Nguyễn Hà Châu Anh

9 câu danh ngôn về hạnh phúc cho bạn yêu cuộc sống hơn

Đăng 8 năm trước

Con người khao khát kiếm tìm hạnh phúc nhưng họ không biết rằng hạnh phúc ở ngay dưới chân mình.

Con người khao khát kiếm tìm hạnh phúc nhưng họ không biết rằng hạnh phúc ở ngay dưới chân mình. 

1. Không ai có quyền hưởng thụ hạnh phúc mà không tạo ra nó.

 Helen Keller

2. Trên con đường cao tốc của cuộc đời, chúng ta thường nhận ra hạnh phúc từ gương chiếu hậu.

Frank Tyger                                                                                                                                   

3. Hạnh phúc giống như những lâu đài trong truyện cổ tích với cổng được rồng canh gác: Chúng ta phải chiến đấu để chinh phục nó! 

Alexander Duyma                                                                                                                                    

4. Niềm hạnh phúc to lớn nhất của mọi cuộc đời là sự cô độc bận rộn.

(The happiest of all lives is a busy solitude.)

 Vonte

Mô tả hình ảnh


5. Hạnh phúc là một điều không bao giờ có thật. Nếu có thật thì những nhà tiên tri vĩ đại đã không nhọc lòng bịa đặt thêm Thiên Ðường và Niết Bàn để làm gì nữa. Cái hạnh phúc ở Trần Gian chính là ý thức được khổ đau. Ðau khổ nên phải biết rộng lòng với nhau hơn, tử tế hơn, độ lượng hơn, biết tha thứ, nhân hậu hơn. Bài học ấy không dề gì, bởi Cuộc Sống cho đến nay điều Thiện vẫn còn vắng bóng.

Trịnh Công Sơn                                                                                                                                     

6. Chiếc bàn, hoa quả và cây đàn vi-ô-lông, cần gì hơn cho hạnh phúc?

(A table, a chair, a bowl of fruit and a violin; what else does a man need to be happy?)

Albert Einstein                                                                                                                                        

7. Hạnh phúc lớn nhất trên đời là niềm tin vững chắc rằng chúng ta được yêu - được yêu vì chính bản thân, hay đúng hơn được yêu bất chấp bản thân ta.

(The greatest happiness in life is the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.)

 Victo Hugo                                                                                                                                    

Mô tả hình ảnh

8.  Người hạnh phúc nhất, dù vua chúa hay nông dân, là người tìm thấy sự bình yên dưới mái ấm.

(He is happiest, be he king or peasant, who finds peace in his home.)

Johann Wolfgang von Goethe                                                                                                                                        

9. Hãy dạy cho con cái anh đức hạnh; bởi chỉ có nó chứ không phải tiền bạc là có thể đem lại cho con cái anh hạnh phúc. Tôi nói điều này từ trải nghiệm bản thân.

(Recommend virtue to your children; it alone, not money, can make them happy. I speak from experience.)

Beethoven 

Chủ đề chính: #danh_ngôn_hạnh_phúc

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn