Văn Học Hoa Sen

DÁNG MẸ

Đăng 3 năm trước
DÁNG MẸ

Mẹ tôi mỗi buổi chiều về/ Quẳng đôi quang gánh nón mê dãi dầu/ Với bàn chân đất áo nâu/ Một ngày lặn lội bạc màu nắng mưa//

#phunuvietnam

DÁNG MẸ

Mẹ tôi mỗi buổi chiều về

Quẩy đôi quang gánh nón mê dãi dầu

Với bàn chân đất, áo nâu

Một ngày lặn lội bạc màu nắng mưa

Cảnh nghèo vất vả sớm trưa

Cứ đeo bám mãi chẳng chừa mẹ tôi

Nhìn bầy con trẻ mẹ cười

Mà trong sâu thẳm lệ rơi âm thầm

Từng giọt muối mặn nâm thâm

Còn in áo bạc ướt đầm đôi vai

Để cho con cả ngày mai

Nào hay mẹ đã xuân phai nhạt dần

Niềm vui mơ ước tuổi xuân

Mẹ buông bỏ hết ngại ngần chi đâu

Cõng mưa cõng nắng dãi dầu

Vượt qua năm tháng bể dâu kiếp người

Chỉ mong con trẻ thành người

Tương lai rộng mở đẹp đời nghĩa nhân

Mẹ ơi... con lạy ngàn lần

Không sao giữ nổi chân trần mẹ xưa

Xót thương biết mấy cho vừa

Mẹ ơi... dáng mẹ nắng mưa dãi dầu.

Hải Phòng: 14-10-2020

Tác Giả: Đào Mạnh Thạnh

Ảnh sưu tầm.

Chủ đề chính: #thơ_hay_văn_học_hoa_sen

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn