Đất nước cần anh
Đăng 6 năm trướcĐất Nước mình nào có làm gì sai Mà sau nhân tài một đi không quay lại?
Đôi mắt bâng khuân của em buồn
Nhìn vào " Đất Nước" bổng rưng rưng
Như mây kia muốn chìm sâu biển cả
Như ánh trăng mờ muốn tìm chỗ ngủ yên.
Anh có biết " Đất Nước" mình đang đứng im
Giữa những "trái tim" Đông Nam Châu Á
Với nợ ODA càng tăng "không giảm"
Với những con người chỉ biết bỏ túi riêng.
Anh có thấy "mặt đất" đang nằm yên
Rồi bỗng nổi lên biết bao nhiêu "dự án"
Dự án bỏ ngang người đi không trở lại
Đất tự hỏi rằng: lỗi Đất hay lỗi ai?
Đất Nước mình nào có làm gì sai
Mà sau nhân tài một đi không quay lại
Kinh phí "Nước" lo, học hành "Nước" trả
cớ sau người tài vẫn muốn rời xa?
Nhưng anh ơi.. "Đất Nước" là của ta
Của anh, của em và của những người đang ở
Xin hãy nghe tiếng Nước nhà vẫy gọi
Rằng "Đất Nước" mình đang ngày một tụt xa
Chúng ta biết " Đất Nước" từng đi qua
Một thời gian đau thương và mất mát
Một thời gian giặc tây từng dẫm nát
Tát những ngày chảy máu cả con tim
Đất Nước mình vẫn cứ mãi nằm yên
Như đang chờ ai giữ dáng hình cô gái ấy
Như em chờ anh, người con trai xa sứ
Đã bao năm rồi Đất Nước rất cần anh.