khangb181

Đến bây giờ vẫn thắc mắc 'TẠI SAO?'

Đăng 4 năm trước

Tại sao mọi người lại như vậy với mình?. Tại sao mình phải chịu đựng chứ?. Mình có quyền lựa chọn cách mình sống, mình không có nghĩa vụ quan tâm các bạn thân yêu

Đến bây giờ mình vẫn thắc mắc "TẠI SAO?"

 Trong cuộc đời của mình không biết do tự bản thân nghĩ ra điều tiêu cực hay thực sự mọi người xung quanh đang quá bất công với mình. 

 Chẳng biết có phải do mình đã nghĩ quá nhiều hay không nhưng mọi người đang không ưa mình. Mọi người ghét mình, tại sao vậy? Mình đã làm gì sai chứ, chẳng lẽ mình sống không theo cách mọi người mong muốn là mình sai, chẳng lẽ mình đã quá tham lam để cố gắng thay đổi cuộc đời mình là sai

.Mình dẫu biết cuộc sống này chẳng có hai chữ "Công bằng". Nhưng tại sao nó vẫn xoáy vào mình. Khi mình có kết quả học tập kém mọi người chê bai, hả hê. Nhưng khi mình tìm lại chính bản thân mình mọi người lại đố kỵ, tìm mọi lí do vớ vẩn nhất đề dẹp đi công sức của mình. Nếu đó là cách hành xử của những người xa lạ có lẽ mình cũng chẳng ngồi đây viết lên những dòng này. Mà nó lại từ họ hàng, bạn bè những người đáng lẽ phải nên tươi cười để chào đón nhau mà giờ chẳng biết tại sao lại chẳng nói được lời chào.

 Mọi người luôn nói mình không hòa đồng. Nhưng mọi người lại chẳng có một thái độ tốt khi mình mở lời nói chuyện. Luôn nói móc, lôi chuyện này kia của nhà nào nào từ chốn nào nào đó xỉa xói mình. Mình cũng không nói rằng họ sai, hay là họ phải có sự hào hứng khi nó chuyện với mình. Nhưng khi chúng ta đã quyết định nói chuyện với nhau tại sao không giành cho nhau những lời lẽ khiến người ta hài lòng. Nếu cảm thấy không nói được thì chúng ta không nên nói chuyện. Mỗi người chúng ta đều có một nơi hạnh phúc để thuộc về nhưng đừng vì mình không muốn hạnh phúc mà phải đọa đày người khác.

 Khi con nhà người ta đạt được thứ gì đó thì tung hô, liếc mắt đưa cho mình vài sự khinh bỉ. Khi mình có được thì giả điệu bộ chẳng quan tâm nhưng sau lưng thì mở nguyên hội nghị Bình Than thời hiện đại để nói xấu nhau và giảm đi cái hằn học của mình. Tại sao vậy?.Nếu không ưa nhau, không thích nhau thì đừng quan tâm nhau. Mình đã không còn như trước suốt ngày thắc mắc " Tại sao, tại sao họ lại không ưa mình, mình làm gì sai?". Nhưng mọi người xung quanh mình à đó là lúc trước và lúc trước các bạn có thể bắt nạt mình với cách đó nhưng giờ thì khác rồi. Tại sao tôi không thể trả đũa các bạn người nhỉ, tại sao tôi phải tiếp tục nhjn nhỉ?. Chẳng có lí do gì tôi phải làm vậy cả, mình vẫn sẽ sống tốt, và sẽ làm cho mọi người tức dài dài nhưng sự khác biệt là mình không quan tâm các bạn tức ra sao đâu!!

 LOOK WHAT YOU MADE ME DO!!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn