoi tại Việt Nam, mục đích phục vụ cho chiến tranh. Việc lấy tên anh hùng Nguyễn Văn Trỗi đặt cho cầu để tưởng nhớ người thực hiện cuộc đánh bom nhằm mưu sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara năm 1964.

Cây cầu này đã có lần nằm trong danh sách tháo dỡ để xây dựng cây cầu mới bắt kịp với những công trình kỳ vĩ ở Đà Nẵng nhưng nghe nói nó đã được bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh quyết định giữ lại để làm cầu đi bộ, điều này được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân và các nhà nghiên cứu khoa học lịch sử.Hơi xa thành phố, nhưng cầu Thuận Phước là cây cầu dây võng dài nhất Việt Nam. Cây cầu nối bán đảo Sơn Trà và quận Hải Châu, là chìa khóa vàng dẫn vào nàng tiên Sơn Trà đang ngủ say. Mỗi khi đêm về  Thuận Phước rực rỡ ánh đèn buông xuống sông Hàn bình yên.

Cây cầu này đã có lần nằm trong danh sách tháo dỡ để xây dựng cây cầu mới bắt kịp với những công trình kỳ vĩ ở Đà Nẵng nhưng nghe nói nó đã được bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh quyết định giữ lại để làm cầu đi bộ, điều này được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân và các nhà nghiên cứu khoa học lịch sử.Hơi xa thành phố, nhưng cầu Thuận Phước là cây cầu dây võng dài nhất Việt Nam. Cây cầu nối bán đảo Sơn Trà và quận Hải Châu, là chìa khóa vàng dẫn vào nàng tiên Sơn Trà đang ngủ say. Mỗi khi đêm về  Thuận Phước rực rỡ ánh đèn buông xuống sông Hàn bình yên.

Cầu Tình Yêu có hình vòng cung dài 68m, rộng 6m, hướng về giữa sông Hàn và có nhiều không gian để ngắm vẻ đẹp đôi bờ sông Hàn. Buổi tối, hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ hình trái tim được thắp sáng, những ánh sáng phản chiếu xuống mặt nước lung linh khiến cho tình yêu lứa đôi trở thành những câu chuyện dài bất tận. 

Có lẽ cây Cầu Tình Yêu này được lấy ý tưởng từ những cầu khóa tình yêu nổi tiếng như Pont des Arts (Pháp), Hohenzollern (Đức), Milvio (Italy)…Những ngày đầu Cầu Tình Yêu được đưa vào sử dụng, chủ đầu tư của dự án Cầu Tình Yêu đã tặng 200 móc khóa tình yêu miễn phí đến các bạn. Số lượng khóa miễn phí này nhanh chóng được phát hết và chúng được ghim lên lan can tàu tạo thành một biểu tượng đẹp, những chứng nhân của đời người lãng mạn.

Đã lâu rồi không trở về Đà Nẵng. Đà Nẵng tím bầm trong những buổi chiều mùa thu, ngồi quán cà phê cóc ven đường mà nghe đại ngàn vọng về hơi sương tiết núi. Đà Nẵng không vội, Đà Nẵng không mau, Đà Nẵng cứ bình thản trầm vang trong ngữ âm của người bản địa.Đi dọc theo duyên hải miền Trung, tỉnh nào cũng có riêng cho mình một bãi biển đẹp và Đà Nẵng cũng thế. 

Nhưng, biển Đà Nẵng lại đặc biệt xanh trong hơn, đẹp hơn và quyến rũ hơn. Biển dang rộng vòng tay của mình ôm lấy núi, sông và ôm cả thành phố trẻ vào lòng. Ngày xưa, quanh biển là những bãi cát rộng mênh mông, vừa hoang sơ lại vắng vẻ với những quán ăn lưa thưa. Bây giờ, biển Đà Nẵng thay đổi đến lạ, đẹp hơn và sôi động hơn rất nhiều.

Đà Nẵng xinh đẹp không chỉ hấp dẫn với biển xanh, cát trắng nắng vàng mà còn thu hút bởi những món ăn ngon, đậm chất miền biển. Lang thang một vòng thành phố tôi có thể thấy được rất nhiều quán ăn, nhà hàng với những đặc sản như nộm sứa, bún chả cá, gỏi trứng cá chuồn… 

Nhưng Đà Nẵng trong tôi lại là những quán ăn vỉa hè, vừa được ăn ngon, vừa được ngắm nhìn dòng người qua lại. Nhất là những khi trời chập choạng lên đèn dòng người loáng lướt qua những vỉa hè những con phố tưởng chừng như rất đỗi thân quen. 

Tôi cứ ngồi đó và nghĩ và nhớ và mơ hồ những bước chân nơi mình đã từng đi qua.Ở đâu làm cho mình vui, ở đâu làm cho mình nhớ thì nơi đó thực sự là quê hương của mình rồi. Đà Nẵng cũng vậy thôi. Tôi đã đi qua nhiều nơi, bỏ lại sau lưng biết bao buồn vui giữa cuộc vô thường. Nhưng chưa ở đâu làm tôi có cảm giác khác lạ lùng như Đà Nẵng. Đà Nẵng trong tôi là


Nguồn: Trải Nghiệm Khác Biệt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn