Hùng Phan

Đến mảnh đất 'Cu Đơ' thì nên du lịch, tham quan ở đâu đẹp nhất ?

Đăng 4 năm trước

Là mãnh đất địa linh nhân kiệt, là quê hương của nhiều danh nhân dân tộc. Hà Tĩnh còn là một điểm dừng chân được thiên nhiên ưu đãi với nhiều điểm tham quan hoang sơ, tuyêt đẹp và nếu đã lỡ đến với du lịch Hà Tĩnh rồi thì tuyệt đối đừng bỏ qua những địa điểm sau đây nhé.

Chùa Hương Tích Hà Tĩnh

Chùa Hương Tích có vị trí nằm ở dãy núi Hồng Lĩnh của xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc. Chùa được xây dựng vào đời nhà Trần, đây là một trong hai ngôi chùa Hương nổi tiếng ở Việt Nam. Hồng Lĩnh là thắng cảnh đẹp nổi tiếng ở Hà Tĩnh. Từ xa xưa, dãy núi có 99 ngọn cao vút này đã được xếp vào một trong 21 danh thắng của nước Nam.

Chùa Hương Tích tại Hà tĩnh (ảnh: ST)

Ở trên độ cao gần 800m so với mực nước biển, quanh năm ngôi chùa cổ này được phủ che bởi mây khói núi Hồng và lớp lớp huyền thoại về Chúa Ba - đức Phật cứu nhân độ thế. Trên đường đến với Hương Tích, du khách được đắm mình giữa cảnh sắc non xanh nước biếc, sơn thuỷ hữu tình của non xanh Hồng Lĩnh, thưởng ngoạn dòng nước thơm Hương Tuyền, khám phá nền lâu đài cổ Trang Vương.Hội chùa Hương Tích vào ngày 18/2 âm lịch, thu hút khách thập phương trong Nam ngoài Bắc về đông đúc, kéo dài suốt cả chục ngày liền.

Khu Lưu Niệm Đại Thi Hào Nguyễn Du

Khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du nằm ở xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. Du khách khi đến đây sẽ được biết thêm về cuộc đời và sự nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du cũng như là dòng họ Nguyễn Tiên Điền.

Bức tượng Đại thi hào Nguyễn Du tại khu lưu niệm (ảnh: ST)

Ngã Ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc có vị trí nằm ở giao điểm của tỉnh lộ số 2 và quốc lộ 15 thuộc địa phận huyện Can Lộc. Nơi đây đã phải hứng chịu hàng ngàn trận bom của máy bay Mỹ cùng sự hy sinh cao cả của tiểu đội 10 cô gái thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ngã ba Ðồng Lộc ngày nay là nơi yên nghỉ của 10 cô gái nằm trên đồi, bên cạnh là hố bom năm xưa xanh mướt cây lá và vi vút tiếng thông reo. 

Hình ảnh được ghi lại tại Ngã Ba Đồng Lộc (ảnh: ST)

Bên cạnh khu mộ của 10 cô gái anh hùng, còn có nhà bia tuởng niệm TNXP toàn quốc, nhà trưng bày truyền thống, tượng đài chiến thắng… Mỗi ngày có hàng trăm lượt người tới Đồng Lộc thắp hương, thăm viếng. Vào những ngày lễ Tết có tới hàng ngàn lượt người. Ngã ba Đồng Lộc – ngã ba huyền thoại trở thành một điểm hành hương tâm linh, một không gian tưởng niệm linh thiêng.

Hồ Kẻ Gỗ

Kẻ Gỗ vốn là tên của một làng Việt cổ ở xã Mỹ Duệ, nay thuộc xã Cẩm Mỹ huyện Cẩm Xuyên. Kẻ Gỗ xưa nằm dọc theo hai bờ sông Rào Cái (còn gọi là sông Ngàn Mọ).Hồ Kẻ Gỗ ra đời đã góp phần quan trọng việc cải tạo môi trường sinh thái và cảnh quan thiên nhiên của cả một vùng rộng lớn. Nơi này đã trở thành một khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị cũng như là điểm du lịch sinh thái lý thú. Bao quanh hồ là rừng núi với rừng tự nhiên lên tới 11.811 ha và rừng trồng là 261 ha, cùng nhiều loài động vật quý hiếm.

Hình ảnh chụp Hồ Kẻ gỗ Hà Tĩnh (ảnh: ST)

Khu du lịch sinh thái Hồ Trại Tiểu

Từ Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc – Hà Tĩnh), theo đường 15A đi về hướng Nam gần 3km là đến Khu du lịch sinh thái Trại Tiểu. Với diện tích 21km2 và sức chứa tới 15,6 triệu m3 nước, Trại Tiểu không chỉ là công trình thuỷ lợi quan trọng mà còn là một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn.Với diện tích 21km2 và có sức chứa tới 15,6 triệu m3 nước, Khu du lịch sinh thái Trại Tiểu không chỉ là công trình thuỷ lợi quan trọng mà còn trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. 

Đến với Trại Tiểu, du khách sẽ bắt gặp một không gian lãng mạn của bóng núi mây vờn in hình giữa biển nước bao la, được hưởng trọn bầu không khí trong lành và tinh khiết. Những dãy núi dài thấp thoáng trong mây tựa như những nàng thiếu nữ đang nằm xoã tóc, bên dưới chân núi là mặt hồ êm ru sóng gợn.

Hình ảnh khu du lịch sinh thái nhìn từ trên cao (ảnh: ST)

Sau những phút du thuyền thư giản lý thú, bạn đừng quên ghé vào nhà hàng nổi thưởng thức những món ăn đặc trưng miền sơn cước. Thực đơn của nhà hàng hết sức phong phú, đa dạng và luôn đảm bảo tươi ngon để bạn lựa chọn như: chạch sú om, cá chình hấp, gà đồi rang muối, gà ác tần thuốc bắc, thỏ rô-ti, lợn “cặp nách”…

Bãi biển Hoành Sơn

Nằm ở điểm tận cùng của địa phận Hà Tĩnh và cách chân Đèo Ngang khoảng 2 km, bên kia là địa phận Quảng Bình nên bãi biển Hoành Sơn được những dãy núi nơi đây bao bọc rất kín đáo và lặng gió với làn nước trong, xanh ngắt.

Một góc của bãi biển Hoành Sơn Hà Tĩnh (ảnh: ST)

Núi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Núi Hồng Lĩnh thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là ngọn núi có 99 ngọn, từng được xếp vào danh sách 21 danh thắng của nước Nam khi xưa. Và đây là một trong số ít danh thắng được khắc vào Bách khoa thư cửu đỉnh ở Huế.

HÌnh ảnh Núi Hồng Lĩnh hùng vĩ ở Hà Tĩnh (ảnh : ST)

Ngày nay, núi Hồng Lĩnh vẫn đứng đó sừng sững với thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ và mang trong mình di tích, danh thắng. Trên núi Lĩnh có tới hàng trăm đền, chùa, miếu. Trong đó nổi tiếng và cổ kính là chùa Hương Tích hay chùa Chân Tiên, nơi vẫn còn dấu chân người và chân ngựa trên tảng đá (gắn với truyền thuyết Tiên giáng trần).Cùng với sông Lam, núi Hồng Lĩnh được xem là biểu trưng cho tỉnh Hà Tĩnh.

Biển Thiên Cầm

Thiên Cầm ấn tượng với du khách ngay từ cái tên gọi đầu tiên. Thiên Cầm có nghĩa là đàn trời, tương truyền do Hùng Vương khi đi đến đây nghe trên trời có tiếng nhạc nên đặt như vậy nhưng truyện khác kể rằng, Hồ Quý Ly khi trốn chạy qua đến đây thì bị bắt nên có tên là Thiên Cầm .

Bãi biển Thiên Cầm như một hình cánh cung trải dài gần 3 km bắt đầu từ núi Thiên Cầm đến núi Đầu Voi, cùng với Cùm Nậy (núi lớn) và Cùm Con (núi bé) tạo nên những phím đàn trời án ngự dòng suối Kỳ La, để dòng suối trong vắt này uốn lượn rồi đổ ra biển.

Hình ảnh Biển Thiên Cầm nhìn từ trên cao (ảnh: ST)

Chỉ có ở Thiên Cầm du khách mới có thể nghe những âm thanh tuyệt diệu của tiếng gió biển, của tiếng sóng vỗ, của tiếng lá reo rọi vào vách núi tạo thành những bản nhạc du dương đưa du khách tới một miền diệu kỳ với những giây phút thoải mái, nhẹ nhõm vô cùng. 

Ở đây, ta như được thưởng thức bản nhạc của gió, của sóng biển.Phía xa xa là những hòn đảo nhỏ, xinh xắn và kỳ bí, sau những giây phút thoải mái ở Thiên Cầm du khách có thể ra đó chơi bằng thuyền máy và thả hồn giữa trời nước mênh mông hay là đắm mình trong những làn nước trong xanh trên bãi tắm nhỏ.

                                                                                

                                                                                       Phan Hùng Tổng Hợp

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn