Văn Học Hoa Sen

ĐẾM TUỔI XUÂN QUA

Đăng 3 năm trước
ĐẾM TUỔI XUÂN QUA

Thời gian đã làm phai nhạt tuổi xuân, phai nhạt má hồng phụ nữ. Với khao khát được yêu họ đã cố che đi những thăng trầm của tháng năm, che đi sư thật phũ phàng của sự già nua. Nhưng trái tim chung thuỷ thì vẹn nguyên như thuở ban đầu.

#phunuvietnam

ĐẾM TUỔI XUÂN QUA

Em vẫn biết thời gian không còn trẻ

Dối lòng mình rằng chỉ mới đôi mươi

Giả cười nụ che nếp nhăn hằn khoé

Mái tóc ôm che đốm nám đồi mồi

Em vẫn biết hôm qua là dĩ vãng

Dẫu yêu thương còn ấp ủ đáy lòng

Vùi khao khát vào bóng chiều bảng lảng

Trốn lo toan với cơm gạo chất chồng

Em vẫn biết mỗi đêm dài tỉnh mộng

Giật mình theo tiếng dế nỉ non than

Là những lúc thấy lòng mình trống rỗng

Những gấm nhung hoa lụa cũng chóng tàn

Em vẫn biết rồi ngày mai sẽ đến

Nên lặng thầm ngồi đếm tuổi xuân qua

Trái tim cũ dẫu không còn nguyên vẹn

Nguyện bên anh lấp lánh tuổi xế tà.

Thơ và ảnh Lan Vương

Chủ đề chính: #thơ_hay_lan_vương

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn