Danh ngôn tình yêu hay, ý nghĩa, đọc để 'thấm' thế nào là tình yêu
Đăng 5 năm trước'Làm sao sống mà không yêu, nhưng mấy ai yêu mà lại được yêu' cuộc sống muôn màu muôn vẻ, và tình yêu cũng vậy, làm thế nào để hiểu về tình yêu hơn? Hãy cùng Ohaytv điểm lại những câu danh ngôn hay về tình yêu nhé!
1
"Yêu, không phải là sự hưởng thụ mà không bỏ bao công sức, yêu là một nghệ thuật, cần có tri thức và sự nỗ lực"
ERICH FROMM
2
"Tình yêu là một phần tạo nên linh hồn. Yêu có cùng bản chất với linh hồn. Giống như linh hồn, yêu cũng là hỏa tinh của thần; giống như linh hồn, yêu không bị ăn mòn, không thể chia tách, không hề khô héo. Yêu là ngọn lửa trong tim mỗi người, không giới hạn thời gian và không gian, không gì có thể ngăn chặn và hủy diệt. Con người luôn cảm thấy ngọn lửa tình yêu cháy tận xương tủy, thắp sáng tận chân trời"
VICTOR HUGO
3
"Người hiểu tình yêu, cả đời chỉ yêu một lần. Kẻ yêu năm lần bảy lượt, thích mới chán cũ, chỉ là kẻ đùa giỡn với tình yêu"
ALFRED DE MUSSET
4
"Thà yêu và mất mát còn hơn là chẳng mất gì"
SAMUEL BUTLER
5
"Sẽ mãi chẳng biết mức độ sâu đậm của tình yêu cho đến lúc biệt ly"
KAHLIL GIBRAN
6
"Tình yêu có thể chấp nhận sinh ly và từ biệt chứ không chấp nhận hoài nghi và dối lừa"
MAUROIS
7
"Ái tình và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có"
PASCAL
8
"Người ta có thể sống không cần tình yêu, nhưng không một ai có thể sống mà thiếu hy vọng là sẽ yêu hoặc được yêu"
KRASSOVSKY
9
"Kẻ si mê nói rằng: Hãy yêu tôi nếu không thì tôi sẽ chết. Người độc ác lại nói rằng: Hãy yêu ta nếu không thì ta sẽ giết ngươi"
TỤC NGỮ TÂY BAN NHA
10
"Không hiểu công việc của chồng: đó là đặc điểm chung của những người phụ nữ bất hạnh. Không hiểu tình cảm của vợ: đó là những đặc tính chung của những ông chồng bất hạnh"
A. MAURIOS
11
"Biết những giới hạn của Hạnh phúc và trân trọng nó, yêu quý nó, đó chính là Hạnh phúc"
R.ROLLAND
12
"Có hôn nhân mà không có ái tình thì khác nào có tiền mà không có hạnh phúc"
RIVAROL
13
"Trái tim của người điên ở trong miệng.Miệng của người khôn ở trong trái tim"
B.FRANKLIN
14
"Ghen tuông là xúc phạm đối với người được yêu và là nguồn gốc của những nỗi giày vò của người đang yêu"
K. GÔNĐÔNI
15
"Tình yêu có tất cả vẻ kiều diễm của một nàng tiên, và bao cảnh rùng rợn của một cơn giận dữ"
FRANCIS BACON
16
"Con tim cảm nhận được điều mà đôi mắt không thể thấy"
AL. GAZAL
17
"Nếu tôi là Thượng đế, tôi sẽ thương hại cho con tim của muôn người"
MAURICE MAETERLINCK
18
"Tiếng thổn thức của một trái tim đang yêu là một nhạc điệu du dương, thánh thót nhất trong các loại âm nhạc ở trần gian"
BEECHER TOWE
19
"Thật đau khổ cho kẻ nào khi bắt đầu yêu đã không tin rằng tình yêu đó là vĩnh cửu"
CONSTANT
20
"Tình yêu sợ sự nghi ngờ. Tuy vậy, tình yêu lớn lên nhờ sự nghi ngờ và thường chết đi vì sự tin chắc"
GUSTAVE LEBON
Sưu Tầm