Ngô Ngọc Linh

Đảo Nami - 'Trái tim mùa thu' của Hàn Quốc

Đăng 5 năm trước

Đảo Nami là một địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi đặt trên đến xứ sở kim chi. Bạn có thể đến thăm hòn đảo xinh đẹp này vào bất cứ thời điểm nào trong năm vì cả bốn mùa tại đảo Nami đều có những vẻ đẹp riêng cuốn hút, làm say đắm lòng người.

Nami là một hòn đảo nhân tạo, có hình bán nguyệt cách thủ đô Seoul khoảng 50 km. Đảo được đặt theo tên của một vị tướng, người có công dẹp loạn quân thì vào thế kỉ XIII, nhưng đã chịu chết oan vào năm 28 tuổi do bị vu oan tội phản vua Sejo (vị vua thứ 7 triều đại Joseon). Nhìn từ xa, đảo Nami như một chiếc thuyền lá khổng lồ nằm bình yên trên dòng sông Cheogpyung thơ mộng.    

Trung tâm đảo là bãi cỏ xanh mướt với những cây hạt dẻ và bạch dương bao quanh. Ngoài ra, khuôn viên đảo còn có vườn bách thú, vườn bách thảo,khu vui chơi giải trí hấp dẫn mang lại cho du khách cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

Đảo Nami nổi tiếng với những hàng cây cổ thụ chạy thẳng tắp:đường bạch dương, đường thuỷ sam, đường ngân hạnh, đường thông đỏ…. Sự thay đổi cảnh sắc rõ rệt theo từng mùa là điểm thu hút khách du lịch của hòn đảo này.Người ta vẫn ví von hòn đảo như thiên đường bởi khung cảnh hữu tình quanh năm.

Mùa xuân, khi thời tiết vẫn còn mang cái lạnh còn sót lại của mùa đông, đảo Nami đã khoác trên mình chiếc áo xanh non căng tràn sức sống của thiên nhiên. Đến đảo vào mùa xuân, ta sẽ có cơ hội được ngắm hoa anh đào nhuộm sắc hồng với mùi hương ngọt ngào phảng phất khí xuân.

Vào mùa hè, du khách bị hấp dẫn bởi khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, không gian tươi xanh, mát lành. Nhiều bạn trẻ đến đảo Nami vào thời điểm này để cảm nhận vẻ đẹp của nắng vàng rọi qua những kẽ lá, hàng cây xanh ngắt. Đạp xe trên những con đường mang hơi gió mùa hè và ngồi thuyền du ngoạn giữa hồ cùng người thân là những trải nghiệm thú vị.

Mùa thu được cho là khoảng thời gian đẹp nhất để thăm đảo. Cả hòn đảo trở nên lộng lẫy khi các loài cây trên đảo chuyển màu. Đặc biệt là những tán cây hạnh ngân chuyển sang màu vàng rực rỡ và trút lá tạo nên lối đi không thể lãng mạn hơn.

Đến với đảo Nami vào mùa đông ta như được sống lại trong những cảm xúc về câu chuyện tình yêu của Bae Yong Joon và Choi Ji Woo. Tất cả khung cảnh được bao phủ bởi màn tuyết trắng, chỉ chừa những con đường mòn làm xao xuyến người đi.

Phong cảnh trữ tình, lãng mạn, nên thơ nên đảo Nami được gọi là nơi khởi nguồn của những mối tình lãng mạn. Trên con đường nhỏ với hai hàng cây ngày ấy giờ vẫn còn bức tượng của hai nhân vật chính trong “Winter Sonata”  như tượng trưng cho tình yêu bất diệt, vĩnh cửu

Với khẩu hiệu “Văn hoá, tự nhiên và bảo vệ môi trường”, tất cả các hệ thống dây điện và dây cáp đều được đặt dưới lòng đất để du khách có thể cảm nhận vẻ đẹp tự nhiên nhất của đảo. Đây cũng là địa điểm du lịch “nói không” với xe ô tô để giữ sự yên tĩnh và thanh bình tuyệt đối. 

Đến với đảo Nami, ta còn có thể thưởng thức những món ăn truyền thống của Hàn Quốc như: thịt nướng, gimbap, lẩu, các loại kim chi khác nhau, đặc biệt là món gà lộn xương xào bắp cải, khoai tây, cà rốt với nước tương ớt đặc trưng của Hàn. Đảo Nami thực sự là “vùng đất thần tiên” của “xứ sở kim chi”. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể trải nghiệm vẽ tranh biếm hoạ tại nơi đây..., Và còn rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí thú vị khác nữa.

Quả thực không sai khi người ta vẫn gọi đảo Nami là bức tranh tuyệt mỹ của đất nước Hàn Quốc. nếu đặt chân tới Hàn Quốc thì đây thực sự là điểm đến lý tưởng để bạn lưu giữ kỷ niệm.

Chủ đề chính: #du_lịch_Hàn_Quốc

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn